-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Đời sống
25/05/2023 23:08Cặp đôi cùng góp tiền mua nhà, khi chia tay bạn gái bán được 18 tỷ nhưng chỉ chia bạn trai 2,3 tỷ đồng
Theo Sina đưa tin, câu chuyện xảy ra tại Quảng Châu, Quảng Đông (Trung Quốc). Tiểu Hồng và Tiểu Soái quen biết nhau qua một người bạn, từ sự đồng điệu trong suy nghĩ mà họ dần nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi chính thức hẹn hò, hai người đã chuyển đến sống cùng nhau, bắt đầu cuộc sống ngọt ngào trước hôn nhân.
Sau 1 năm sống chung, hai người quyết định lên kế hoạch mua nhà vì lo sợ khi kết hôn sẽ rất khó để có thể ổn định nơi ở. Sau khi tìm kiếm và trải qua nhiều lần đàm phán, cuối cùng cả hai đã mua được một căn nhà cũ với giá 1,438 triệu NDT (khoảng 4,6 tỷ VND).
Để có đủ tiền mua căn nhà, Tiểu Soái và cô bạn gái Tiểu Hồng đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Sau khi Tiểu Soái thanh toán khoản cọc 5.800 NDT cho chủ nhà, anh đã phải nhờ cha của mình góp 70.000 NDT. Sau khi trừ đi khoản tiền đã đặt cọc, số tiền còn lại rơi vào khoảng hơn 600.000 NDT do Tiểu Hồng chịu trách nhiệm chi trả. Như vậy cả hai bên gia đình của Tiểu Hồng và Tiểu Soái đều góp chung khoảng nửa số tiền, điều này tương đối công bằng.
Khi làm thủ tục chuyển nhượng, vì Tiểu Soái không đáp ứng đủ điều kiện mua nhà, cộng thêm việc Tiểu Hồng nhất quyết đòi đứng tên mới yên tâm nên căn nhà đã được chuyển nhượng dưới tên của Tiểu Hồng. Nhưng sau 10 năm chung sống, hai người đã quyết định chia tay vì nhiều bất đồng.
Sau chia tay, Tiểu Hồng bán căn nhà với giá 5,3 triệu tệ (17,6 tỷ VND), gấp 4 lần so với con số mua vào. Nhưng Tiểu Hồng chỉ chia cho chàng trai 700.000 NDT, đúng với số tiền anh chàng đã bỏ ra lúc đầu.
Giải thích cho hành đồng của mình, Tiểu Hồng cho rằng mối quan hệ giữa cô và Tiểu Soái chỉ đơn giản là cùng sống trong một căn nhà. Còn căn nhà này là do cô mua, đứng tên cô trên giấy tờ nên thuộc về tài sản riêng của cô. Không chỉ vậy, cô nàng còn cho rằng khoản tiền 70 vạn NDT mà Tiểu Soái và cha của anh bỏ ra là khoản tiền mà họ tặng cho cô ta trong thời gian hai người yêu nhau. Vì vậy việc cô trả lại cho họ 700.000 NDT đó là đã rất nhân nhượng.
Đáp lại, Tiểu Soái cho biết anh đã có dự định sẽ cùng Tiểu Hồng chung sống sau khi hai người kết hôn nên mới góp tiền để mua nó. Anh cũng chưa từng nói sẽ tặng căn nhà này cho cô nên việc Tiểu Hồng nói rằng ngôi nhà này thuộc về cô thật sự không thể chấp nhận được.
Sau cùng, hai người họ đã trở mặt với nhau và quyết định đem việc này ra giải quyết trước tòa. Theo Tòa án nhân dân tối cao Trung Quốc, "đối với vụ án hôn nhân và gia đình liên quan đến những người chung sống với danh nghĩa vợ chồng mà không đăng ký kết hôn" đã nêu rõ, khi chấm dứt quan hệ chung sống thì thu nhập, tài sản mua được của các bên trong thời gian chung sống được coi là tài sản chung.
Như vậy, dù trên danh nghĩa thì chỉ có Tiểu Hồng đứng tên căn nhà nhưng để có thể sở hữu nó cũng như xét về mục đích sở hữu thì căn nhà là kết quả của sự theo đuổi chung của cả hai người. Việc Tiểu Hồng đứng tên ngôi nhà không có nghĩa toàn bộ ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của cô . Như vậy, ngôi nhà này là tài sản chung và cần được phân chia thông qua thương lượng. Cuối cùng, kết quả được tòa án phán xét nghiêng về phía chàng trai!
Theo Nguyệt Thảo (Thời báo Văn học Nghệ thuật)
- Vụ người phụ nữ đánh hàng xóm tại chung cư Hà Nội: Bất ngờ tỷ lệ thương tích của nạn nhân (15:10)
- Đây là chiếc điện thoại Samsung cao cấp giá hơn 11 triệu có AI xịn ngang ngửa iPhone 17 (18 phút trước)
- Hiểm họa từ pháo nổ cận Tết: Bé trai 13 tuổi bị bỏng biến dạng khuôn mặt (21 phút trước)
- Đây là iPhone Plus cao cấp giá rẻ đáng mua nhất đầu năm 2026, trang bị xịn hot hơn iPhone Air (31 phút trước)
- Nỗi ám ảnh mang tên "cô gọi cho mẹ" và màn níu kéo đầy hài hước trên bục giảng (35 phút trước)
- Cây xạ đen: Dược liệu quý hỗ trợ ức chế ung thư và những cảnh báo quan trọng từ chuyên gia (42 phút trước)
- Nhà Beckham rạn nứt đỉnh điểm: Con dâu xóa ảnh, con trai gửi văn bản pháp lý cho bố mẹ (50 phút trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 13 triệu đáng mua nhất đầu năm 2026, rẻ chưa bằng nửa iPhone 17 (56 phút trước)
- Clip: Người đàn ông bị tấm kính từ trên cao rơi trúng đầu khi đang uống cà phê và cái kết bất ngờ (1 giờ trước)
- Highlands Coffee dừng bán 2 loại đồ uống vì đã nhập nguyên liệu chính từ Đồ hộp Hạ Long (1 giờ trước)