-
Tử vi 12 con giáp - Chủ nhật ngày 24/5/2026: Hợi khéo léo, Dậu khó tính -
Toàn cảnh vụ triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh cực lớn, tóm gọn 140 đối tượng tại TP.HCM -
Kim Soo Hyun nhập viện điều trị tâm lý giữa khủng hoảng, diện mạo hiện tại khiến nhiều người ngỡ ngàng -
Kỳ án hôn nhân nghìn tỷ: 10 năm hầu tòa và những nút thắt ly kỳ của bác sĩ nha khoa -
Cuộc đua nghẹt thở vào lớp 10 chuyên tại Hà Nội và TP.HCM chính thức bắt đầu -
Từ tháng 6, nghệ sĩ và KOL sai phạm sẽ đối mặt với "danh sách đen" -
Chiếc Maybach tháo bánh của bà Trương Mỹ Lan chốt giá gấp đôi, hai xe sang khác "ế ẩm" -
Việt Nam lên tiếng trước cáo buộc của Mỹ nhắm vào Đại tướng Raul Castro -
Nguyên Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đón nhận Huân chương cao quý của Palestine -
Khởi tố hai nữ sinh quay clip đánh hội đồng bạn học dã man trong nhà vệ sinh
Đời sống
30/04/2020 21:04Bức xúc vì đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng bị nhân viên' thối gần 500k bằng xấp tiền lẻ, dân mạng bất ngờ chỉ ra điểm không thể chấp nhận được
Trong những ngành hàng dịch vụ, thái độ phục vụ của nhân viên đôi khi còn quan trọng hơn cả sản phẩm cung cấp. Ấy thế nhưng, có một sự thật là không phải lúc nào bạn bỏ tiền ra thì cũng được làm "thượng đế". Mới đây, trên một hội nhóm của người Sài Gòn, một tài khoản Facebook đã chia sẻ về câu chuyện đi ăn uống của mình và gặp phải sự cố khó chịu.
Cụ thể, người này không những không mấy hài lòng với thái độ phục vụ của nhân viên mà còn cảm thấy vô cùng tức giận khi nhân viên thu ngân trả lại một mớ tiền lẻ không nhét vừa ví. Sự việc mới đầu thì có vẻ như dễ nhận được sự đồng cảm của người khác, nhưng khi nghe kỹ càng hơn từng chi tiết thì cộng đồng mạng lại có nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí phản đối kịch liệt.
"Câu chuyện là hôm qua mình và bạn mình có đi ăn ở nhà hàng T.E ở một trung tâm thương mại. Bước vào quán mình đi 2 người thì nói cho nhân viên tìm chỗ thích hợp, bắt đầu ngồi xuống chọn món, mình khẳng định là mình chọn món rất là nhanh chưa đến 3 phút mà xoay qua xoay lại nhân viên mất tiêu, rồi mình mới gọi nhân viên ra để gọi món, mình có gọi lẩu nên đem những nguyên liệu ra trước là dĩ nhiên rồi.
Đem ra tất cả đầy đủ hết rồi đến lúc sắp ăn mình tìm cái giá để múc lẩu không thấy, lúc đó nghĩ là người ta đem ra thiếu thì mình vui vẻ nhờ người ta mang ra. Lúc mang ra mình nhìn bạn nhân viên không biết là bạn ấy có vui không hay tại dịch bệnh bạn ấy phải mang khẩu trang nhưng con mắt bạn nhìn mình rất khó chịu, mình cũng kệ thôi thì ăn đi không sao cả.
Đỉnh điểm câu chuyện là lúc mình kêu thanh toán, hóa đơn là 559k lúc đó mình không có tiền lẻ nên mình đưa 1 triệu, bạn nhân viên không hề hỏi là bạn có 59k không luôn rồi cũng cầm vào quầy mang tiền ra thối.
Lúc mang ra là 1 cọc tiền 1k, 2k, 5k, mình nhìn tiền của mình mà rớt nước mắt luôn á mọi người, nhiêu đó tiền thề là mình không thể nào nhét vừa bóp thật sự là như thế. Bạn nhân viên quay qua cười vào mặt mình cái rồi bỏ đi. Thề là lúc đó mình tức không nói nên lời, không biết mình đã làm gì sai mà bạn ấy đối xử với mình như thế.
Mình lại kêu nhân viên ra để hỏi là thật sự là không có tiền chẵn hả bạn, rồi bạn mình tìm trong bóp kiếm đủ 59k bảo bạn nhân viên mang ra 500k để đổi lại số tiền lẻ này. Bạn đó cầm tiền vào lại cười một lần nữa vào mặt mình.
Mình cầm tiền xong lặng lẽ bước ra khỏi nhà hàng và nói với bạn mình rằng đây là lần đầu và cũng là lần cuối".
Rất nhiều bình luận đã được để lại dưới bài viết. Có người đồng tình cho rằng đúng là ở nhà hàng này có nhiều nhân viên dường như không có thái độ phục vụ nhiệt tình lắm. Một số khác thì lại khẳng định bạn khách hàng đang hơi bị khó tính và nhạy cảm quá.
- Ngành dịch vụ nhưng không phải ai cũng làm tốt đâu bạn ạ. Mình cũng thông cảm chút cho người ta vì đông khách có nhiều bối rối.
- Dịch bệnh thế này mình thanh toán bằng thẻ cho tiện mà lại an toàn. Mình cũng học thói quen đó và chẳng bao giờ bị phiền với tiền lẻ cả.
- Tiền lẻ thì làm sao hả bạn, mình làm nghề thu ngân thì được biết là trong rất nhiều trường hợp nhà hàng khan tiền, không thể trả lại khách tiền chẵn là chuyện hết sức bình thường. Bớt khó tính đi chút bạn ơi.
- Cười vào mặt là cười làm sao trời? Làm dịch vụ mà không cười không lẽ cứ ì ra một đống? Mà bạn nhân viên đeo khẩu trang mà? Sao biết bạn ấy đang cười vào mặt bạn! Mắt liếc là mắt làm sao! Tâm trạng bạn không tốt mà người ta nhìn bạn 1 cái thì cũng tính là liếc rồi! Đi ăn nhà hàng chứ có phải cung đấu đâu mà khó khăn quá vậy.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Giá vàng hôm nay 24/5: Vàng miếng "đội đáy" hơn 4 tháng, lịch sử giảm 41% rồi tăng 340% có lặp lại? (07:26)
- Dự báo thời tiết ngày 24/5: Miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng cực độ, chạm mốc 40 độ C (07:20)
- Người đổ xăng E10 than bị hụt ga, chết máy, "lỗi cá vàng", chuyên gia lý giải và chỉ cách sử dụng an toàn (07:10)
- Nổ súng kinh hoàng sát khuôn viên Nhà Trắng, kích hoạt lệnh phong tỏa khẩn cấp (07:03)
- Hà Nội lên phương án cưỡng chế thu hồi đất của 49 hộ dân để xây trường tiểu học gần 100 tỷ đồng (40 phút trước)
- Nữ sinh lớp 10 bị hành hung dã man tại Phú Thọ: Nỗi đau xé lòng của người mẹ và lời dọa giết của nhóm bạo lực (55 phút trước)
- Tranh cãi đề Văn thi vào lớp 10 bị tố sai kiến thức nền tảng, phạm quy chế ngữ liệu (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Iran đã hoàn thiện phần lớn (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây buôn lậu liên tỉnh, thu giữ 242 kg ngà voi và gần 70.000 bao thuốc lá ngoại (1 giờ trước)
- Trận cầu đắt giá nhất thế giới ngã ngũ, xác định đội bóng cuối cùng thăng hạng Premier League (1 giờ trước)