Đời sống

Cả nhà dậy làm cỗ từ 5 giờ sáng, 10 giờ cháu dâu mới đủng đỉnh thò mặt sang, bị nói mấy câu thì lập tức bỏ về nhà ngoại

Thái độ đỏng đảnh quá mức của nàng dâu này quả thực khiến dân tình cũng chẳng biết phải nói sao!

"VỢ TÔI LÀ CÔNG CHÚA LƯỜI

Vợ chồng tôi lấy nhau được gần 1 năm rồi. Nói chung, tính cách bọn tôi khá là hợp nhau, nhưng duy chỉ có cái tính hơi tiểu thư của vợ tôi làm tôi khó chịu 1 chút. Nhưng vợ chồng với nhau thì thôi chấp nhận.

Chuyện cũng chẳng có gì cho đến hôm thứ 7 giỗ ông nội tôi, cả nhà tất bật dậy sớm để chuẩn bị cỗ bàn. Thấy vợ tôi còn ngủ nên tôi cũng định để cho ngủ thêm tý nữa nên gọi dậy nhắc 7h dậy để qua phụ giúp. Sợ vợ ngủ quên nên tôi còn đặt cả báo thức cho.

Thế rồi mãi đến 10h30 mà vợ tôi vẫn chưa đến, gọi điện thì không thấy bắt máy nên tôi về nhà gọi thì lúc đấy vợ tôi mới dậy vệ sinh cá nhân. Cô ấy lại còn bảo "Các cô các bác đầy ra đấy, thiếu gì người làm cỗ đâu, mà em ra đấy sớm cũng chả biết làm gì".

Nghe xong câu đấy mà tôi cáu quá, nên có quát mấy câu thì vợ tôi vùng vằng bỏ đi trước. Đến nơi thì các cô các bác nhà thấy vợ tôi giờ mới đến nên có bất mãn và gọi lại nói nặng lời mấy câu thì vợ t bỏ về ngoại luôn rồi. Tôi phải xử lý trường hợp này thế nào bây giờ, chứ với cái tính này của vợ tôi thì sợ là sẽ bị cả họ từ mặt lắm."

Cả nhà dậy làm cỗ từ 5 giờ sáng, 10 giờ cháu dâu mới đủng đỉnh thò mặt sang, bị nói mấy câu thì lập tức bỏ về nhà ngoại

Đây là câu chuyện khó xử của một thành viên trong nhóm đông thành viên trên mạng xã hội. Vợ lười ở nhà thì anh còn bao dung được, chứ khi đối mặt với cả họ hàng thế này thì quả thực anh chẳng biết phải xử lý thế nào. 

Đáng nói hơn là thái độ nhận sai của cô vợ cũng chẳng có chút nào thể hiện rằng "mình biết sai" cả. Chính vì vậy mà câu chuyện ngay sau khi đăng tải đã nhận về nhiều tranh cãi.

- Tôi là con gái tôi cũng chả bênh được! Đây không phải là bệnh công chúa, mà là chẳng biết điều!

- Ủa không mắng thì chẳng lẽ lại: ối dồi ôi cháu dâu xinh đẹp của bác ơi! Sao cháu dậy muộn thế?! Cháu có bị thiếu ngủ nữa không? Thôi các bác làm hết rồi bác mời cháu lên nhà uống nước! Để bác dọn cơm rồi bón cho cháu ăn nhé!

- Anh ơi cố mà giữ! Xổng ra lại khổ người khác!

- Sai lè cổ ra còn về ngoại! Chẳng hiểu kiểu gì!

Tất nhiên, cũng có một vài ý kiến cho rằng có lẽ các bà cô đã nói gì nặng nề lắm nên cô vợ mới bỏ về như vậy. 

Hiện câu chuyện vẫn đang nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng. 

Dung (Nguoiduatin.vn)