-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
-
Lời khai của tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến 3 người chết ở Quảng Trị
-
Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông, thời điểm có thể mạnh lên thành bão số 8
-
Bé gái 6 tuổi bị gã lạ mặt dụ dỗ, chở đi, công an xuyên màn đêm truy tìm
-
Vợ Duy Mạnh khổ sở cầu xin
-
Thủ tướng phê bình 29 bộ, cơ quan và 12 địa phương "có tiền mà không biết tiêu"
Đời sống
20/09/2020 14:48Cặp đôi tổ chức đám cưới trong nhà an dưỡng, biết lý do ai cũng xúc động

Luke Hinojosa, 24 tuổi và Abi Morgan, 27 tuổi, lên kế hoạch kết hôn vào tháng 6 nhưng buộc phải hủy hôn lễ vì lệnh phong tỏa do dịch COVID-19.
Họ có ý định tổ chức đám cưới vào tháng 5 năm sau nhưng Luke lo lắng bà nội Vera Robertson yêu kính của anh có thể không sống lâu thêm được nữa.
Được biết, bà nội của Luke đã 71 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư tủy vào năm 2017 và kiên cường chống chọi bệnh tật dù tiên lượng của bác sĩ rằng bà chỉ còn sống được 12 tháng. Bà chuyển đến nhà an dưỡng St Barnabas Hospice ở Lincoln kể từ đó.
Thế nên, Luke và Abi quyết định tổ chức một lễ cưới đặc biệt tại nhà an dưỡng để bà của mình có thể tận mắt thấy cháu trai hạnh phúc trong ngày kết hôn.

Những bức ảnh vô cùng xúc động cho thấy cụ bà Vera theo dõi lễ kết hôn của cháu trai từ chiếc giường bệnh trong khuôn viên vườn nhà an dưỡng hôm 11/9.
Trong một khoảnh khắc cảm động, cụ Vera còn là người trao nhẫn cho cặp đôi.
Theo quy định, chỉ 6 người được phép tham dự lễ cưới của cặp đôi trước khi nhà an dưỡng tổ chức tiệc chiêu đãi đồ uống ở bên ngoài.
Viết trên trang Facebook, một đại diện của nhà an dưỡng cho biết: “Một điều vô cùng đặc biệt đã xảy ra tại khu nội trú của chúng tôi ở Lincoln.
Một đám cưới tuân theo giãn cách xã hội đã diễn ra trong khu vườn, đó là hôn lễ của Abi và Luke, cháu trai của một trong những bệnh nhân của chúng tôi.
Đám cưới ban đầu của họ đã bị hoãn lại vì virus corona, nhưng chúng tôi rất vui vì đã giúp sự kiện này diễn ra để bà của Luke có thể ở đó.
Các y tá trang trí khu vườn và đội phục vụ cung cấp bữa trà chiều tuyệt vời cho gia đình. Bà của Luke thậm chí còn có thể thực hiện nhiệm vụ mang nhẫn trao cho cặp đôi từ giường của mình.
Nhà an dưỡng thực sự không đơn thuần là 'nơi bạn tới để chết'. Rất nhiều gia đình đã tạo nên những kỷ niệm vĩnh hằng trong nhà an dưỡng của chúng tôi. Chúng tôi giúp mọi người sống tốt nhất có thể trong khoảng thời gian còn lại”.
Theo Thanh Mến (Đời Sống và Pháp Luật)








- Người phụ nữ đổ nước sôi lên người hàng xóm và cái kết (35 phút trước)
- NÓNG: Trang Thông tin Chính phủ "đang nắm trong tay nhiều ảnh, email phụ huynh gửi" về vấn đề lạm thu! (39 phút trước)
- Thủ môn Philippines gây sốt tại AFC Champions League (42 phút trước)
- Thỏa thuận bán TikTok ở Mỹ có cú "plot twist" cực lớn: Bán vỏ, giữ lõi (45 phút trước)
- Xe điện bỗng dưng mất điện, phụ huynh phải đập kính cứu con mắc kẹt bên trong (48 phút trước)
- Á hậu Châu Anh nhận bằng khen, được thăng quân hàm (1 giờ trước)
- Nhóm người lạ mặt khống chế người đàn ông Trung Quốc đưa khỏi casino ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Quay clip gây áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trong khi đang cất giấu 152 viên hồng phiến (2 giờ trước)
- Mỹ nhân Việt một mình nuôi 5 con, bỏ trống nhà 16 tỷ ở TP.HCM, U40 sang Mỹ cưới chồng (2 giờ trước)
- TikToker 7 triệu like chuyên cảnh báo về "việc nhẹ lương cao" ở Campuchia "biến mất" hơn 2 tuần, hàng nghìn người lo lắng (2 giờ trước)




