-
Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch -
Chủ tịch nước truy tặng Huân chương dũng cảm đối với Trung tá Trần Văn Tùng -
Có tiền nhưng nhà ở xã hội vẫn nghẽn: Vướng cả dự án lẫn người mua -
Khoảnh khắc gió mạnh cuốn bay nhà phao, xô đổ trụ điện, "quật" người đi đường ở Đà Nẵng -
Lớp học ở Hà Nội gây choáng: 39/42 học sinh đạt SAT từ 1.500, 34 em có IELTS 8.0 trở lên -
Nên ăn sữa chua Hy Lạp bao nhiêu là vừa đủ và tốt cho sức khoẻ? -
Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc vì con gái xuất hiện tại sự kiện -
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định truy thăng quân hàm đối với Thiếu tá Trần Văn Tùng -
Giá dầu vượt 100 USD sau khi Saudi Arabia đóng đường ống dầu quan trọng -
Tom Holland vượt hàng loạt sao lớn, lập kỷ lục chưa từng có ở tuổi 30
Đời sống
27/06/2023 22:15Bỏ tiền nuôi em trai đi du học, cô gái bị bạn trai mắng 'suốt ngày lo lót cho nhà ngoại' và pha xử lý đỉnh cao khiến dân tình vỗ tay rần rần
Câu chuyện tiền bạc khi yêu nói ra thì nhạy cảm nhưng sự thực thì đôi lúc không thể tránh né. Thậm chí người ta còn phải chủ động nhắc đến và thống nhất ngay từ đầu. Bởi chỉ khi hai người đạt được sự thống nhất và hài lòng về quan niệm tiền bạc thì khi tiến xa hơn mới không vì chuyện này mà cãi cọ, nghiêm trọng hơn là nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến chia tay.
Tuy nhiên, trong trường hợp dưới đây, phản ứng của nam thanh niên này với cách thức tiêu tiền của bạn gái đã khiến dân tình được một phen "mở rộng tầm mắt". Đàn ông khi yêu keo kiệt với tiền của mình đã cần phải cân nhắc, nhưng đến tiền của bạn gái cũng đòi quản lý hộ thì có lẽ nhà gái nên xem xét "quay xe sớm" được rồi.
"Chia tay vì cho tiền em trai đi du học? Chào các bạn mình là nữ năm nay 27 tuổi, mình vừa chia tay mối tình 3 năm chỉ vì mình nuôi em trai đi du học.
Nhà mình hoàn cảnh có chút đặc biệt, 2 đứa mình là cùng mẹ khác cha, cả hai chị em mình đều không có bố và chỉ sống với mẹ, nên mình đặc biệt rất yêu thương em trai mình dù từ bé đến lớn mình đều nghe mấy lời không hay để chia rẽ tình cảm 2 chị em.
Năm nay em mình chuẩn bị thi đại học thì nó báo với mình đã đỗ học bổng của một trường ở Anh, học bổng cũng được 80%, mình cũng tìm hiểu thì thấy học phí của trường đó khá đắt đỏ.
Nên em mình không muốn học, nó bảo em chỉ thi cho biết thôi để xem năng lực mình đến đâu, tiếc là em không đạt được học bổng 100%.
Mình hỏi nó có muốn đi du học không, mình sẽ nuôi em đi du học và lo hết phần chi phí còn lại. Lúc đầu em mình cũng không chịu vì sợ chị tốn tiền bảo học ở trong nước được rồi, nhưng mình biết du học là ước mơ của em trai nên mình hoàn toàn ủng hộ. Mình cũng đủ khả năng để lo cho em trai mình đi du học.
Nhưng sau khi nghe mình kể về việc sẽ nuôi em trai mình đi du học thì người yêu mình đã phản ứng rất gay gắt.
- Em nuôi thằng H*** đi du học á.
- Ừ, nó đỗ được học bổng trường ý mà, nếu bỏ lỡ thì tiếc lắm.
- Em có biết mất bao nhiêu tiền mới đi được không?
- Em lo được mà.
- Em cho nó cả đống tiền đi du học mà em không tiếc à.
- Sao phải tiếc nó là em trai em mà.
- Nó có phải em trai ruột em đâu.
- Anh nói kiểu gì đấy nó do mẹ em sinh ra không phải em ruột em thì là gì.
- Nó không cùng bố với em, nó chỉ là người ngoài mà em nuôi nó đi học đại học.
- Cùng hay không cùng chả liên quan gì cả nó vẫn là em trai em.
- Cái loại suốt ngày lo lót cho nhà ngoại như em, sau này lấy về chắc cái gì cũng mang về ngoại.
- Này anh ăn nói cho cẩn thận nhé, tiền của em, em muốn cho ai nuôi ai là việc của em. Anh nghĩ anh là ai mà cấm em, còn nhà anh có cái gì để em cầm về cho nhà ngoại.
Xong thế là cãi nhau rồi chia tay ạ, mình thấy buồn cười thực sự luôn ấy, tiền của mình thì mình cho em trai của mình có gì sai không ạ?".
Chuyện chia tay đáng lẽ ra phải rất buồn nhưng trong trường hợp này hầu hết ý kiến đều mừng thay cho cô gái khi đã chấm dứt được với một gã trai vừa gia trưởng, keo kiệt lại ích kỷ.
- Đúng là ăn ở tốt mới phát hiện sớm á cô gái!
- May mà lộ mặt thật trước khi cưới chứ không lại mang tiếng một đời chồng. Chưa gì của nhau nó đã tính túi tiền của bạn là của nó rồi.
- Quá chuẩn rồi cô gái, làm chuyến du lịch với mẹ và em trai thôi, coi như làm cái lễ về với cô đơn.
- May chị chia tay không thì không phải 3 năm mà 30 năm sau lòi ra lòng dạ như này thì đến khổ!
- Đúng là ông bà gánh còng lưng. Chia tay bình thường thì đau khổ chứ chia tay loại này nên ăn mừng nha!
- Tiền mình mình kiếm mình tiêu, tự chủ tài chính thì không cần phải nhìn ánh mắt người khác tiêu tiền nhé!
Dung (SHTT)
- Cựu CEO Green SM góp 85% vốn, lập hãng xe điện mới (3 phút trước)
- Đề xuất chuyển thẩm quyền điều tra trong Quân đội về Bộ Quốc phòng (11 phút trước)
- GELEX nói gì về vụ việc liên quan ông Đặng Phan Tường? (1 giờ trước)
- Đợt mưa lớn ở miền Bắc kéo dài đến khi nào? (2 giờ trước)
- Vợ phát hiện ra chồng ngoại tình với bạn thân, nhưng cô vờ như không biết gì suốt 2 năm (2 giờ trước)
- Phụ huynh phát hiện gà, tôm bốc mùi trong xe đưa thực phẩm đến trường để nấu ăn cho học sinh (2 giờ trước)
- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chúc mừng tân bác sĩ nội trú từng 10 năm cõng bạn đến trường (3 giờ trước)
- Công trình chống sạt hơn 52 tỷ đồng ở Thanh Hóa có dấu hiệu nứt gãy (3 giờ trước)
- Thói quen uống nước điện giải thay nước lọc có thể gây hại tim mạch (3 giờ trước)
- Lộ diện nhà đầu tư khu đô thị 72.000 tỷ đồng tại sân bay Gia Bình (3 giờ trước)