Đời sống

Bố đặt tên vừa ngắn vừa hay cho con gái, khi đi học cô giáo không dám gọi vì xấu hổ thay

Người bố cứ nghĩ rằng đây là một cái tên hay, không thể ngờ khi ghép với họ của mình lại ra một cái tên hết sức nhạy cảm.

Việc đặt tên cho con là không hề đơn giản, luôn khiến những bậc làm cha làm mẹ bối rối, phân vân giữa nhiều lựa chọn khác nhau. Cái tên cũng được coi như một món quà đầu tiên mà bố mẹ dành tặng cho con cái của mình sau khi chào đời bởi cái tên đó luôn chứa đựng nhiều ý nghĩa, là mong ước mà bố mẹ dành cho con cái về một cuộc sống đủ đầy, khỏe mạnh và hạnh phúc.

Tuy nhiên, nếu bố mẹ không chú ý trong việc đặt tên cho con, nó có thể trở thành chướng ngại của đứa trẻ khi lớn lên, mà câu chuyện dưới đây là một ví dụ.

Theo đó, một người đàn ông họ Quan sống tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, tuy chưa kết hôn nhưng khi xem một bộ phim, anh rất yêu thích nhân vật nữ chính có tên là Âm, lại thấy cái tên này vừa hay vừa ý nghĩa nên anh Quan quyết định rằng sau này khi có con, anh nhất định sẽ đặt tên con có chữ Âm trong đó.

Bố đặt tên vừa ngắn vừa hay cho con gái, khi đi học cô giáo không dám gọi vì xấu hổ thay

Sau này, anh Quan cưới vợ và chẳng mấy chốc đã đón nhận tin vui. Vợ anh Quan đã hạ sinh một bé gái xinh xắn và kháu khỉnh. Không cần suy nghĩ quá nhiều, anh Quan đã quyết định đặt tên con gái thật đơn giản với 2 chữ là Quan Âm. Người bố cho rằng đây là cái tên rất ý nghĩa, mang hàm ý về một cuộc sống nhẹ nhàng, suôn sẻ và đủ đầy. Khi đó, tất cả mọi người cũng không nghĩ quá nhiều về cái tên mà anh Quan đặt cho con gái.

Chỉ đến khi con gái anh Quan bắt đầu đi học, tình huống dở khóc dở cười mới xảy đến. Cái tên của bé gái trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong lớp. Cứ mỗi lần cô giáo gọi đến tên bé Quan Âm, các bạn trong lớp lại cười ầm lên, thậm chí còn tưởng đó là biệt danh, bởi vừa nghe đã gây liên tưởng ngay tới Quán Thế Âm Bồ Tát - một vị thần nổi tiếng trong truyền thuyết của Phật giáo.

Điều này khiến cô giáo vừa khó xử, vừa xấu hổ thay bé Quan Âm, đến nỗi không dám gọi tên bé gái nữa vì sợ cô bé sẽ tủi thân. Thấy các bạn không ngừng trêu cười bé Quan Âm, cô giáo chỉ đành nói chuyện với vợ chồng anh Quan xem họ có thể làm gì để thay đổi tình hình hay không, bởi lo lắng rằng cái tên độc lạ này có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh khác của bé gái trong tương lai.

Để con gái không phải chịu tổn thương nữa, anh Quan đành phải thêm một chữ nữa vào giữa tên của con gái. Kể từ đó, con gái anh Quan mới không bị bạn bè chê cười.

Theo Doãn Kỳ (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/bo-dat-ten-vua-ngan-vua-hay-cho-con-gai-khi-di-hoc-co-giao-khong-dam-goi-vi-xau-ho-thay-a587077.html