-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
-
Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng
-
Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan
-
CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng
-
Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn
-
Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm
-
Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích
-
Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh
-
Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm
-
Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính
Đời sống
18/07/2021 18:38Cặp đôi đồng tính nam gây sốt với chuyện tình ngọt ngào: Dùng Google dịch để giao tiếp, bay từ Sài Gòn tận sang Đài Bắc gặp dù không biết rõ đối phương ở đâu
Có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ yêu một ai đó, dù chưa kịp hiểu rõ người ta và không thể giao tiếp rõ ràng vì bất đồng ngôn ngữ không? Hay thậm chí dám vượt hàng ngàn km đến một thành phố xa lạ khi trong tay không có thông tin cụ thể về đối tượng chỉ để được gặp mặt không?
Đó chính xác là những gì Phillip (TP.HCM) và Wilson (Đài Bắc) đã trải qua để được yêu và ở bên nhau. Tất cả những điều lạ thường nhưng ngọt ngào này được cặp đôi ghi lại trong một vlog khiến nhiều người chú ý trên cõi mạng: How We Meet (Tụi Mình Quen Nhau Như Thế Nào).

Câu chuyện của cặp đôi bắt đầu bằng một ngày đẹp trời, Phillip nhận được lời mời kết bạn từ một người nước bạn xa lạ. Trong lúc lướt qua để xem đây là ai, anh chàng nhìn trúng Wilson. Yêu cầu kết bạn của Phillip được chấp nhận nhanh chóng, thế nhưng suốt khoảng thời gian sau đó, cả hai chỉ là bạn bè trên Facebook, không hơn không kém.
Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi Wilson đến Sài Gòn du lịch và tình cờ đó là khoảng thời gian Phillip vừa trở về từ Mỹ. Chính Phillip là người đánh tiếng cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai. Trên chiếc xe máy của mình, Phillip đưa Wilson đi thăm thú hết những quán ăn lề đường, thử qua cà phê Sài Gòn. Những ngày đầu gặp gỡ của cả hai diễn ra vô cùng gượng gạo vì Wilson không giỏi tiếng Anh, Phillip lại không biết ngôn ngữ của đối phương. Hai người chỉ có thể giao tiếp bằng Google dịch.

Dù chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, song tình cảm đã kịp nảy sinh giữa hai người. Khi thời gian ở Việt Nam không còn lâu, trong một lần theo chân Phillip đi chụp ảnh, bằng vốn tiếng Anh dở tệ, Wilson đã ngỏ lời: "Anh có muốn làm bạn trai em không?". Mối quan hệ yêu đương của cả hai được xác thực từ khoảnh khắc đó.
Đến đây, chắc nhiều người nghĩ là chỉ có từng đó thôi sao, không gì hấp dẫn hơn ư? Nhưng không, câu chuyện thú vị nhất còn ở sau.
Sau những ngày tuyệt vời ở Sài Gòn, Wilson phải trở về Đài Bắc, cặp đôi mới chớm tất nhiên đã có những giây phút bịn rịn ở sân bay. Nhưng, chỉ sau đó một vài ngày, Phillip nhận ra mình không thể nào ngừng nghĩ đến Wilson. Anh chàng đã lập tức đưa ra quyết định bay thẳng đến Đài Bắc để được gặp người yêu trong vỏn vẹn 24 tiếng đồng hồ vì sau đó Phillip phải quay lại Mỹ.

Tất cả những gì Phillip có trong chuyến hành trình liều mạng này là một tấm ảnh chụp lại vị trí nhà Wilson và trái tim chứa đầy tình cảm. Đặt chân tới Đài Bắc, không biết một chút ngôn ngữ địa phương nào, Phillip khó khăn tìm được đến tòa nhà nơi người yêu sống và hồi hộp bấm chuông cửa. Lần đầu không ai phản hồi, lần 2 cũng thế. Tưởng chừng như đã mất đi manh mối duy nhất, Wilson xuất hiện và ôm chầm lấy Phillip.

Bên dưới vlog ngọt ngào này, không ít netizen để lại những lời chúc cho cặp đôi và ngưỡng mộ với hành trình tìm thấy tình yêu đích thực của Phillip và Wilson.
- Trái tim mình thật sự tan chảy khi xem đoạn phim này.
- Cái đoạn "Kệ đi, mình sẽ đi Đài Bắc" và tiếng nhạc vang lên, em cảm thấy thật tuyệt vời, như chính em đang ở trong câu chuyện đó vậy.
- Tuổi trẻ của chúng mình thật sự phải can đảm như thế này mới có cơ may tìm thấy được tình yêu.
- Ngọt ngào quá đi. Đây thật sự là chuyện tình trong mơ ai cũng muốn có. Hy vọng hai bạn có thể đi cùng nhau thật xa.
- Em cảm thấy hạnh phúc khi được xem hành trình của hai anh. Mong rằng em cũng sẽ tìm được ai đó để có một chuyện tình đẹp như vậy.
- Những thước phim thật đẹp cả về màu sắc lẫn âm thanh và câu chuyện trong đó. Cảm ơn hai bạn vì chuyện tình này.
- Đúng thật, những người yêu nhau sẽ luôn tìm thấy nhau. Số mệnh đã sắp đặt rồi.
Ảnh: Tổng hợp
Theo NE (Pháp Luật & Bạn Đọc)








- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (18:11)
- Ông Hun Manet gửi thư lên Liên hợp quốc về tình hình Campuchia - Thái Lan (18:03)
- CLIP: Nam sinh viên bị bắt cóc online, tống tiền 450 triệu đồng (41 phút trước)
- Phát hiện thi thể cô gái 25 tuổi trên sông Sài Gòn (47 phút trước)
- Giám đốc bệnh viện bật khóc sau việc 255 bệnh nhân tán sỏi dù máy hỏng suốt 2 năm (56 phút trước)
- Đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ, thi thể có nhiều thương tích (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới khác gần Biển Đông, khả năng thành cơn bão mạnh (1 giờ trước)
- Con trai mất tích năm 6 tuổi, mẹ ở Ninh Bình đỏ mắt tìm suốt 33 năm (1 giờ trước)
- Vụ hành hung nhân viên quán cà phê: "Tổng tài" là Chủ tịch DN 3 tỷ đồng, chuyên bán khoá học tài chính (1 giờ trước)
- Cựu trợ lý nguyên Chủ tịch Quốc hội bị tuyên 5 năm 6 tháng tù (1 giờ trước)




