-
Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" -
Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách -
Một tuần sau lễ truy điệu, tìm thêm 69 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng -
Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng dừng dự án xi măng gần 1.500 tỷ đồng ở Thanh Hóa -
Em chồng rủ cả nhà nhập bàn, ăn xong để anh chị trả gần 6 triệu đồng: Cuộc gọi từ mẹ chồng khiến nàng dâu sững sờ -
Tạm đình chỉ hai cô giáo mầm non tát học sinh ở Thanh Hóa -
Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo ở Hà Nội: Nạn nhân thương tích 12%, nhà trường tiết lộ nguyên nhân -
iPhone Duo khan hàng, giá chợ đen chênh 20 triệu đồng -
Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Trong nước chiều nay điều chỉnh -
Ông Putin đồng ý nối lại đàm phán ba bên Nga - Ukraine - Mỹ, hé lộ thời điểm dự kiến
Đời sống
25/06/2025 05:02Bố 'quỵt' tiền mua đồ làm 252 bàn tiệc cưới xa hoa, hôn nhân của con gái lục đục
Một vụ quỵt tiền làm tiệc cưới gây rúng động mạng xã hội Trung Quốc xảy ra mới đây ở Gia Hưng (Chiết Giang) khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.
Đặt tiệc hoành tráng
Vụ việc bắt đầu từ tháng 4, khi ông Tiền, một "đại gia" ở Gia Hưng, làm đám cưới cho con gái. Ông tổ chức ăn tiệc 3 ngày với tổng cộng 252 bàn tiệc hoành tráng. Mỗi bàn tiệc có 28 món, trong đó bao gồm nhiều loại hải sản cao cấp.
Ông Tiền tìm đến người bạn lâu năm là ông Vương, chủ một cửa hàng thực phẩm, để đặt hàng và cam đoan: “Cứ chọn loại tốt nhất, tiền nong không thành vấn đề”.
Tin bạn, ông Vương tạm ứng 520.000 NDT (hơn 1,8 tỷ đồng) để gom các loại hải sản tươi ngon. Đến cả một con tôm hùm bị chết, ông Vương cũng bỏ tiền túi ra bù, chỉ vì không muốn làm hỏng chất lượng bữa tiệc cưới của con gái bạn.
Khách dự tiệc khen nức nở, cô dâu chú rể hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi bữa tiệc kết thúc, ông Tiền bất ngờ tố hải sản do ông Vương cung cấp không được tươi, giá cả bị “thổi phồng”. Ông Tiền thẳng thừng từ chối thanh toán.
Dù ông Vương đưa ra các hóa đơn chứng minh chỉ lời rất ít cho toàn bộ số hải sản trong mâm tiệc, ông Tiền vẫn không chịu thanh toán.
Ông Tiền còn điều một nhân viên đại diện cho mình đến làm trung gian, ép ông Vương phải xuất trình hóa đơn gốc, tức hóa đơn giá nhập hàng, chỉ chấp thuận trả tiền theo giá gốc cộng thêm 20 NDT/kg (73.000 đồng).
Ông Vương cho biết, việc xuất trình hóa đơn giá gốc là vô cùng khó, vì ít có người buôn bán nào lại tiết lộ điều đó cho khách hàng. Hơn nữa, ông Vương nhờ mối quan hệ của mình mới lấy được nguồn hải sản uy tín từ các đầu mối quen.
Bực mình với thái độ muốn ăn quỵt của ông Tiền, ông Vương đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội. Cộng đồng mạng nhanh chóng vào cuộc, “phanh phui” ra chuyện trong quá khứ cho thấy ông Tiền là “chuyên gia ăn quỵt”.
Trước đó, vào năm 2012, sau khi xây dựng hoàn thiện căn nhà ở, ông Tiền cũng cố tình bới móc chất lượng, từ chối thanh toán 186.000 NDT (gần 680 triệu đồng) tiền thi công dù công trình đã đạt chuẩn kiểm định.
Bình luận về vụ việc 252 mâm tiệc mới đây, cộng đồng mạng đều đồng ý với nhận xét cho rằng: “Bạn vì ông mà dốc hết ruột gan, ông vì bạn mà moi hết ví tiền”.
Dù chịu sức ép từ dư luận, ông Tiền vẫn không chịu trả tiền bởi ông cho rằng, ông Vương đã làm xấu mặt mình khi công khai sự việc. Hôm 10/6 vừa qua, ông Vương đành trình báo sự việc lên cơ quan chức năng, đòi lại công bằng.
Hôn nhân của con gái lục đục
Thông tin mới nhất từ Sohu cho hay, đám cưới xa hoa đáng lẽ là sự kiện quan trọng mang lại hạnh phúc cho con gái nhưng chính vì hành động muốn ăn quỵt của ông Tiền mà con gái ông bị ảnh hưởng.
Cộng đồng mạng đã tràn vào tài khoản mạng xã hội của con gái ông Tiền, chỉ trích gay gắt khi thấy cô vẫn đăng ảnh tiệc cưới xa hoa, uống rượu vang đắt đỏ và vi vu khắp nơi với chồng mới cưới.
Con gái ông Tiền buộc phải đóng các tài khoản mạng xã hội, trong khi người chồng Tây (người Thụy Điển) được cho là đã đòi ly hôn vì xấu hổ về nhà vợ.
Câu chuyện lên top tìm kiếm ở Trung Quốc, cư dân mạng "đào sâu" thêm thông tin, phát hiện ông Tiền sở hữu nhiều công ty, thậm chí còn điều hành công ty chuyên đòi nợ thuê nhưng bản thân lại là “con nợ chính hiệu”.
Ông Vương hiện đã khởi kiện ra tòa, có đầy đủ bằng chứng và đơn kiện hợp pháp. Dù khả năng thắng kiện là cao nhưng theo luật sư, việc thu hồi số tiền sẽ mất nhiều thời gian.
Vụ việc vẫn đang chờ kết quả điều tra từ cơ quan chức năng.
Theo Tú Linh (VietNamNet)
- Nam sinh từng được bố 80 tuổi đưa đi thi lớp 10 thành thủ khoa học sinh giỏi Hà Nội (22 phút trước)
- Bất lực vì mẹ ép cưu mang em trai 31 tuổi "không chịu trưởng thành" (43 phút trước)
- Đám đông đập phá bất lực trước cửa kính Louis Vuitton giữa bạo loạn ở Paris (44 phút trước)
- Cody Nam Võ ghi điểm tuyệt đối nhờ cử chỉ ấm áp dành cho fan nữ (50 phút trước)
- Ngày tồi tệ của Internet toàn cầu (1 giờ trước)
- Giới siêu giàu thế giới đổ xô đưa vàng đến Singapore cất giữ (1 giờ trước)
- HLV Fabregas xin lỗi vì "bảo Como ngừng chạy khi dẫn MU 4 bàn" (1 giờ trước)
- Lãi suất thấp không thể chỉ dựa vào cam kết ngân hàng (1 giờ trước)
- Vụ 2 cô giáo mầm non tát học sinh tại Thanh Hóa: Mẹ cháu bé bỏ qua vì “cùng làng”, đồng thời tiếp tục cho cháu theo học tại lớp do hai cô phụ trách (1 giờ trước)
- Thu Hà Ceri tái xuất ấn tượng trong "Căn nhà không mái che": Thoát bóng vai Pu, khẳng định thực lực (1 giờ trước)