-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Đời sống
24/04/2023 22:47Bị vợ phát hiện ngồi cùng 'tay vịn' khi đi tiếp khách với công ty, ông chồng than trời vì: 'Anh thề anh chỉ nói chuyện chó mèo chứ không làm gì!'
Bất cứ người vợ nào đều không thể chấp nhận được việc chồng mình dính dáng đến "gái dịch vụ" như kiểu đi karaoke gọi "tay vịn". Bởi đây chẳng những là một hình thức phản bội tình cảm, phản bội hôn nhân mà còn dễ mang bệnh xã hội về nhà.
Tất nhiên, trong cuộc sống có rất nhiều tình huống bản thân không thể làm chủ, không ít anh chồng "lý do lý trấu" đủ kiểu như: "đi tiếp khách chứ anh có thích thú gì đâu", "ngồi cùng anh em không gọi bị chê hèn nhưng anh thề anh không làm gì",... Nhưng tóm lại làm sai vẫn là sai, nếu không phải muốn tiếp tục giữ gìn gia đình thì những lý do này trong trai các chị chỉ là bao biện. Như trường hợp của anh chồng trong câu chuyện dưới đây chẳng hạn.
"Gọi “tay vịn” chỉ trò chuyện về chó mèo chứ không làm gì nhưng lại không biết giải thích thế nào cho vợ hiểu được.
Chào mọi người, mình năm nay 29, lấy vợ được 1 năm rồi. Mình thì không có thói lăng nhăng, cũng không đi karaoke với mục đích đi có “tay vịn” bao giờ. Mình đi karaoke là chỉ để hát, hát đơn ca, song ca đôi khi là tam ca nếu bị tranh mic.
Chuyện bắt đầu từ thứ 6 vừa rồi, cuối tuần, mình và sếp phải đi tiếp khách, nói chung để chạy KPI nên có chiều khách đưa khách đi ăn rồi đi hát karaoke “tay vịn”. Lúc vào quán karaoke thì khách cũng nhấm nháy, ban đầu nhấm nháy mình nhưng mình không hiểu:
- Làm tí chứ nhỉ?
- Vâng làm tí?
Rồi mình quay sang sếp: “Anh ơi, mấy anh bảo làm tí là làm gì hả anh?” – “Cái này để anh!”. Hóa ra là gọi “tay vịn” ạ. Ban đầu mình chê, mình bảo thôi mình không cần thì anh sếp bảo: “Đã vào đây thì ai cũng như ai, mình không gọi thì mình không nể người ta, giống kiểu mình uống rượu người ta mời là mình nên uống ấy em, đã gọi gọi 1 thể, không thì thôi”. Nghe lời sếp nên thôi, chấp nhận được gọi 1 “tay vịn”. Vào thì thấy mấy anh kia với sếp kiểu vừa hát vừa nắm tay, nắm chân với “tay vịn” như vợ chồng các thứ. Mình nhìn kiểu không quen, bạn tay vịn ở bên cạnh thấy mình không làm gì chắc cũng bất ngờ nên hỏi:
- Để em đút cho anh ăn hoa quả nhé?
- Thôi anh tự ăn được.
- Em cầm cốc cho anh uống nhé? Em rót hộ anh nhé?
- Thôi anh uống ít thôi.
- Vậy em có thể làm gì được cho anh?
Chả hiểu sao lúc đó lại tự dưng hỏi:
- Em có thích chó mèo không?
Thì em “tay vịn” nói: “Em có, phòng em đang nuôi 1 chú cún cho đỡ buồn anh à. Em thích chó mèo nhưng không có điều kiện nuôi”. Vậy là suốt cả buổi mình cũng chả hát hò gì, cứ tâm sự với em chuyện nuôi chó mèo, các giống chó, ban đầu tưởng em chỉ chém gió chiều mình nhưng nghe qua thì em cũng biết cách chăm sóc chó, cho chó ăn uống đi dạo, còn biết chó bị stress… Cả tối cứ vậy, chỉ tâm sự chuyện chó mèo, xong thanh toán về, mình cũng bo cho bạn “tay vịn” ấy, tiền này về công ty thanh toán.
Mình về thì cũng chỉ bảo đi tiếp khách. Thế nào hôm sau, lộ ra chuyện mình đi ăn rồi hát karaoke “tay vịn”, mình cũng có 1 em “tay vịn” nhưng mình giải thích là:
- Anh cũng có 1 suất nhưng anh thề anh không làm gì cả? Em phải tin anh! Anh ngại nên vào đó chỉ tâm sự chuyện chó mèo thôi!
- Chả ai là đàn ông mà đi karaoke tay vịn lại tâm sự với tay vịn chuyện chó mèo cả, đã gọi tay vịn thì chỉ có…
Cứ thế nói qua nói lại, mình nhận cũng không đúng, mà không nhận thì vợ nghi ngờ rồi đùng đùng đòi về nhà bố mẹ, xong cứ bắt mình nhận?
Mình không sai thì sao mình phải nhận, rồi nhận mang tiếng? Trong phòng lại không có camera, giờ phải làm sao?"
Ngay khi được đăng tải, câu chuyện đã khiến hội chị em vô cùng quan tâm. Mặc dù anh chồng luôn miệng kêu oan, kêu bất đắc dĩ từ đầu tới cuối nhưng vẫn nhận về không ít "gạch đá" của cư dân mạng:
- Giải thích váng đầu nhỉ! Sao lúc "vịn" không livestream cho vợ xem để vợ tin?
- Nói thực mình vô cùng phản cảm với cái văn hóa tiếp khách kiểu này! Không làm công ty này thì làm công ty khác, còn mà cứ phải lôi nhau lên bàn nhậu với đi tay vịn mới làm việc được thì cũng chẳng dài hạn được bao lâu đâu nhé!
- Ồ biết là không sai thì sao phải giấu? Sao phải sợ? Đừng nói là vợ anh không tin, chả ai tin anh đâu!
- Trường hợp này không có giải thích, chỉ có giải tán thôi ạ!
- Cứ thử đặt mình vào tình huống của vợ, vợ cũng đi tiếp khách như thế đi, nếu ông chấp nhận được thì hãy mở miệng tranh cãi.
Dung (SHTT)
- Truy nã người đàn ông nhận 495 triệu đồng chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại (14:29)
- Vì sao xe màu trắng luôn “đắt khách” tại thị trường Việt Nam? (14:21)
- Canva ra mắt bộ công cụ AI 2.0 tại Việt Nam, mở rộng khả năng thiết kế tự động (14:16)
- Nghẹt thở ca phẫu thuật gắp bóng đèn LED sắc nhọn trong phổi bé trai 9 tháng tuổi (14:16)
- Xử phạt thanh niên thu phí gửi xe "cắt cổ" 200.000 đồng tại lễ hội biển Sầm Sơn (14:08)
- Tháng 3 âm có 3 con giáp phát tài phát lộc nhưng cũng hút thị phi, phải cẩn trọng để bảo vệ thành quả (14:03)
- Bắt đối tượng đột nhập nhà dân trong đêm, hiếp dâm bé gái 14 tuổi (50 phút trước)
- “Bao Thanh Thiên” Kim Siêu Quần: Bình yên bên người vợ kém 23 tuổi sau biến cố sức khỏe (57 phút trước)
- Sri Lanka bắt giữ 22 nhà sư với cáo buộc vận chuyển 110kg cần sa (1 giờ trước)
- Nhà xe “bỏ rơi” hành khách giữa đêm bất ngờ tháo bảng hiệu, cắt đứt liên lạc (1 giờ trước)