-
Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay -
Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công -
Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN -
Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao? -
Một mình chăm mẹ chồng đến tận 9 năm trời, đến lúc làm sổ đỏ đất đai bà cho con gái hết, tôi chỉ được thừa kế sổ tiết kiệm 35 triệu -
Hà Nội: Danh sách 101 chủ xe máy vượt đèn đỏ cần nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
VN-Index bốc hơi hơn 52 điểm, chính thức thủng mốc 1.700 -
Bức xúc clip ghi lại cảnh nữ sinh lớp 8 ở Đà Nẵng bị bạn học đánh hội đồng, có cả nam sinh tham gia -
Hai loại vaccine "đắt đỏ" giá hàng triệu đồng sẽ được tiêm miễn phí từ 2026 -
Tràn dầu ở Dung Quất khiến cá chết hàng loạt, người dân phải sơ tán khẩn cấp
Đời sống
28/06/2023 15:50Bộ ảnh cưới hoài cổ của vợ chồng ở Nha Trang sau 50 năm kết hôn
Món quà đặc biệt
Một lần, trong lúc trò chuyện với mẹ, chị Ngô Thị Hoàng Oanh (SN 1981, TP.HCM) xúc động khi nghe bà nói câu: “Hồi xưa ba mẹ nghèo, làm gì có ảnh cưới. Chỉ có tấm ảnh mặc áo sơ mi quần tây lúc đăng ký kết hôn”.
Câu nói cùng sự nghẹn ngào của mẹ khiến chị xót xa. Vợ chồng chị Oanh cùng chị gái của mình quyết định tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày cưới cho bố mẹ.
Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng với sự có mặt của bạn bè, hàng xóm, họ hàng con cháu của ông bà. Mặc dù buổi lễ không thật long trọng, xa xỉ nhưng những người có mặt đều rất vui.
Bố mẹ của chị Oanh, ông Ngô Toàn (85 tuổi), bà Trương Thị Đàn (75 tuổi) không giấu nổi niềm hạnh phúc trước món quà ý nghĩa của những người con hiếu thảo. Đặc biệt, trong lễ kỷ niệm này, ông bà còn nhận được món quà bất ngờ từ con gái, con rể.
Món quà đặc biệt này là bộ ảnh cưới tái hiện không gian thời bao cấp của ông bà. Đây là ý tưởng của chị Oanh với sự giúp sức của người chồng vốn là một nhiếp ảnh gia.
Chị Oanh không mất quá nhiều công sức cho buổi lễ kỷ niệm. Bởi, tiệc kỷ niệm đã được nhà hàng chuẩn bị chu đáo. Riêng bộ ảnh cưới, vợ chồng chị Oanh phải nghiên cứu, đầu tư rất nhiều.
Để tái hiện khung cảnh thời bao cấp, chị Oanh nghiên cứu những tấm ảnh cưới xưa. Vợ chồng chị cũng chuẩn bị đạo cụ từ áo cưới đến phông nền, bánh kem, phòng tân hôn… sao cho giống thời bao cấp nhất.
Tất cả các đạo cụ này đều được vợ chồng chị đem từ TP.HCM ra TP.Nha Trang - nơi ở của ông bà Ngô Toàn để thực hiện bộ ảnh. Ngoài ra, bố mẹ chị Oanh vẫn giữ được căn nhà cổ. Xung quanh gia đình ông bà cũng còn nhiều nhà cổ.
Vì vậy, việc tái hiện khung cảnh xưa trở nên dễ dàng hơn. Chị Oanh quyết định thực hiện bộ ảnh cưới cho bố mẹ với bối cảnh thời bao cấp bởi đây là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của gia đình.
Chị nói: “Thời bao cấp là thời kỳ đáng nhớ nhất của chị hai tôi và bố mẹ. Thời đó còn dùng tem phiếu, chị hai của tôi còn phải kê cục gạch ngồi xếp hàng giúp bố mẹ lấy lương thực. Lúc ấy tuy nghèo nhưng rất vui.
Trong xóm có đám cưới là bọn trẻ con chúng tôi sẽ lại lượm pháo, ngó bánh kem, xem cô dâu… Cho đến bây giờ, gia đình tôi vẫn kể về những chuyện ngày xưa và khóc cười cùng bố mẹ”.
Hạnh phúc viên mãn
Sau khi chuẩn bị xong các đạo cụ cần thiết, ngày 1/5, vợ chồng chị Oanh bắt đầu bấm máy. Do ông Toàn, bà Đàn đã có tuổi, sức khỏe yếu nên vợ chồng chị Oanh cố gắng chụp thật nhanh và hạn chế di chuyển nhiều, xa.
Trong khi đó, bố mẹ chị Oanh vốn là người vui tính, yêu đời nên rất tự nhiên trước ống kính. Ông bà vui vẻ cười, biểu lộ những tình cảm chân thật dành cho nhau để chàng rể ghi lại bằng máy ảnh.
Sau khi hoàn thành buổi chụp ảnh, ông Toàn và vợ rất vui. Đặc biệt, khi được cầm bộ ảnh trên tay, ông bà rất xúc động. Cả hai như sống lại ngày vui của mình từ 50 năm trước.
Bộ ảnh cưới đặc biệt của vợ chồng ông Toàn cũng khiến bạn bè, người thân thích thú. “Thấy bố mẹ hạnh phúc với bộ ảnh, mọi thành viên trong gia đình và bạn bè đều vui lây. Đó thực sự là một niềm hạnh phúc lớn lao của chúng tôi”, chị Oanh chia sẻ.
Ông Toàn và vợ kết hôn vào ngày 1/5/1973. Ông vốn là người Khánh Hòa và là học sinh miền Nam tập kết ra Bắc. Trong khi đó, bà Đàn là người tỉnh Hà Nam. Cả hai gặp nhau vì cùng làm trong ngành xây dựng.
Sau khi thành vợ chồng, ông bà về TP.Nha Trang sinh sống đến bây giờ. Cuộc hôn nhân bền chặt của ông bà là tấm gương của chị em chị Oanh.
Chị bộc bạch: “Đã 50 năm trôi qua, bố mẹ tôi vẫn nói: “Đám cưới không quan trọng, cái quan trọng là về ở với nhau thế nào. Yêu chỉ lúc ban đầu, sống với nhau lâu dài thì phải có tình nghĩa. Vậy mới gọi là tình yêu đích thực".
"Bố mẹ cũng dạy chúng tôi rằng, hôn nhân nào cũng có lúc này lúc khác. Nhưng chỉ cần đôi bên hiểu nhau, nghĩ cho nhau, vì nhau mà thay đổi cho tốt thì sẽ bền chặt. Một gia đình bình yên là mọi thành viên trong gia đình phải hiểu nhau, nghĩ đến nhau và thay đổi theo hướng tốt lên vì nhau.
Chúng tôi luôn ghi nhớ những lời dạy ấy của bố mẹ và áp dụng chúng trong cuộc sống, hôn nhân của mình. Sau cùng, tôi mong ba mẹ sống thật lâu bên nhau và cùng tiến đến kỷ niệm đám cưới kim cương với con cháu”, chị chia sẻ thêm.
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Theo Hà Nguyễn (VietNamNet)
- Điều tra vụ nghi người bị cán trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, hiện trường chỉ còn cánh tay (16:00)
- Mạng xã hội lan truyền clip nghi chồng đánh vợ rồi bị vợ đâm tử vong tại Lào Cai (23 phút trước)
- Ám ảnh lời kể của nạn nhân vụ bị bố con hàng xóm chặn đường, thả chó dữ tấn công (24 phút trước)
- Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng trước tranh cãi "giấu chồng" sau đám cưới hào môn (27 phút trước)
- Ông Lê Ngọc Sơn làm Chủ tịch PVN (34 phút trước)
- Hà Nội: Xuất hiện mảnh đất 420m2 được cấp sổ đỏ cho hai người, xử lý ra sao? (51 phút trước)
- "Quái vật nhiếp ảnh" Xiaomi 17 Ultra ra mắt: Camera 200MP, pin 6.800 mAh đối đầu iPhone 17 Pro Max (52 phút trước)
- Ông Kim Jong Un ra lệnh tăng tốc sản xuất tên lửa, đạn pháo, xây thêm nhà máy vũ khí (1 giờ trước)
- Dàn mỹ nhân Việt đua nhau khoe sắc và không gian sống lộng lẫy dịp Giáng sinh (1 giờ trước)
- Một mình chăm mẹ chồng đến tận 9 năm trời, đến lúc làm sổ đỏ đất đai bà cho con gái hết, tôi chỉ được thừa kế sổ tiết kiệm 35 triệu (1 giờ trước)