-
Bắt tạm giam bà Hoàng Hường
-
Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi
-
Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11
-
Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu
-
Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học
-
Truy nã hot girl Ly “Meo” sinh năm 2001
-
Bộ Tài chính: Chính sách thuế với bất động sản chưa có gì thay đổi
-
Nhà chung cư: Bài học ở tầng 27 rồi chuyển xuống tầng 3 - Đừng để “view đẹp” lừa bạn
-
Kịch tính bầu cử: Nhật Bản sắp có nữ thủ tướng đầu tiên hoặc thủ tướng trẻ nhất
-
Những chiếc xe có màn lội nước ấn tượng ở trận ngập lụt Hà Nội
Đời sống
26/03/2018 17:57Bức ảnh đôi vợ chồng ôm con thơ dạo phố cuối tuần trên chiếc xe đạp, giản dị vậy thôi mà bao người rưng rưng
Cứ tưởng đâu cái thời "ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa, bà ngồi trên gác-ba-ga chiếc xe đạp tróc sơn" đã trôi vào quá khứ từ lâu lắm rồi và chỉ còn có thể tìm lại trong sách vở, thơ ca. Thế mà mới đây ở Hải Phòng, trong một lễ hội dịp cuối tuần, một người đi đường đã vô tình bắt gặp lại hình ảnh chàng đưa nàng dạo phố trên "chiếc xe đạp tróc sơn" như thuở nào. Có điều, giờ đây chàng và nàng không phải đang đi hẹn hò, mà đã trở thành bố, thành mẹ trẻ con.
Bức ảnh được đăng tải trong một hội nhóm kín với những chia sẻ rất xúc động của người chụp đã khiến nhiều người, nhất là các chị em cảm thấy ấm áp, rưng rưng vô cùng trước tình yêu và sự lãng mạn giản đơn của đôi vợ chồng trẻ.

Nguyên văn đoạn chia sẻ của người chụp thế này:
"Nếu đây là một đôi trẻ yêu nhau khi đạp xe trên phố thì mọi người sẽ nghĩ phần nào đó là lãng mạn! Còn nếu họ là một gia đình thì với tôi, nó trên cả sự lãng mạn. Hai vợ chồng ra phố trong bộ quần áo giản dị, chiếc xe đạp bình thường, nhưng tôi vẫn thấy anh chồng vui vẻ, thi thoảng quay lại trò chuyện với vợ rồi nhìn con trai phía cười tươi. Tôi đi phía sau họ một lúc, nhìn thấy họ cười đùa cùng con mới thấy chính mình và nhiều người xung quanh mình thực sự thiếu đi cái nụ cười và niềm vui ấy. Hạnh phúc của một gia đình nó đến từ những điều nhỏ nhoi nhất, bình dị nhất. Là khi bạn thấy bằng lòng với những gì mình đang có, không phải đấu tranh giành giật từ tay của ai, là khi cảm thấy thanh thản, nhẹ nhàng bên cạnh người có thể vì mình mà gạt bỏ hết ánh nhìn xung quanh. Đâu phải cứ nhà lầu, xe hơi, tiêu tiền quyển đi chơi thì mới cười vui được? Có chăng đó chỉ là những thứ để che giấu nhiều điều bên trong. Vui trước mắt nhưng đằng sau lại là những toan tính thiệt hơn. Phải mắt thấy tai nghe như này tôi mới tin là tình yêu vẫn còn hiện hữu. Tiền tỷ, xe sang chưa chắc đã mua được khoảnh khắc này".

Rất nhiều chị em đồng cảm với tâm sự của người chụp bức ảnh: "Tiền thì phụ nữ ai cũng thích, nhưng cái phụ nữ cần hơn cả là hạnh phúc", "Hạnh phúc đơn giản là thế, mà nhiều người cứ mải mê tìm ở đâu xa đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không biết nó là gì"... Đồng thời cũng có nhiều người tag chồng, người yêu vào, hò hẹn bao giờ cưới nhau mình cũng đạp xe dạo phố thế này nhé.
Chỉ mấy điều đơn giản vậy thôi, nhưng đôi khi được chứng kiến lại thấy cuộc đời còn đáng sống, đáng yêu, tình yêu còn kỳ diệu hơn rất nhiều.
Theo Meow (Helino)








- Bắt tạm giam bà Hoàng Hường (17 phút trước)
- Đề xuất "xóa sổ" tên bão Bualoi (23 phút trước)
- Khởi tố chủ tài khoản Lãng tử Tây Bắc chiếm đoạt tiền từ thiện (38 phút trước)
- Bộ Chính trị chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 10, ứng phó với bão số 11 (45 phút trước)
- Tình trạng của NS Hoài Linh tại đền thờ 100 tỷ trong ngày giỗ Tổ sân khấu (56 phút trước)
- Bí mật đen tối đằng sau nghề livestream ở Indonesia (1 giờ trước)
- Bé gái 17 tháng tuổi tử vong thương tâm sau khi ngã vào nồi sữa nóng trong bếp trường học (1 giờ trước)
- Thomas Tuchel bất ngờ loại ngôi sao đắt giá khỏi tuyển Anh (1 giờ trước)
- Cục CSGT công bố 1 phường có số người vi phạm nồng độ cồn cao nhất cả nước (1 giờ trước)
- Vụ 3 người trong gia đình tử vong: Kẻ bịt mặt cầm súng rời khỏi hiện trường (1 giờ trước)




