-
Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh -
U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE -
Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe -
TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ -
Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt -
Gửi tin chúc mừng đêm tân hôn của chồng cũ, tôi nhận lại 2 chữ "lạnh lòng" và cú chốt khiến anh ta trắng tay -
Từ hôm nay 16/1: Chỉ cần "quên" lập hóa đơn có thể bị phạt tới 80 triệu đồng! -
Cái kết "đắng" vụ người phụ nữ đăng clip đánh ghen "đồi trụy" lên Facebook gây sốt MXH -
Nữ công nhân tử vong do rơi từ tầng 5 công trình: Lộ tình tiết gây sốc trước lúc xảy ra tai nạn -
Nàng dâu gây bão mạng xã hội: "Tôi thấy mình may mắn khi bị bố mẹ chồng từ mặt"
Đời sống
27/02/2015 01:13Cái Tết thê thảm của người trồng đào: "Lãi 6 nghìn 420 đồng/ngày"
Bán đào rẻ mạt trước Tết đã buồn. Tết xong, đi mua lại gốc đào về trồng còn nhiều chuyện khiến người nông dân đau lòng hơn.
![]() |
| Bỏ công chăm sóc cả năm, cây đào tươi rói của chị Hiền chỉ bán được 200 ngàn đồng. Vậy mà gốc đào héo của khách chơi lại được quát giá lên đến 100 ngàn đồng. |
“Cảm giác thật buồn. Cuối năm, mình bán đào vô cùng vất vả, năm nay đào nở nên khó bán vô cùng, giá lại rẻ mạt hạng. Bán được một cây đào thì khách cũng mặc cả từ mặt đất trở lên. Nhà mình toàn đào 1 năm nên giá cũng chỉ được từ 200 đến 250 ngàn 1 cây đào. Vậy mà Tết xong, đi mua lại gốc đào một năm về nhà để trồng, lại có chuyện làm cho người nông dân như mình buồn quá.
Khách mua được cây đào thì trả giá rẻ như thể người nông dân chỉ cần cắm cây xuống rồi nhổ lên là có đào bán cho họ. Vậy mà khi, người nông dân là mình đi mua lại gốc về trồng thì họ lại đòi giá cao cắt cổ. Có người đòi đến 100 ngàn một gốc đào 1 năm, mà đáng lẽ ra mình chỉ mua lại khoảng vài ba chục. Khi đã vào tay họ rồi, đào của mình thành vàng rồi sao”, chị Hiền nhói lòng tâm sự.
Chị chia sẻ rằng, hai vợ chồng chị đều đi làm công ty vừa tranh thủ trồng trọt cả năm 365 ngày, đến Tết thu tất tần tật được 12 triệu. Trừ giống, phân bón, công chăm sóc cả năm cũng còn được 5 triệu gọi là tiền lãi. 5 triệu chia cho 2 vợ chồng trong vòng 12 tháng, tính nhanh mỗi người cũng được 6 nghìn 420 đồng một ngày.
Với những người làm vườn, để có được một gốc đào già mất rất nhiều thời gian và rất quý. Nếu làm theo cách thông thường là chiết cành hoặc nuôi gốc, phải mất vài ba năm mới có một gốc đào to, già đủ tuổi chơi Tết. Để đỡ tốn thời gian, người trồng đào thường đi gom những gốc đào mà người dân đã chơi hết Tết để trồng lại.
Gốc đào với người nông dân rất quý, nhưng với khách chơi thì hết Tết là trở thành rác, đem đi vứt bỏ. Ngày trước khi chưa có người đi thu gom đào, sau Tết là các xe rác ngập nặng. Nay có người “dọn rác” hộ, nhiều gia đình sẵn sàng cho luôn, không lấy tiền nhưng cũng có lắm người tận thu từng đồng từng cắc.
- Sa lưới sau 5 giờ gây án: "Nữ quái" chuyên trộm tiệm vàng bị bắt gọn tại khách sạn (19:02)
- Công an phường An Khê thông tin nguyên nhân khiến cậu bé nhất quyết không đi học, bị mẹ "bế lên đồn" (37 phút trước)
- Shipper TP.HCM chở thẳng hàng đến đồn công an vì nghi vấn chứa chất cấm (46 phút trước)
- Cuộc sống thư thái ở tuổi xế chiều của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh (1 giờ trước)
- Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhận án 5 năm tù trong phiên tòa đầu tiên (1 giờ trước)
- Phát hiện thi thể một thanh niên trẻ trôi trên sông ở Sài Gòn, dòng chữ bí ẩn sau lưng áo gây chú ý (1 giờ trước)
- U23 Việt Nam trước thềm tứ kết: Sẵn sàng phá "dớp" lịch sử, viết tiếp kỳ tích trước UAE (1 giờ trước)
- Netizen tranh cãi vụ cô gái thẳng thừng nói chia tay khi bạn trai yêu cầu trả 20 nghìn tiền gửi xe (1 giờ trước)
- TikToker Lê Việt Hùng lợi dụng sở hở của lực lượng chức năng các địa phương để ‘cưỡng đoạt tài sản’ (2 giờ trước)
- Bố mẹ chồng làm 45 mâm cỗ gả con dâu cũ, lời dặn dò khi lên xe hoa khiến tất cả rơi nước mắt (2 giờ trước)
