-
4 sai lầm khi dùng bình giữ nhiệt có thể biến vật dụng quen thuộc thành mối lo cho sức khỏe -
Lén gửi 10 triệu cho bố ruột chữa bệnh, tôi sững người trước phản ứng và quyết định từ mẹ chồng lẫn thái độ của chồng -
Triệu Vy sau 5 năm bị phong sát: Từ đỉnh cao danh vọng đến cuộc sống chật vật vì nợ nần -
Bi kịch từ mâu thuẫn gia đình dai dẳng: Con dâu dùng hai con dao đoạt mạng mẹ chồng lúc rạng sáng -
Tô Ngọc Viên Minh: Điểm tựa tri thức và cuộc sống kín tiếng phía sau sân cỏ của Công Phượng -
5 xe tông liên hoàn trên cao tốc vì không giữ khoảng cách an toàn -
6 loại đồ uống không nên dùng khi cơ thể bị mất nước, thiếu nước -
Xe khách 20 chỗ chở hơn gấp đôi số người quy định, tài xế và hợp tác xã bị phạt 174 triệu đồng -
Bộ Y tế cảnh báo nguy cơ ngộ độc sau mưa lũ, yêu cầu kiểm soát chặt thực phẩm -
Mẹ chồng từng ngán ngẩm vì con dâu lười, đến khi đổ bệnh mới bật khóc vì một câu nói
Đời sống
08/01/2021 21:36Bôi nhầm thuốc nhuộm tóc lên mặt, chàng trai viết một 'trường ca drama' gây bão internet trong 3 ngày lầm lỡ
Mới đây, một tài khoản Twitter có tên ヨウス (Yousu) đã làm mưa làm gió tại khu vực quê nhà Nhật Bản với câu chuyện éo le hơn cây tre trăm đốt của mình.
Nhân vật này, tạm gọi là Yousu, trong buổi sáng (6/1) mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh đã tự mình viết nên một chương drama trong cuộc đời yên ả. Đầu đuôi là thay vì thoa sữa rửa mặt, anh chàng này lại vơ nhầm chai thuốc nhuộm tóc kế bên và bôi lấy bôi để lên mặt.
Sau khi nhận ra sai lầm này, thì mặt Yousu đã xanh hơn cả bầu trời trên cao kia rồi. Và sóng gió cũng bắt đầu từ đây....
Bỏ qua mọi ái ngại trong lòng, Yousu vẫn quyết tâm lên đường đi đóng thuế. Nhưng khi mò được tới tòa thị chính thành phố, mọi người trong tòa nhà đều tỏ ra hoảng hốt với gương mặt xanh lè vì tưởng anh chàng này bị COVID-19. Vậy là mặc cho những tâm sự về lỗi lầm của mình, nhân viên tòa thị chính vẫn ra sức xua đuổi anh chàng đáng thương này.
Mới trải qua có mấy tiếng mà đã thấy trùng điệp những nỗi buồn, Yousu liền chạy vội về nhà để thoa thuốc tẩy màu lên mặt. Nhưng đời là một trò đùa mà, càng bôi thì gương mặt lại càng xanh như đại dương...
Bất ngờ thay, bài đăng trên Twitter của Yousu đã lập tức gây bão với cư dân mạng Nhật Bản. Rất nhiều người đã nhận ra anh chàng này khi đang đi trên đường, ngồi trên tàu điện ngầm. Anh em đồng đạo cứ thế đổ xô vào xin chụp ảnh rồi tag tên ầm trên Twitter khiến Yousu khóc không được mà cười cũng chẳng xong.
Rồi tới hôm nay (8/1), Yousu thông báo rằng anh có một cuộc họp vô cùng quan trọng với giám đốc tại công ty. Chẳng hiểu vì lo quá hay sao mà Yousu đã nghe lời mấy anh em trên mạng xui dại, dùng kem dưỡng môi bôi lên mặt để che đi nỗi đau 2 ngày qua.
Nhưng như đã nói ở trên, đời không như mơ: Gương mặt xanh lét giờ lại điểm thêm những nét lấp lánh từ kem dưỡng môi khiến anh chàng này trông càng tệ hơn trước.
Hiện tại vẫn chưa có cập nhật gì từ Yousu với cuộc họp cùng giám đốc, nhưng điều an ủi duy nhất là cư dân mạng vẫn nhảy vào share ầm ầm và cho rằng nếu như không bôi cái của nợ kia lên mặt, thì Yousu đúng là sở hữu một khuôn mặt khá tài tử!
Theo Đức 2 Xích (Nhịp Sống Việt)
- Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy khoe ảnh đi học tại Đại học danh giá Oxford (19:09)
- Ukraine tung hàng trăm UAV tập kích quy mô lớn vào thủ đô Moskva trong ngày Nga bầu cử (47 phút trước)
- Lời khai rùng minh của nghi phạm sát hại bạn gái người Thái Lan, cho thi thể vào vali rồi giấu trong tủ đông công ty (1 giờ trước)
- Nam Trung Bộ và Nam Bộ đối mặt đợt mưa lớn diện rộng, có nơi vượt ngưỡng 400 mm (1 giờ trước)
- Những tình tiết bất thường trong vụ phát hiện xương người trong xe bán tải ở Vĩnh Long (1 giờ trước)
- Bộ trưởng GD-ĐT nhận trách nhiệm vụ thiếu sách giáo khoa, cam kết không tái diễn (1 giờ trước)
- Nghệ An: Mở đường, làm cầu tạm tiếp tế cho hơn 1.100 dân bị cô lập do sạt lở núi (2 giờ trước)
- Houthi tuyên bố tấn công "các vị trí nhạy cảm" ở thủ đô Saudi Arabia (2 giờ trước)
- Nghi án nam sinh lớp 12 bị đâm gục do vô tình đi ngang qua khu vực "hỗn chiến" (3 giờ trước)
- Nhiều người mua iPhone Duo rồi thất vọng, muốn trả lại ngay lập tức: Sự thật ra sao? (3 giờ trước)