-
Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo -
Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ -
Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố -
Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét -
Người đàn ông 34 tuổi nhập viện vì chơi bài liên tục suốt 3 ngày Tết -
Lì xì 100k, Chu Thanh Huyền vẫn bị chê "keo": Giàu thì phải mừng 500k mới xứng? -
2 năm "nghiện" ăn gừng, người phụ nữ 53 tuổi khiến bác sĩ ngỡ ngàng khi tái khám -
"Bóng hồng" làng Liên Quân Thái Lan và cú ngã ngựa chấn động: Từ hào quang SEA Games đến song sắt trại giam -
Chỉ trong 24h ngày nghỉ cuối cùng, có rất nhiều tài xế bị xử phạt trên cao tốc TP.HCM – Vân Phong -
Vụ chìm tàu 6 người tử vong tại Lào Cai: Hé lộ sai phạm bất ngờ của phương tiện quá tải
Đời sống
26/02/2021 17:10CĂNG: Màn đạo ý tưởng quán cafe giống từ cái cửa cho tới nội dung marketing, bên bị tố còn đáp trả ngang ngược khiến cộng đồng mạng phẫn nộ
Ăn cắp chất xám, đạo ý tưởng của người khác là một hành vi rất đáng để lên án. Đặc biệt trong mảng kinh doanh nhà hàng, quán xá, nếu tình trạng này không được xử lý tận gốc và kịp thời thì sẽ cực kỳ thiệt thòi cho những người lao động trí óc chân chính. Tuy vậy, vấn đề sở hữu trí tuệ vẫn chưa thực sự được chú trọng tại Việt Nam, tạo ra sơ hở cho một số cá nhân thực hiện hành vi trái đạo đức.
Câu chuyện vài giờ trước gây xôn xao MXH là một trường hợp như vậy. Theo đó, quán cafe Q.C.M đăng một bài viết dài kèm hình ảnh dẫn chứng tố cáo một quán cafe khác về việc đạo nhái, sử dụng ý tưởng từ kinh doanh cho tới truyền thông marketing.
Bài đăng tố cáo đạo ý tưởng
"M. luôn cảm thấy mình may mắn vì từ lúc làm quán đến giờ được thầy thương bạn mến, anh chị em gần xa nô nức yêu quý... Nhưng gặp trường hợp này thì phải nói là "Yêu thôi đừng yêu quá bạn ơi!"
Nửa đêm M. nhìn ảnh mà cảm thấy trầm cảm luôn các bạn ạ... Mẹ gọi M. ơi mà không thưa vì cứ nhầm hay mình tên M**.
Các bạn sao y bản chính bê cả cái cửa về đã đành, mà cả chữ 3D các bạn cũng không tha mang về dán luôn mới vừa lòng, chữ 3D ấy nó là địa chỉ quán thôi chứ không phải là quán toàn 3D đâu ạ.
Cả câu quotes của quán bạn cũng lấy luôn, xong cả mấy status xàm xí của mình bạn cũng chế được theo luôn làm mình không biết nên vui hay nên buồn nữa... Vui vì các bạn copy rất có tâm, hàng rep 1:1 luôn chứ ko phải fake 2 fake 3. Còn buồn vì các bạn đâu cần phải làm như thế đâu... Mỗi quán sẽ có một phần hồn khác nhau riêng biệt, M. là M. mà M** thì xin đừng là M. chứ, đừng bắt chước M. nữa...
Nếu các bạn vì cảm thấy thích quá, yêu quý quán quá thì bảo mình, mình thiết kế cho đảm bảo đẹp, chất, đúng quán của M** luôn chứ không sai, còn ai lại làm thế này bao giờ...
"Làm thiết kế thì bị đạo ý tưởng
Làm chủ quán thì bị đạo content..."
Ai mở quán cũng muốn đứa con tinh thần của mình sống mạnh khỏe, vui vẻ và lớn lên, trưởng thành một cách đàng hoàng, xin đừng nhìn con hàng xóm mà về ép con mình thành con người ta, tội nó lắm...
Yêu thôi đừng yêu quá!"
Một loạt những bằng chứng được đưa ra chứng minh quán cafe M** đã ăn cắp ý tưởng từ quán cafe Q.C.M. Đầu tiên là phần mô tả quán được sao chép đúng tới từng dấu chấm câu


Hai quán nói sao về vụ việc trên?
Sau bài viết nhận về hàng ngàn lượt tương tác cũng như hàng trăm chia sẻ, bình luận, chủ quán bị tố đạo ý tưởng M** cũng đã bình luận nhưng với thái độ ngang ngược, bất cần:
Liên hệ với chủ quán Q.C.M - tức quán đứng ra tố cáo người khác ăn cắp chất xám, PV được nghe anh kể rõ hơn về tình hình:
"Mình mới biết chuyện này đêm qua. Các bạn bên quán kia chưa có động thái xin lỗi gì bên mình. Mình mới thấy có mỗi bạn chủ quán đó vào bình luận (như ảnh trên), nhưng chắc chính các bạn ấy thấy sai quá nên mới xoá luôn. Thực ra mình cũng không biết có định làm tới cùng không vì vấn đề bản quyền ở Việt Nam rất phức tạp. Minh một phần cũng chỉ muốn cảnh cáo các bạn ấy rằng đừng đạo ý tưởng thôi. Nếu chỉ là cái cửa giống nhau đã không nói vì ai cũng có thể làm ra được cái cửa ấy. Đằng này lại sao chép gần như tất cả mọi thứ, nhất là nội dung đăng bài nên mình cảm thấy bực!"
Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục được tranh luận sôi nổi trên MXH. Nhưng có lẽ đây sẽ là bài học nhãn tiền cho các bạn trẻ đang nung nấu ý tưởng kinh doanh quán xá riêng. Hãy tự tạo một màu sắc cho mình, tuyệt đối không nên ăn cắp thành quả lao động của người khác!
Theo N.H (Pháp luật & Bạn đọc)
- Hòa Minzy lì xì “khủng” đầu năm, Đức Phúc và Erik mở bao đỏ mà choáng váng (6 phút trước)
- Lần đầu đưa vợ về ăn Tết dài ngày, tôi mới hiểu khác biệt gia đình có thể khiến hôn nhân chao đảo (15 phút trước)
- Thanh niên lao xe vào CSGT khi bị yêu cầu dừng kiểm tra, phát hiện bí mật bên trong túi nilon mang theo (23 phút trước)
- Hiện trường vụ thi thể nam, nữ trong xe hơi chìm dưới mương nước ở Gia Lai, phát hiện chi tiết lạ (28 phút trước)
- Bắc Kinh và miền Bắc Trung Quốc "ngạt thở" trong bão cát (35 phút trước)
- Công Phượng đưa vợ con về quê mừng thọ bố mẹ: Diện mạo Viên Minh gây bất ngờ, quý tử thành "bản sao" của bố (38 phút trước)
- Mỹ chính thức dừng thu loạt sắc thuế "bất hợp pháp" từ ngày 24/2 (44 phút trước)
- Ronaldinho gây ngỡ ngàng: "Phù thủy" sân cỏ thừa nhận không còn kiên nhẫn để xem trọn 90 phút bóng đá (55 phút trước)
- Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, Lào Cai cột khói trắng bốc cao hàng trăm mét (58 phút trước)
- Hỗn loạn tại "Lễ hội Khỏa thân" Nhật Bản: 10.000 người tranh bùa thiêng, 6 người nhập viện khẩn cấp (1 giờ trước)