-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Đời sống
20/05/2020 09:47'Bức thư đánh ghen' Nam Phương Hoàng Hậu gửi bồ nhí của chồng gây bão MXH
Những ngày vừa qua, trên khắp các trang báo, diễn đàn, mạng xã hội, MV Không thể cùng nhau suốt kiếp của nữ ca sĩ Hòa Minzy đã tạo thành một “hiện tượng” nhận được sự quan tâm rất lớn. Điều khiến MV này thu hút người xem có lẽ bởi câu chuyện tình buồn được lấy cảm hứng từ chính chuyện đời thật của Hoàng Đế Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu.
MV là nỗi đau khổ của Hoàng Hậu khi chồng trăng hoa, phá bỏ lời thề ước giữa hai người. Điểm nhấn đáng chú ý nhất có lẽ chính là khi Nam Phương Hoàng Hậu gửi thư cho “người thứ ba”. Lá thư không dài, chỉ với 66 chữ nhưng đã để hậu thế sau này phải mãi kính nể vị Hoàng Hậu cuối cùng của triều đại phong kiến Việt Nam.
Ngược dòng lịch sử, những câu chuyện xoanh quanh Nam Phương Hoàng Hậu và bức thư "đánh ghen" bà gửi người tình của chồng bất ngờ hot mạng xã hội trở lại. Bức thư được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn, nhiều ý kiến khen ngợi đây là màn "đánh ghen" thâm thúy, sâu cay mà tột đỉnh cao sang.

Cuộc hôn nhân kỳ lạ, chưa từng có trong lịch sử
Nam Phương Hoàng Hậu (1914 - 1963), tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, là vị Hoàng hậu cuối cùng của nhà Nguyễn. Bà xuất thân từ một gia đình Công giáo giàu có của miền Nam. Bà không những sở hữu nhan sắc xuất chúng hơn người mà còn có học thức rất cao. Bà được hưởng thụ nền giáo dục của nước Pháp ngay từ nhỏ.
Cuộc hôn nhân của bà với Hoàng đế Bảo Đại được đánh giá là “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử. Hoàng đế Bảo Đại (1913 - 1997), tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ. Ông là người con duy nhất của Hoàng đế Khải Định, là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị hoàng đế cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam.
Hoàng đế Bảo Đại được gửi đi du học tại Pháp và đã hấp thụ văn minh phương Tây ngay từ bé.

Có nhiều tài liệu nói rằng, việc du học tại Pháp đã tạo nên mối lương duyên của Nguyễn Hữu Thị Lan và Hoàng Đế Bảo Đại. Tài liệu đã ghi chép rằng, họ gặp nhau lần đầu vào tháng 9/1932 khi đi cùng trên chuyến tàu D’Artagnan của hãng Messagerie Maritime khởi hành tại cảng Marseille từ Pháp về Việt Nam. Lúc đó, cả hai vừa hoàn thành chương trình học tại Pháp. Chuyến tàu cập cảng Vũng Tàu, họ tạm chia tay, hẹn nhau tại Đà Lạt. Nhan sắc, tài ăn nói khéo léo, trí thông minh hơn người của Nguyễn Hữu Thị Lan đã khiến Bảo Đại si mê và quyết định hỏi cưới nàng.

Thực ra, bà Nguyễn Hữu Thị Lan vốn không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho ngôi vị Hoàng Hậu. Trước đó, mẹ ruột của Bảo Đại là bà Đoan Huy Hoàng Thái hậu (Đức Từ cung) và triều thần đã lựa chọn sẵn cho Bảo Đại một người con gái "chuẩn" truyền thống là cô Bạch Yến. Cô Bạch Yến xuất thân quý tộc, là người gia giáo và giữ đúng phép tắc cung đình. Tuy nhiên, sau cuộc gặp gỡ với Nguyễn Hữu Thị Lan, Hoàng Đế Bảo Đại đã bất chấp tất cả để cưới cô gái mà mình yêu.
Đám cưới được cử hành ngày 20/3/1934 tại Điện Dưỡng Tâm (Tử Cấm Thành – Huế), khi đó Bảo Đại 21 tuổi, còn Nguyễn Hữu Thị Lan tròn 20 tuổi. Sở dĩ cuộc hôn nhân của Hoàng Đế Bảo Đại và Nguyễn Hữu Thị Lan được coi là “vô tiền khoáng hậu” là bởi lần đầu tiên trong lịch sử có vợ của Hoàng Đế là một người công giáo. Không những thế, Nam Phương phải được lập làm Hoàng hậu chính cung ngay trong ngày cưới, phải được giữ đạo Công giáo, các con phải được làm lễ rửa tội và con trai sinh ra phải được phong làm Thái tử.

Đáng nói hơn cả, vì Hoàng Hậu Nam Phương, Hoàng Đế Bảo Đại đồng ý giải tán tam cung lục viện, không còn chuyện năm thê bảy thiếp như những vị vua xưa, tuân thủ nguyên tắc hôn nhân 1 vợ - 1 chồng. Sự kiện này cũng đã gây ra rất nhiều tranh cãi trong triều đình vì đây là điều trái với truyền thống và chưa từng có tiền lệ.

Sau lễ cưới độc nhất vô nhị đó, những năm tháng tiếp theo, Hoàng Hậu Nam Phương sống hạnh phúc bên chồng. Họ lần lượt có 5 người con gồm: Đông cung Hoàng Thái tử Bảo Long, Hoàng tử Bảo Thăng, Hoàng nữ Phương Liên, Hoàng nữ Phương Dung và Hoàng nữ Phương Mai.
Người chồng bội ước, trăng hoa
Những tưởng Nam Phương Hoàng Hậu sẽ sống trọn một đời hạnh phúc bên chồng nhưng rốt cục, bà cũng phải chịu cảnh chung chồng.
Có lẽ, biến cố bắt đầu xảy đến khi cựu hoàng Bảo Đại chia tay gia đình ra Hà Nội làm cố vấn theo lời mời của Chính phủ. Sự kiện này chính thức đánh dấu cho những ngày phong lưu của Cựu hoàng Bảo Đại trong vòng tay của những giai nhân mà quên đi người vợ nơi quê nhà.

Nam Phương Hoàng Hậu dần phát hiện ra Bảo Đại nơi phương xa đã lén lút qua lại với những người phụ nữ khác nhau. Để rồi đến một ngày mọi chuyện vỡ lở, Hoàng Hậu biết được Cựu hoàng đã lừa dối mình trong những ngày ra Hà Nội, thậm chí đau lòng hơn khi Bảo Đại vẫn đều đặn viết thư tay gửi cho vợ để... xin tiền trang trải cho cuộc sống xa hoa, phù phiếm.
Những bóng hồng ở bên Cựu Hoàng Bảo Đại lúc bấy giờ, người thứ nhất là bà Bùi Mộng Điệp và người thứ hai là bà Lý Lệ Hà, một giai nhân nức tiếng Hà thành lúc bấy giờ.

Bùi Mộng Điệp là người Bắc Ninh, trước khi quen biết với Cựu hoàng, bà đã trải qua một đời chồng và có một người con riêng. Bảo Đại đem lòng yêu mến bà trong lần ông ra Hà Nội năm 1945, được người đương thời gọi là "Thứ phi phương Bắc" dù lúc đó nhà Nguyễn đã cáo chung. Bà Mộng Điệp có riêng với Bảo Đại một người con gái và hai người con trai.

Còn Vũ nữ Lý Lệ Hà - tình nhân của Vua Bảo Đại là một tuyệt sắc giai nhân, từng đoạt danh hiệu Hoa khôi đầu tiên của Việt Nam và là nguồn cảm hứng cho nhiều bậc nghệ sĩ đương thời. Bà cũng quen biết Bảo Đại trong lần ông ra Hà Nội. Cả hai công khai mối quan hệ của nhau, thường được bắt gặp ở những tụ điểm ăn chơi đắt tiền.
Lá thư gửi cho kẻ đến sau: Màn “đánh ghen” thâm thúy của bậc mẫu nghi thiên hạ
Năm 1946, Bảo Đại tham gia phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sang Trùng Khánh (Trung Quốc). Sau khi kết thúc công việc, ông không về nước mà ở lại cùng Lý Lệ Hà. Hai người sống chung với nhau, sau đó xin đi tị nạn ở Hong Kong.
Chính trong khoảng thời gian này, Nam Phương Hoàng Hậu đã gửi riêng nhân tình của chồng một lá thư - thứ mà đến sau này người đời vẫn xem là màn "đánh ghen" thâm thúy của vị hoàng hậu cuối cùng.
“Em thân quý. Chị ở xa đức cựu hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc cựu hoàng ở Hong Kong. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi cựu hoàng, còn gặp lại nhau. Đức Từ Cung Thái hậu và chị trọn kiếp nhớ ơn em. Chị Nam Phương!”, bà viết.

Lá thư tuyệt nhiên không có một lời trách móc, oán hận, thậm chí bà còn cảm ơn và nói sẽ trọn kiếp nhớ ơn nhân tình của chồng vì đã thay bà chăm sóc cho Cựu hoàng Bảo Đại. Trước đó, khi biết Lý Lệ Hà và chồng ở Hà Nội qua lại với nhau, bà cũng từ chối không từ Huế ra Bắc để đánh ghen. Có thể nói, Nam Phương Hoàng Hậu dù đau đớn trong lòng khi chồng phản bội lời thề nhưng vẫn giữ cốt cách thanh cao của một chính thất, nhất định không hạ thấp danh dự và tự tôn của mình để đánh ghen một cách tầm thường.
Màn “đánh ghen” đầy kiêu hãnh này dường như khiến ngay cả chính “tiểu tam” như Lý Lệ Hà cũng phải nể phục. Lý Lệ Hà đã gìn giữ bức thư như một kỷ vật rất quan trọng của cuộc đời. Bà còn từng cho Bảo Đại xem lá thư chất chứa tâm tình của người vợ chính thất.

Không rõ lá thư có sức mạnh đến đâu, tác động như thế nào đến Lý Lệ Hà, chỉ biết rằng sau này Lý Lệ Hà cũng đã chấm dứt mối quan hệ với Cựu Hoàng Bảo Đại. Bà lấy chồng là một quân nhân người Pháp và sống một cuộc đời bình thường bên chồng, không còn bất cứ dính líu gì đến Cựu hoàng của nước Nam nữa.
Về phần mình, sau sự lạnh nhạt của chồng, Nam Phương Hoàng hậu chọn sống thầm lặng cùng mẹ chồng tại cung An Định, một lòng chăm lo cho các con. Năm 1947, bà đưa các con sang định cư ở Pháp và dành những ngày cuối đời nơi đất khách.
Theo Lam Giang (thoidaiplus.giadinh.net.vn)








- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (21 phút trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (48 phút trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (1 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (1 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (1 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (1 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (2 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (2 giờ trước)
- Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút (3 giờ trước)




