Đời sống

Bộ mặt mạt hạng của ông bố phố cổ giả nghèo khổ qua lời kể của bạn

Tuy lên mạng rêu rao không có tiền chữa bệnh cho con nhưng cuộc vui nào cũng có mặt và thu nhập thường phải từ 10-15 triệu/tháng.

Tuy lên mạng rêu rao không có tiền chữa bệnh cho con nhưng cuộc vui nào cũng có mặt và thu nhập thường phải từ 10-15 triệu/tháng.

Ngay lập tức, PV nhận được những thông tin phản hồi từ những người bạn, tạm coi là chí cốt của nam thanh niên này. Có những người mới quen, nhưng có người đã từng là bạn tâm giao đều lên tiếng hành vi “giả nghèo, giả khổ” để xin đểu tiền “chùa”.

Để độc giả có cái nhìn chính xác nhất, PV đã phải xác minh xem họ có phải là bạn bè thật không rất vất vả. Có người khoe những bức ảnh mà hai người chụp chung, có người thì kể lại những kỉ niệm thời “cởi chuồng” để khẳng định mình là bạn “ông bố của năm”.

Không có tiền chữa bệnh cho con nhưng cuộc vui nào cũng có mặt

Trong những người tự nhận là bạn của ông bố này, có anh C. (SN 1991) dám đứng ra “vạch trần” hành động trơ tráo của một người mà anh đã từng được coi là bạn đồng nghiệp.

Anh C. cho biết, trong một hội shipper chơi thân cũng có nhiều người bất ngờ đến ngã ngửa khi ông bố này kêu gọi tài trợ tiền trơ tráo như thế. Nhưng chỉ có mỗi mình anh dám đứng ra chia sẻ vì nhiều người ngại va chạm.

Bộ mặt mạt hạng của ông bố phố cổ giả nghèo khổ qua lời kể của bạn - Ảnh 1

Liệu những món ăn này người nào khó khăn cũng đều ăn được???

“Mình chơi với anh Hải Anh mới chỉ vài tháng trước thông qua một hội shipper có tên là B.L. Đến tận bây giờ mình mới biết tên thật của anh ý, còn trước kia anh ý luôn khẳng định mình tên Tú và sinh năm 1988”, anh C. cho biết.

Hội shipper của anh C. rất hay tụ họp ăn uống giao lưu với nhau. Thậm chí có tháng mà giao lưu 7 – 8 lần. Lần nào cũng ăn uống, nhậu nhẹt. Sau đó đến tăng 2, ai thích thì đi bar, sàn, hay karaoke còn ai không thích thì về.

“Anh Tú là người già nhất trong hội nên rất nhiệt tình trong việc hội họp trong nhóm. Mình thì chỉ đi ăn uống xong rồi về, thi thoảng mới đi tăng 2. Anh Tú thì lần nào cũng tới 'bến' mới chịu đi về”, C. chia sẻ

Bộ mặt mạt hạng của ông bố phố cổ giả nghèo khổ qua lời kể của bạn - Ảnh 2

Hình ảnh chỉ mới tháng 3 đây thôi.

Để khẳng định lời nói của mình, C. cho PV xem những bức ảnh ghi lại được cảnh vui chơi của ông bố trẻ. Và cũng vì những hình ảnh vui vẻ đó không ai nghĩ được tới gia cảnh đến mức phải ngửa tay xin tiền để mà chữa bệnh cho con.

Tiếp lời, C. tâm sự: “Mình là một shipper mới vào nghề mà một ngày cũng được chục đơn, kiếm được khoảng 200 ngàn 1 ngày. Huống chi anh Tú là một trong những shipper khá 'kì cựu' vì có nhiều khách ruột. Có lẽ trong hội bọn mình chơi anh ý là có nhiều đơn nhất. Bao nhiêu thì không rõ, nhưng để mà nói anh ý không sống được với nghề này thì nực cười lắm”.

Một người bạn khác, đã từng là shop ruột của shipper này cho biết: “Thằng Tú một ngày bét nhất cũng phải được 4 – 500 ngàn, có khi nhiều hơn vì thứ nhất nó làm lâu rồi, nhiều khách quen. Thứ 2 là trai Hà Nội, nhà Hà Nội, hộ khẩu Hà Nội, cái gì cũng sướng hơn anh em đồng lứa bọn mình”.

PV nhẩm tính, nếu một ngày Hải Anh kiếm được 500 ngàn đồng thì một tháng số tiền ông bố này mưu sinh với nghề Shipper cũng được tầm 10 - 15 triệu, một số tiền đáng mơ ước với nhiều người.

Bộ mặt mạt hạng của ông bố phố cổ giả nghèo khổ qua lời kể của bạn - Ảnh 3

Cuộc vui nào anh T cũng đều có mặt.

Thậm chí, nhiều người và cả bản thân anh C. đều không thể tin nổi vào mắt mình một người đàn ông đẹp trai, phong độ như như ông bố trẻ này lại hèn mạt như thế.

“Điện thoại thì điện thoại xịn giá chục triệu. Vàng thì đeo lủng lẳng trên người, nhà thì ở Hà Nội, không phải sống bon chen, thuê nhà như người tỉnh lẻ giống mình thế mà không có nổi tiền chữa bệnh cho con, nghe tức tức làm sao ý. 70 triệu không phải là số tiền nhỏ, nhưng cũng không phải quá lớn. Song chọn cách “ngửa tay” xin thiên hạ thì quá mạt hạng, làm gì có chuyện dễ ăn như thế”, C. tâm sự.

Bị mẹ từ mặt vì thói quen sống ỉ lại (?!)

Chiều ngày 5/5, PV có cuộc trao đổi với chị L. - vợ cũ của Hải Anh. Trong quán cà phê vắng người, chị L. cho biết Hải Anh có một người bạn chơi rất thân tên là N., người bạn này được coi như chí cốt hoặc đại loại như một cuốn sổ nhật kí về cuộc đời ông bố “giả nghèo, giả khổ”. Nhưng do một vài lí do nào đó, hai người đã không thể tiếp tục tình bạn.

Bộ mặt mạt hạng của ông bố phố cổ giả nghèo khổ qua lời kể của bạn - Ảnh 4

Bạn bè đều phải bức xúc

PV liền trao đổi với anh N. qua điện thoai. Thoáng một chút lưỡng lự, anh N. chia sẻ: “Thực ra mẹ nó rất có điều kiện chứ không phải là không có. Nó có một đứa em trai cùng mẹ khác cha. Tuy nhiên hai anh em không hợp tính nhau cho lắm”.

Anh N. tiếp tục chia sẻ của mình: “Thằng Hải Anh nó muốn mở cửa hàng từ lâu rồi nhưng không có vốn. Bà già nó thì quá chán nó rồi, kể cả con vợ nó. Hai vợ chồng lười làm, không nghề ngỗng gì cả thích sống ỉ lại nên bà già nó từ mặt rồi. Nhưng dù sao thằng bé con là cháu nội nên chẳng bao giờ có chuyện bà già nó để cháu nằm chờ chết cả”.

Anh N. còn khẳng định: “Chuyện thằng bé con bị bệnh tim là thật. Còn việc nó xin 70 triệu làm gì thì mình không biết”.

Để khẳng định lời nói của mình, N. cho PV xem đoạn chia sẻ của anh Đ.V, người được cho là em trai của Hải Anh. Ngồi bên cạnh chị L. cũng xác nhận đó chính là em chồng cũ của mình.

Bộ mặt mạt hạng của ông bố phố cổ giả nghèo khổ qua lời kể của bạn - Ảnh 5

Xin tiền thẳng mặt

Bộ mặt mạt hạng của ông bố phố cổ giả nghèo khổ qua lời kể của bạn - Ảnh 6

Để khẳng định lời nói của mình, N. cho PV xem đoạn chia sẻ của anh Đ.V, người được cho là em trai của Hải Anh.

Trong đoạn chia sẻ của anh Đ.V, anh này khẳng định gia đình mình đủ sức lo cho đứa bé và không hiểu mục đích của anh trai kêu gọi giúp đỡ của mọi người là gì.

Vậy đấy, hiện tại vẫn có rất nhiều người tin vào câu chuyện có phần hư cấu của người đàn ông được cư dân mạng phong là “ông bố của năm” vì những hành động cao cả như, hai bố con rau cháo nuôi nhau và không có tiền cho con chữa bệnh.

Kể cả khi kết thúc bài viết này, PV cũng không biết số tiền kêu gọi của ông bố trẻ này được sử dụng vào mục đích gì và chỉ có người trong cuộc mới biết được. Nhưng một lần nữa, những nhà hảo tâm nên có một cái đầu tỉnh táo trước khi làm việc thiện.

Làm việc thiện rất tốt nhưng phải đúng người, đúng bệnh, tránh bừa bãi mà mưu lời cho một bộ phận mang tử tưởng lợi ích cá nhân. Rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, họ nói rằng đứa trẻ bị bệnh là có thật và việc giúp đỡ đứa trẻ được khỏi bệnh thì có gì sai?

Đúng vậy, việc đó chẳng có gì sai nhưng chỉ nực cười nhiều nhà hảo tâm làm từ thiện mà thiếu đi con mắt, cứ nhắm mắt đưa tiền như vậy thử hỏi liệu số tiền đó có đến được đúng người hay không?

Chia sẻ thêm, tối ngày 5/5, PV cùng CTV viết chuỗi bài phanh phui về người đàn ông “già nghèo, giả khổ” này đã có những cuộc điện thoại nặc danh đe dọa.

Theo đó, chủ thuê bao số điện thoại 01679811xxx đe dọa: “Mày im mồm đi. Tao biết nhà rồi. Mày còn già mồm nữa thì đừng có trách”. Thậm chí, đã có người cố gắng dò hỏi địa chỉ của người viết mà biết đâu lại bị… trả thù.

Theo Tiểu Lâm (Nguoiduatin.vn)