Đời sống

Bức tâm thư của một người cha có con gái bị bạo lực học đường suốt một thời gian dài gây bão mạng xã hội

Sốc: Nhóm nữ sinh túm tóc, tát liên hồi bạn học trong sự thờ ơ của người xung quanh

Trong suốt một thời gian dài, cô bé mới có 16 tuổi đã gặp bạo lực cả thể xác lẫn tinh thần mà không một ai phát hiện.

Mới đây, sự việc một nữ sinh 16 tuổi bị bạn cùng lớp bạo lực học đường trong một thời gian dài dẫn đến bất ổn về tinh thần đã thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Sau khi biết chuyện, gia đình em đã báo cảnh sát, tuy nhiên phía nhà trường vẫn chần chừ chưa đưa ra biện pháp xử lý.

Mẹ của em tuyệt vọng đến mức tới trước cổng trường quỳ gối mong nhận được một câu trả lời, còn cha của em cũng bất lực, chỉ đành viết một bức tâm thư thuật lại chuyện đã xảy ra với con gái mình mong muốn sự giúp sức từ cộng đồng mạng. 

“Gửi các vị phụ huynh cùng cộng đồng mạng:

Xin chào mọi người!

Tôi rất tiếc khi phải dùng cách này để xuất hiện trước mọi người. Tôi là một người cha bình thường sinh sống ở quận Sơn Thành, thành phố Hạc Bích. Tôi có một cô con gái 16 tuổi hiện đang theo học tại trường trung cấp kỹ thuật chuyên nghiệp Hạc Bích.

Ngày 10/11, con gái tôi đã bị 3 bạn nữ cùng lớp thường xuyên bắt nạt. Bọn họ không chỉ bắt con gái tôi quỳ xuống đất tự tát chính mình mà còn cởi cả quần áo của con bé, dùng chân đạp lên ngực nó. Khiến tôi giật mình hơn cả là bọn chúng còn lấy đũa đâm vào hạ thân con bé. Trong suốt quá trình đó, những học sinh đó đã gọi video với nhiều người khác để khoe khoang, cùng nhau chia sẻ những thước phim về con gái tôi để giữ gìn và bảo vệ hình tượng “chị đại” trong trường của mình. Thậm chí chúng còn yêu cầu âm thanh con bé tự tát mình phải to đến mức người ở trong điện thoại cũng phải nghe thấy. Tôi không hiểu thù hận phải sâu đến mức nào mới có thể khiến cho 3 cô gái mới 17 tuổi có thể làm ra những chuyện độc ác và tàn nhẫn đến như vậy với con gái tôi. Thật đáng buồn thay, đây là sự thất bại trong cách nuông chiều con cái từ gia đình và giáo dục của trường học!

Hiện tại, gia đình chúng tôi đang vô cùng khốn khổ, con gái tôi phải chịu đựng sự hành hạ nặng nề khiến tinh thần trở nên mất ổn định. Em Phùng đã uy hiếp và dọa nạt con gái tôi rằng, nếu như nó dám kể lại chuyện này cho gia đình và giáo viên thì nó sẽ phải đối mặt với những sự việc kinh hoàng trên thêm một lần nữa. Vì bị những bạn học này bạo lực học đường trong một thời gian dài nên con gái tôi đã nhẫn nhịn không dám lên tiếng, mãi cho đến khi chúng tôi phát hiện ra thì con gái mới kể lại sự tình. Sau khi biết chuyện, tôi như sét đánh giữa trời quang, vợ của tôi sốc đến mức ngất xỉu. Đối với phụ nữ mà nói, đây là sự xúc phạm vô cùng lớn, chắc hẳn những vị phụ huynh cũng có con gái sẽ hiểu cho cảm giác của chúng tôi bây giờ.

Một phần cận cảnh những bạo lực học đường mà cô gái phải chịu đựng (Nguồn:Douyin)

Sau khi sự việc xảy ra, con gái tôi đã thuật lại câu chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Nhưng giáo viên lại không hề có biện pháp xử trí nào cả. Cuối cùng, sau khi biết chuyện, gia đình chúng tôi đã suy xét cẩn thận, lựa chọn đi báo cảnh sát. Giờ đã gần 1 tuần trôi qua nhưng nhà trường vẫn lấy lý do không rõ sự tình để thoái thác trách nhiệm quản giáo, cũng không hề đưa ra hình thức xử lý nào đối với những em học sinh kia. Sau khi báo cảnh sát, 3 người họ vẫn “lên lớp bình thường”. Vợ của tôi vô cùng đau đớn, cô ấy đã đến quỳ gối trước cổng trường mong muốn một câu trả lời nhưng phía nhà trường lại làm như không thấy. Hiện tại, tinh thần của vợ và con gái tôi đều không ổn định, gia đình chúng tôi chìm trong đau thương, đau khổ tột cùng, vậy mà thủ phạm lại vẫn có thể yên tâm ngồi trong lớp học tập bình thường, gia đình thủ phạm nhiều lần viện lý do để trốn tránh gặp mặt, nhà trường không tích cực điều tra đưa ra biện pháp xử lý, vẫn để cho thủ phạm tiếp tục ngồi trong lớp học khiến gia đình chúng tôi không tài nào hiểu nổi.

Là một người cha, tôi đã không thể có mặt kịp thời khi con gái mình phải chịu tổn thương; là một người chồng, tôi bất lực khi chứng kiến vợ mình đau đớn đến kiệt quệ; là một người dân bình thường, tôi không biết mình còn có thể làm cách nào để bảo vệ người thân của mình. Kính xin mọi người giúp tôi đưa ra lời khuyên cùng kế sách, đồng thời tha thiết cầu mong mọi người hãy quan tâm tới sự việc này, để thủ phạm phải chịu sự trừng phạt thích đáng!

Từ một người cha đang vô cùng bất lực!”

Đọc từng dòng tâm sự như "moi gan moi ruột" của người cha tự nhận rằng mình bất lực, không khó để hình dung rằng gia đình bé nhỏ của anh đang gặp phải hoàn cảnh đau đớn nào. 

Ngay lập tức, câu chuyện đã nhận về rất nhiều hưởng ứng bảo vệ từ cư dân mạng:

- Bạo lực học đường thật sự rất đáng sợ! Nó có thể phá hủy tinh thần, thể chất, tương lai của một người và cả gia đình người ấy. Lỗi này đến từ gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình thì không dạy dỗ con cái tốt, bao che và yêu thương mù quáng những đứa trẻ hư. Nhà trường thì sợ trách nhiệm, trốn tránh, thậm chí phe cánh. Còn xã hội thìnnhiều người xem chuyện trẻ con đánh nhau là bình thường, những tổn thương này sẽ dễ dàng qua đi, thậm chí trách ngược nạn nhân là yếu đuối, làm quá, không biết yêu thương bản thân.

- Hồi học cấp 2 mình cũng bị bạo lực học đường nhưng không dám nói cho bố mẹ vì biết bố mẹ rất mong mình học trường đó. Từng báo giáo viên chủ nhiệm nhưng cô giáo chỉ kêu mấy đứa kia xin lỗi mình cho có rồi đâu lại vào đấy, căn bản là không quan tâm. Mình không còn đau lòng vì quá khứ đó nữa nhưng mỗi lần nghĩ lại vẫn thấy không hiểu sao mình có thể trải qua 2 năm cuối cấp được. Và đối với những kẻ bắt nạt thì đó chỉ là trò trẻ con, bọn chúng chả có chút hối lỗi nào vì những hành động đó đâu. Chỉ có nạn nhân mới đau khổ vì quá khứ bị bạo lực chứ bọn bắt nạt có khi chả nhớ đã từng sống khốn nạn như thế nữa.

- Đọc tới chỗ cởi đồ, dùng đũa đâm rồi còn quay video hết dám nói gì luôn! Đây không phải trò đùa nữa, đây là tha hóa, biến chất rồi! Đừng lấy lý do tuổi nhỏ để bao biện cho những hành động độc ác này. Thiết nghĩ nhà nước nên đưa ra những bộ luật nghiêm khắc dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên để giảm bớt tình trạng này đi. Và cuối cùng mong thế giới này sẽ dịu dàng với em gái đó!

Bài viết vẫn đang nhận được rất nhiều bình luận trái chiều, hiện sự việc đang được cảnh sát điều tra, làm rõ.

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/buc-tam-thu-cua-mot-nguoi-cha-co-con-gai-bi-bao-luc-hoc-uong-suot-mot-thoi-gian-dai-gay-bao-mang-xa-hoi-a363824.html