-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
Đời sống
03/12/2018 16:00Bụng chửa sắp sinh còn bị bồ nhí của chồng gửi clip nóng 'dằn mặt', mẹ bầu hoảng hốt cầu cứu hội chị em
Câu chuyện về kẻ thứ 3 ghen ngược với vợ chính thức không còn xa lạ với cư dân mạng. Nhưng tình cảnh như mẹ bầu 9 tháng sắp sinh còn bị "con giáp thứ 13" ngày ngày đe dọa thế này thì quả thật khiến chị em vô cùng "nóng máu":
"Em mang bầu tháng thứ 9 sắp đẻ rồi mà giờ bấn loạn không biết làm sao. Người yêu cũ chồng em nhân lúc em có bầu đi công tác ve vãn chồng em.
Em biết nhưng đã im lặng muốn bình yên đến lúc sinh. Nhưng nó cậy như vậy ngày ngày đăng lên nhóm bêu riếu em cướp người yêu nó để mọi người hiểu nhầm. Rồi nhắn tin khiêu khích em doạ sẽ up Facebook cho xấu mặt em, xấu mặt nhà chồng em.
Rồi dò la gạ chồng bỏ vợ để nó về làm vợ 2. Đêm qua em đau bụng quặn lên vì giận, em giận chồng em 1 nhưng thương con em 10. Vì mẹ nó khóc lóc thế này ảnh hưởng đến con.
Cũng may bố mẹ chồng em thương em, động viên rồi gọi cho con bé kia nhưng không dám nghe. Thật sự bây giờ người thứ 3 được quyền hống hách thế này ạ mọi người.
P/s: Có lúc em cảm giác muốn chết đi thật sự. Nó đâm em liên tục thế này em biết phải sống thế nào ạ".
Đọc những dòng chia sẻ của chủ nhân câu chuyện, dường như chị em nào cũng phẫn nộ thay cho cô. Tuy nhiên, mẹ bầu lại đang trong thời kì quá đỗi nhạy cảm nên hầu hết các ý kiến đều có xu hướng trấn an cô:
"Mẹ bầu bình tĩnh. Ưu tiên đầu tiên là chăm sóc sức khỏe thật tốt để đẻ em bé ra khỏe mạnh. Sau đó, phục hồi sức khỏe và nhan sắc rồi nhờ sự hỗ trợ của bạn bè, chị em, gia đình nói chuyện với người kia. Nhắm tiếp tục tha thứ cho nhau được thì tốt, không thì một mình nuôi con".
"Em không cần phải quá lo lắng. Đàn ông ai cũng coi gia đình là trên hết. Vui chơi một tí rồi cũng quay trở lại thôi. Việc em cần làm là "mẹ tròn con vuông" rồi lấy lại nhan sắc của mình".
"Con giáp thứ 13 là loại hết thuốc chữa nhưng nếu chồng bạn yêu thương bạn thật sự thì con giáp có lợi hại cách mấy cũng rất khó vào phá. Suy nghĩ cho cẩn thận nhé, nếu tiếp được thì tốt, không tiếp tục được cũng chả sao. Cơ bản phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai".
Quả thật phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Thời gian 9 tháng 10 ngày thai nghén vốn dĩ đã rất khổ cực, tâm sinh lý bất ổn định, mẹ trẻ này không những chẳng được chồng động viên chăm sóc lại còn bị đe dọa tinh thần hằng ngày.
Dung (SHTT)








- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (13:54)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (13:48)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (13:44)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (13:44)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)
- Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk (13:36)
- H'Hen Niê bị mỉa mai sốc: "Thời buổi này ai nằm ngửa để đẻ nữa?" (13:36)
- Bé trai 11 tuổi bán vé số bị người phụ nữ dụ 'cho xe đạp điện' rồi giật 140 tờ (13:33)




