-
Huỳnh Cao Cường tuyên bố quen ‘dân xã hội’ Campuchia, chủ động ‘bóc phốt’ Nguyễn Thanh Hải -
Lời khai ban đầu của đối tượng dùng đũa tấn công tài xế taxi khi xe vẫn còn đang chạy -
"Sam không thể chìm": Huyền thoại về chú mèo kỳ lạ ba lần sống sót sau thảm họa đắm tàu -
Rộ thông tin xe tải chạy qua đường cấm khiến bờ kè đổ sập đè 4 người dân tử vong, cơ quan chức năng lên tiếng -
Giám đốc Ngọc Việt lừa nhạc sĩ Trần Tiến bằng sao kê giả? Hé lộ cuộc điện thoại trước ngày tổ chức show -
Phút sinh tử đêm giao thừa Hải Phòng: Ô tô "điên" lùi vào đám đông, đôi vợ chồng thoát chết trong gang tấc -
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang chính thức "tái hợp" sau 3 năm rưỡi xảy ra ồn ào ở Tây Ban Nha? -
Tử vi thứ 7 ngày 3/1/2026 của 12 con giáp: Dậu ăn lộc ngày Rằm, Tý bị gò bó -
Miền Bắc chìm trong giá rét đầu năm: Vùng núi cao xuống dưới 7 độ C, Hà Nội rét buốt dồn dập -
Thanh Hóa: Nghẹt thở giây phút khống chế tài xế ô tô dí dao vào cổ người phụ nữ cướp tiền, bông tai
Đời sống
19/06/2019 22:00Cặp vợ chồng xin cộng đồng mạng hơn 200 triệu để đi du lịch, nhất quyết không tự dùng tiền của mình vì lý do khó tin
Du lịch là sở thích của nhiều người nhưng việc hưởng thụ này chỉ được thực hiện khi người ta có tiền và dư dả một chút về kinh tế. Tuy nhiên, có một số người dường như không hiểu được điều này và lại thể hiện sự “nóng vội” đó một cách quá đà nên phải đón nhận những lời chỉ trích nặng nề.
Đó là trường hợp của cặp đôi người Đức tên Catalin Onc cùng vợ là Elena Engelhardt. Cặp vợ chồng này vì muốn đi du lịch tới châu Phi nên đã lên một trang quyên góp để kêu gọi số tiền lên đến hơn 200 triệu đồng. Hành động này hiện đang là tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng quốc tế.
Trang Instagram của Onc và Elena có hơn 40 nghìn người theo dõi. Có lẽ cả hai đã vịn vào đây để mong muốn gom được khoản tiền kha khá phục vụ cho việc bôn ba của mình. Được biết, tháng 7 tới cặp đôi sẽ có chuyến đi tới châu Phi và cần khoảng 9.000 bảng Anh (khoảng 262 triệu đồng) mới đủ chi phí ăn uống ngủ nghỉ.
Theo cặp đôi, số tiền trên là kinh phí dự kiến để chi trả cho xe đạp, thiết bị, thực phẩm và chỗ ở cùng các dịch vụ Internet, thẻ sim khi đến các vùng khác nhau. Xét một cách toàn diện, khoản chi phí mà đôi vợ chồng này kêu gọi giúp đỡ đã chi trả gần như toàn bộ chuyến đi cho họ, chỉ trừ có tiền vé máy bay mà thôi.
Thật là có chút gì đó không thuận theo tự nhiên lắm mọi người nhỉ? Trong khi ai cũng đều phải đi làm, tiết kiệm cả tháng thậm chí cả năm hoặc nhiều năm mới dám “bung ra” để đi du lịch. Ấy vậy mà đôi vợ chồng này lại muốn đi du lịch nhờ vào tiền của người khác. Lời kêu gọi ủng hộ này quả thật đã khiến nhiều người không khỏi bức xúc.
Đáng nói hơn, nếu dạo qua một vòng Instagram của vợ chồng Onc thì đôi trẻ không hề tỏ ra thiếu thốn mà ngược lại còn thường xuyên khoe cuộc sống sang chảnh với những chuyến du lịch và dịch vụ cao cấp. Có thể thấy, cả hai đã đi khá nhiều nơi như Bali (Indonesia), Paris (Pháp), Copenhagen (Đan Mạch)...
Đôi trẻ thường xuyên ăn chơi sang chảnh...

Và tất nhiên, sau khi ngỏ lời với cộng đồng mạng, thay vì nhận được sự ủng hộ như mong đợi thì hàng tá rổ "gạch đá" đã ngay lập tức dội về.
"Thật đáng xấu hổ, các bạn nên đi kiếm việc làm đi, đừng cố moi tiền người khác để chi cho những chuyến du lịch của mình nữa".
"Tôi sẽ không bao giờ ủng hộ cách làm của các bạn. Dù cho mục đích chuyến đi này là gì thì nó cũng không bao giờ mang lại ý nghĩa gì cả".
Trước những ý kiến chỉ trích, hai vợ chồng đã giải thích họ muốn thông qua chuyến đi bằng xe đạp tới châu Phi của mình để giúp mọi người nhận thức được các vấn đề về xã hội cũng như nóng lên toàn cầu. Cặp đôi cho biết: "Một số người nói chúng tôi hãy tìm việc làm và ngừng xin tiền đi. Nhưng khi bạn có sức ảnh hưởng lên cuộc sống của người khác thì việc kiếm một công việc sẽ không phải là lựa chọn tốt. Chúng tôi hiện nay đang nhận trợ cấp từ mẹ. Bà ấy làm 2 công việc cùng lúc nhưng cũng không có nhiều tiền lắm. Chúng tôi không hề yêu cầu mẹ cho tiền nhưng bà thấy vui khi có thể giúp đỡ".
Tất nhiên, sau câu trả lời vẫn đang xin tiền mẹ này, cặp đôi lại càng vướng phải chỉ trích nhiều hơn. Thêm vào đó, mục đích du lịch vì tuyên truyền của cặp đôi cũng không nhận được hưởng ứng mà còn bị nói là những kẻ làm màu.
"Đừng làm phiền mẹ bạn nữa, các bạn không thấy xấu hổ à. Hãy ngừng thuyết phục thế giới rằng chuyến du lịch của bạn sẽ truyền đi thông điệp gì đó. Về cơ bản, các bạn chỉ đang cầu xin sự giúp đỡ của người khác để phục vụ mục đích cá nhân là đi chơi và chụp ảnh của các bạn thôi. Tôi sẽ không bao giờ cho các bạn tiền".
Đến hiện tại, lời kêu gọi quyên góp tiền của cặp đôi mới chỉ đạt 200 bảng trong tổng số 9.000 bảng như mong muốn. Nhiều người đoán rằng chắc chắn cặp đôi sẽ chẳng thể nào chờ đợi được tới lúc có đủ tiền. Còn về phía hai vợ chồng, do phản ứng của cộng đồng mạng quá dữ dội nên họ đã quyết định tạm ngưng dùng mạng xã hội trong vòng 30 ngày.
Theo Wendy (Nhịp Sống Việt)
- HLV Pep Guardiola nổi trận lôi đình trước tin đồn bị trợ lý cũ thay thế tại Man City (09:44)
- Không bằng lái vẫn chở 29 hành khách trên cao tốc, tài xế và chủ xe khách nhận án phạt nặng (09:35)
- An Giang: Bắt giữ thanh niên vận chuyển gần 1.500 bao thuốc lá lậu (09:21)
- Gia đình Tấn Beo lên tiếng chuyện không mời Tấn Bo dự đám cưới cháu, tuyên bố 1 câu đầy phũ phàng (09:08)
- Xe khách bốc cháy ngùn ngụt trên cao tốc, một hành khách thiệt mạng (1 giờ trước)
- Thị trường tiền tệ đầu năm 2026: Lãi suất huy động rục rịch tăng, kỳ vọng hạ nhiệt sau Tết (1 giờ trước)
- Dậy sóng clip người mẹ mỉa mai con gái không ăn hành, đỉnh điểm của áp đặt hay cách dạy dỗ sai lầm? (1 giờ trước)
- Jun Phạm cùng dàn sao Gia đình Haha bất ngờ hội ngộ chú thím Chín Cường ở TPHCM (1 giờ trước)
- Ronaldo muối mặt bị CĐV trêu chọc trong ngày Al-Nassr đứt mạch bất bại (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Android nhỏ gọn đáng mua nhất đầu năm 2026, giá rẻ áp đảo Galaxy S25 (1 giờ trước)