Đời sống

Cãi nhau không chịu ôm eo lúc đang đi đường, cô gái được bạn trai 'trẻ con' cho thử ngay cảm giác mạnh và cái kết 'đi vào lòng đất'

Mặc dù rất nhiều lần bị bạn trai làm tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác nhưng cô gái vẫn không hề nghĩ đến chuyện chia tay khiến người xem vừa thương vừa bực mình.

Trong tình yêu, người ta khó tránh khỏi những giây phút giận hờn cãi cọ, thậm chí còn chặn số, không muốn thấy mặt nhau. Tuy nhiên, nếu yêu nhau thực lòng thì không có sự tự ái nào lại chủ động đi tổn thương đối phương, dù có nóng tính đến mấy cũng luôn mong người yêu mình bình an, khỏe mạnh. Chính vì thế mà tình huống cô gái trẻ dưới đây gặp phải có lẽ là một trường hợp "khác loại" của tình yêu khiến cho người đọc thật sự rất "khó thấm" hay thông cảm. 

"Tầm 1 tháng trước mình với người yêu cãi nhau, người yêu mình chở mình từ trường về và vì mình không ôm bạn ý nên bạn cọc lên, buông hai tay đang lái xe để kéo tay mình thì bị ngã, trên xa lộ Hà Nội, đường đó toàn xe tải lớn. Mình vừa sợ vừa run và chân mình bị thương rất nhiều, giờ nó lưu lại thành sẹo rồi mình chưa chữa được.

Đến hôm nay vẫn vậy, bọn mình cãi nhau, mình không ôm bạn ý và bạn cứ phóng 60km/h chở mình. Mình còn ngồi 1 bên rất khó vững. Bạn ý còn bảo ngã không có tiền mua thuốc cho mình, không có tiền đưa đi khám. Rồi liên tục than thuốc đắt, 180 nghìn đồng mà đắt, đây cũng là trách nhiệm của bạn ấy mà.

chia tay, cặp đôi cãi nhau, giới trẻ
Cô gái bị người yêu làm ngã xuống đường chỉ vì không ôm eo trong lúc cãi nhau.

Tự nhiên mình nghe xong kiểu mình rất rợn, không lẽ bây giờ phải ngã xe để mình chừa à. Trong khi vấn đề cãi nhau giận dỗi không ôm eo này kia là chuyện bình thường. Vì người yêu mình rất nhạy cảm, có phần trẻ con vì bằng tuổi. Mỗi lần tranh luận bạn ý đều lảng tránh lời mình nói, thái độ khinh mình nên mình mới cọc lên sinh ra cãi nhau.

Mình cọc lên thì bảo mình quát bạn ý trước, làm bạn ý bị tổn thương. Vì cái lẽ nhạy cảm đó mà mình rất ít khi giải quyết được chuyện xong xuôi mà phải dỗ bạn ý trước. Cảm thấy yêu đương mà mệt mỏi quá!", cô gái kể.

chia tay, cặp đôi cãi nhau, giới trẻ
Tin nhắn của chàng trai không hề nhận lỗi về mình.

Nghe cô gái kể lại chuyện tình yêu "trẩu tre" của mình mà ai nấy toát mồ hôi thay cho cô. Quả thực đến giờ phút này mà cô vẫn ngồi viết status oán trách bạn trai được thì chắc phải nhờ "các cụ gánh còng lưng". Vẫn biết yêu đương là mù quáng, nhưng những chuyện liên quan đến thân thể, tính mạng, dân tình vẫn để lại rất nhiều lời khuyên mong cô sớm tỉnh táo lại và đưa ra lựa chọn đúng đắn cho mình.

- Đi 60 km/h mà bỏ hai tay may mà vẫn chưa xanh cỏ, thế mà vẫn còn yêu nhau được đúng tình yêu vĩnh cửu!

- Sao vẫn yêu nhau được nhỉ. Hay đợi sang cát mới tỉnh?

- Khái niệm tính trẻ con của bạn nữ có vẻ khác bình thường quá! Loại trẻ con mà bạn nói ở quê mình gọi công an cho vào đồn hết rồi, phá làng phá xóm, hại xã hội chứ trẻ con gì!

- Ba mẹ nuôi cho lớn, chăm cho kĩ để yêu loại người thế này đấy hả em gái?

- Tui khuyên má chân thành, mình tử tế thì nên nâng cao tần số để được gặp người tử tế, điềm đạm... đừng va vô mấy ba này dù tính nóng nhưng tâm tốt mà cái nết thiếu trách nhiệm dị thì cũng là con số 0 tròn vo...

- Bỏ ngay em nhé! Mà nhớ có biện pháp bảo đảm an toàn sau khi chia tay, vì những thằng ntnay nó có thể làm bất cứ mọi thứ gây nguy hiểm tới mình và xã hội đó!

- Loại người tánh tình cục súc này đàn bà phụ nữ tránh xa ra nhé! Đừng có ảo tưởng vài phút nó mềm mỏng với mình là "anh cục súc với cả thế giới nhưng dịu dàng với em", sau này lấy về nó đánh cho tỉnh người đấy!

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/cai-nhau-khong-chiu-om-eo-luc-dang-di-duong-co-gai-duoc-ban-trai-tre-con-cho-thu-ngay-cam-giac-manh-va-cai-ket-di-vao-long-dat-d163689.html