Đời sống
29/07/2025 13:55Cái kết không thể ngờ khi chọn mua căn hộ tầng 13
"Bất đắc dĩ" chọn tầng 13 và cái kết bất ngờ
Ban đầu, khi tìm mua nhà, chúng tôi không hề có ý định chọn tầng 13. Thậm chí, giống như nhiều người, chính tôi từng nghĩ: "Tầng 13 nghe hơi… không may lắm!". Nhưng vì chồng tôi quá ưng khu nhà này, chúng tôi "chốt chậm" nên các căn hộ phù hợp về diện tích, giá cả, hướng nhà ở các tầng khác đều đã có người đặt cọc, tầng 13 lại là lựa chọn duy nhất cho vợ chồng tôi.

Cân nhắc kỹ càng, chúng tôi quyết định "xuống tiền" – phần vì cần nhà sớm, phần vì dù mất yếu tố tầng nhưng bù lại chúng tôi vẫn chọn được căn hộ có hướng hợp tuổi, thiết kế thông minh, nhà thoáng mát.
Đặc biệt, giá căn hộ tầng 13 rẻ hơn các tầng khác nhờ đó mà chúng tôi có thêm ngân sách để đầu tư nội thất: từ sàn gỗ, bếp đến bàn ghế, giường tủ… đều chọn loại chất lượng hơn mà không bị vượt tài chính.
Tầm cao vừa đủ, trải nghiệm sống vừa vặn
Đến khi dọn vào ở, tôi mới thấy ở căn hộ tầng 13 cho cả gia đình một cảm giác rất vừa vặn. Tòa chung cư của tôi có 25 tầng, tầng 13 vừa đủ cao để mở ra tầm nhìn thoáng đãng, đón nắng gió tự nhiên, không bị các tòa nhà khác che khuất. Nhưng đồng thời cũng đủ thấp để không cảm thấy choáng ngợp, di chuyển bằng thang máy nhanh chóng, thuận tiện.

Thêm vào đó, tầng này cũng không bị ảnh hưởng bởi bụi đường, tiếng còi xe hay gió giật mạnh. Mùa nồm ẩm không bị ảnh hưởng quá nhiều, mùa hè thoáng mát, căn hộ luôn giữ được sự yên tĩnh và sạch sẽ – điều mà trước đây, khi ở trọ dưới các căn nhà mặt đất chúng tôi chưa từng có được.
Đời sống "lên hương", mua thêm căn hộ chỉ vì… thích sống ở đây!
Từ ngày chuyển lên chung cư, điều kỳ lạ là mọi thứ trong gia đình tôi bỗng trở nên thuận lợi một cách bất ngờ. Công việc của cả hai vợ chồng đều khởi sắc, làm ăn thuận lợi, khấm khá hơn hẳn trước đây. Không chỉ trả hết nợ mua nhà, chúng tôi còn sắm ô tô rồi xây thêm nhà ở quê cho bố mẹ.
Sống ở chung cư, 2 con nhỏ của tôi cũng có môi trường để vui chơi, giao lưu bạn bè. Thay vì cả ngày ru rú trong nhà như trước đây khi còn ở nhà mặt đất, con có không gian chơi đùa, kết bạn, tham gia các hoạt động thể thao ngay dưới sân chung cư…

Điều mà cả 2 vợ chồng tôi quyết định mua chung cư thay vì mua nhà mặt đất là bởi ngoài mức chi phí hợp lý, chung cư không chỉ là nơi ở mà còn là một cộng đồng đúng nghĩa. Từ thể dục buổi sáng, câu lạc bộ cầu lông, yoga, đến các sự kiện lễ Tết, Trung thu… cả nhà tôi đều hào hứng tham gia. Trẻ con có môi trường phát triển, người lớn có bạn trò chuyện, tinh thần ai cũng thoải mái, vui vẻ.
Thậm chí, khi một người hàng xóm thân thiết chuyển sang căn hộ 3 phòng ngủ bên cạnh, vợ chồng tôi không ngần ngại "chốt đơn" luôn một căn ngay sát vách.
Chồng tôi nói một câu rất thật: "Giờ có tiền dư thì cứ mua. Không ở thì cho thuê, sau này con lớn thì cho ra riêng. Vừa có không gian riêng, vừa cạnh bố mẹ, chẳng gì tiện hơn!"
Đúng là trước kia chọn tầng 13 vì "bất đắc dĩ", nhưng bây giờ, nếu có ai hỏi đâu là nơi tôi cảm thấy bình yên nhất, tôi sẽ không do dự trả lời: căn hộ tầng 13 – mái ấm thực sự của gia đình tôi.








- Đình Bắc đoạt giải cầu thủ hay nhất U23 Đông Nam Á 2025 (29/07)
- Phản ứng của truyền thông Indonesia sau trận thua trước U23 Việt Nam (29/07)
- HLV Kim Sang-sik vái lạy trọng tài (29/07)
- Lý do địa phương chậm trả lương khi thực hiện chính quyền 2 cấp (29/07)
- Lửa bao trùm công ty ở Lào Cai, cột khói cao hàng chục mét, xuất hiện tiếng nổ (29/07)
- U23 Việt Nam lập kỷ lục, thắng tuyệt đối tại VCK U23 Đông Nam Á (29/07)
- Thiếu Lâm Tự Trung Quốc có trụ trì mới (29/07)
- 1.588 đại biểu sẽ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng (29/07)
- Công Phương: Từ nỗi buồn ở Indonesia đến khoảnh khắc người hùng U23 Việt Nam (29/07)
- ĐIỂM NHẤN U23 Việt Nam 1-0 U23 Indonesia: "Vũ khí" bóng chết và bản lĩnh nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2025 (29/07)