Đời sống

Bỏ hơn 500k nấu mâm cơm cải thiện bữa ăn cho cả nhà, nàng dâu bị mẹ chồng mắng xơi xơi vì...

Những tưởng xung phong nấu cơm thì sẽ lấy lòng được mẹ chồng, không ngờ nàng dâu này chẳng những bị mẹ mắng mà còn chẳng được ai ủng hộ.

Từ xưa đến nay, thực tế đã chứng minh rằng mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu là khó hòa hợp nhất. Một trong những vấn đề dễ gây chiến tranh nhất giữa họ phải kể đến nội trợ bếp núc. Chưa nói đến khẩu vị, thói quen ăn uống, ngay từ việc bỏ tiền ra đi chợ cũng đã đủ để dăm ba ngày một trận xích mích rồi. Trong khi các con dâu thì thường khá xông xênh và quan tâm đến dinh dưỡng, sức khỏe thì mẹ chồng đã quen tiết kiệm lại vô cùng phản đối điều này. 

Câu chuyện được chị em bài tán xôn xao của nàng dâu X.T chính là một dẫn chứng tiêu biểu cho điều này. Nàng dâu này kể lại: 

"Các mẹ cho em xin ý kiến vụ này xem em sai hay mẹ chồng em quá đáng với. Cuối tuần vừa rồi vợ chồng em về nhà nội nên em mới xung phong đi chợ nấu cơm. Em nghĩ cuối tuần với cả lâu lâu mới về nên cũng mua đồ ăn cho thoải mái một chút. Em mua 200k bạch tuộc, 2 quả bao tử 135k, 100k thịt bò, 20k đỗ, 10k dứa, 20k dưa chuột, 10k súp lơ. Tính sơ sơ cũng hết hơn 500k và nấu được mâm cơm thế này. 

Đến khi chuẩn bị ăn mẹ chồng em hỏi hôm nay đi chợ hết bao nhiêu thì em cũng thật thà mà trả lời như thế. Ai ngờ bà mắng em xơi xơi các mẹ ạ. Bà bảo em tiêu hoang, lãng phí rồi bán nhà đi cũng không đủ cho em ăn... À. Nhà em hôm đó có đến 5 người lớn ăn cơm đấy ạ."

Bỏ hơn 500k nấu mâm cơm cải thiện bữa ăn cho cả nhà, nàng dâu bị mẹ chồng mắng xơi xơi vì...

Hình ảnh mâm cơm mà chị X.T đăng kèm gồm có 3 món: bạch tuộc xào dứa và dưa chuột, thịt bò xào súp lơ và bao tử hấp tiêu. Món nào cũng rất nhiều nhưng với sức ăn của 5 người lớn thì cũng tạm coi là ổn. Tuy nhiên, nếu xếp vào hoàn cảnh mà nàng dâu này chia sẻ lại thì nhiều bà nội trợ lại không đồng ý lắm. Đa số họ đều cho rằng mâm cơm giá 500k này hơi đắt, nhất là với người già tiết kiệm, khó tính lại càng không chấp nhận được:

- Mâm cơm này mà 500k là quá đắt đấy. Mà người già thường tiết kiệm, bạn nấu thế thì mẹ chồng mắng là phải. Gặp mình, mình cũng mắng.

- 2 quả bao tử 135k? Đắt nhỉ?

- Với 500k mình có thể nấu hẳn nồi lẩu Thái có tôm, cá, mực, gà, bò, mọc, đậu, nấm, mì, rau to đùng rồi chứ không phải mỗi 3 món thế này đâu nhé!

- 100k thịt bò được chỗ kia? Bò Kobe à?

- Thế này mà 500k thì bị mẹ chồng mắng là đúng rồi.

- Người già thường ăn mặn với cả cần có canh cho dễ nuốt. Thế mà bạn làm toàn mấy món xào, khó nhai lại không có canh thì bị mắng là đúng rồi còn gì.

Tất nhiên cũng có người thấy mâm cơm này hoàn toàn bình thường, chẳng có gì đáng chê trách cả: "Mình thấy thế này là bình thường mà. Có thể nhà bạn ấy có người vừa ăn vừa nhậu nữa thì sao? Với cả lâu lâu mới về thì nấu ngon một chút cho cả nhà ăn chứ có hoang phí gì đâu."

Dung (SHTT)