-
Xót xa khoảnh khắc một người bị nước lũ cuốn trôi ở Huế, nhiều người tìm cách ứng cứu nhưng không kịp trở tay -
Đúng ngày giá vàng "tuột dốc", người phụ nữ Hà Nội đem 120 chỉ vàng đi bán, tiết lộ giá mua vào mà choáng! -
Không khí lạnh tăng cường xuống miền Bắc -
Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Thần đèn bắt đầu cắt móng, dự kiến ngày hoàn tất? -
Vụ nhà 2 người dùng hết 63m3 nước: Cư dân dọa kiện ra tòa vì đồng hồ nước "nhảy múa" bất thường! -
Tử vi hàng ngày 30/10/2025 của 12 con giáp: Thứ 5 Sửu rạng rỡ -
Jack - J97: "Tôi gửi lời xin lỗi chân thành" -
Khởi tố, bắt tạm giam thêm một "mắt xích" trong hệ sinh thái Hoàng Hường -
Công an thông tin chính thức vụ xe bồn chở khí hóa lỏng phát nổ dữ dội tại Hưng Yên sau khi va chạm barie giới hạn chiều cao -
Hệ sinh thái trăm tỷ của Huấn Hoa Hồng đột ngột "im lìm": Loạt doanh nghiệp biến mất, sự thật phía sau là gì?
Đời sống
15/06/2017 21:59Cậu bé 11 tuổi "nướng" sạch tiền tiết kiệm 100 triệu đồng của cha mẹ vào trò chơi điện tử
Vì quá ham mê với trò chơi điện tử mới được phát hành, một cậu bé 11 tuổi tại Trung Quốc đã tiêu sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm trong tài khoản của cha mình chỉ trong vòng 3 tháng ngắn ngủi.
Do thu nhập của hai vợ chồng không được cao mà mặt bằng sinh hoạt chung lại quá đắt đỏ nên suốt nhiều năm qua, gia đình của ông Lý chỉ tiết kiệm được hơn 30.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 100 triệu đồng).
Toàn bộ số tiền trên đều gửi hết ở chi nhánh Ngân hàng Thương mại Nông thôn Thâm Quyến gần nhà.
![]() |
| Tiểu Huy đã "nướng" hơn 100 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm của cha mẹ vào trò chơi điện tử. |
Trong lần giao dịch mới nhất, người cha xui xẻo bỗng giật mình hoảng hốt khi được thông báo số dư trong tài khoản đã về mo và không thể rút thêm tiền.
Ông liền yêu cầu nhân viên ngân hàng xuất hóa đơn ghi lại toàn bộ lịch sử giao dịch và lập tức "ngã ngửa" bởi toàn bộ hơn 30.000 nhân dân tệ bị mất đều được dùng để thanh toán cho tài khoản QQ của cậu con trai 11 tuổi với tên gọi Tiểu Huy.
"Nó dùng hết số tiền tiết kiệm nhằm mục đích đầu tư vào trò chơi trên nền tảng di động suốt gần 3 tháng qua", ông Lý cho biết.
![]() |
| Ông Lý, cha ruột của Tiểu Huy đã không khỏi bàng hoàng khi phát hiện tài khoản tiết kiệm đã "về mo". |
Đầu năm nay, cậu bé đã cảm thấy hứng thú khi chứng kiến một người bạn chơi Honours of Kings (Vương Giả Vinh Diệu) – một loại game thuộc thể loại MOBA trên nền tảng di động tương tự League of Legends (Liên Minh Huyền Thoại) do hãng Tecent phát triển và vận hành tại Trung Quốc.
Đây là một trò chơi "miễn phí" đang rất phổ biển trong giới trẻ với 200 triệu tài khoản đăng ký cùng hơn 50 triệu người chơi online mỗi ngày.
Tuy nhiên, nhà sản xuất chỉ cung cấp cho khách hàng vài vị tướng với chức năng hạn chế khi mới tham gia chơi. Còn nếu muốn nâng cấp những "mãnh tướng" xịn hơn thì người dùng phải bỏ tiền thật để mua.
Ông Lý nói: "Do thường xuyên quan sát mọi người chơi Honours of Kings nên Tiểu Huy được đứa bạn cùng lớp tặng luôn chiếc điện thoại thông minh đời cũ để chơi cùng cho vui. Thằng bé dần bị cuốn trò chơi này và cảm thấy hết sức cay cú vì bị thua liên tục".
Bởi vậy, cậu bé mới tìm hiểu thông tin về số tiền gửi tiết kiệm của gia đình rồi nhanh chóng "đầu tư" cho tài khoản cá nhân suốt gần 3 tháng trời.
![]() |
| Tiểu Huy đã giao dịch thành công tới 207 lần liên tục trong gần 3 tháng trời. |
Khoảng 3 tháng trước, khi thấy mẹ ra ngoài mà lại để điện thoại ở nhà, cậu bé lập tức liên kết tài khoản QQ với tài khoản ngân hàng nói trên mà không hề lưu lại bất cứ dấu vết đáng nghi nào.
Tới khi số tiền "bay hơi" hết thì quá trình đầu tư của cậu bé mới chính thức dừng lại. Em thừa nhận từng mua và nâng cấp liên tục 50 vị "mãnh tướng" cũng như vài vật phẩm mang tính trang trí khác. Thậm chí, có món nhiều món đồ ảo trị giá gần 500 nhân dân tệ (tương đương hơn 1,5 triệu đồng) .
Trước lời thú nhận đó, ông Lý chẳng thể làm gì hơn là giật ngay chiếc điện thoại thông minh "oan nghiệt" trên tay Tiểu Huy rồi ném thẳng vào tường khiến nó vỡ tan thành hàng chục mảnh.
Lúc sự việc được cơ quan truyền thông địa phương đăng tải, đại diện hãng Tecent cho biết mặc dù không có bằng chứng xác thực về các giao dịch bất hợp pháp nhưng hãng sẽ làm thủ tục cần thiết để hoàn lại số tiền tiết kiệm cho ông Lý sau khi khóa tài khoản mang tên Tiểu Huy.
Tuy nhiên, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm về những bất cập mà "cơn lốc" thanh toán trực tuyến tại Trung Quốc đã gây ra bởi thống kê gần đây cho thấy: Có tới 54% người chơi Honours of Kings nằm trong độ tuổi từ 11 đến 20 tuổi.
Theo Hương Cherry (Thời Đại)
- Bí mật sau "bữa tiệc triệu view" của Huấn Hoa Hồng: "Công thức flex" kéo khách đã được áp dụng suốt 5 năm (09:01)
- Thị trường vàng đảo chiều dữ dội: SJC và vàng nhẫn tăng hàng triệu đồng mỗi lượng (18 phút trước)
- Thừa Thiên Huế sáng 30/10: Lũ rút mạnh hơn 1 mét sau hai lần đạt đỉnh (18 phút trước)
- Diễn viên Trương Minh Cường phải phẫu thuật vì đứt hoàn toàn gân gót chân khi chơi pickleball (29 phút trước)
- Lũ vượt mốc lịch sử 1964, Đà Nẵng trải qua một đêm mất ngủ (40 phút trước)
- Siêu bão Melissa càn quét, một quốc gia tuyên bố tình trạng thảm họa (44 phút trước)
- Xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe máy dàn hàng ngang trên cầu Vĩnh Tuy (51 phút trước)
- Kỷ lục thẻ đỏ của Chelsea khiến HLV Maresca "nóng mắt" (54 phút trước)
- Thần đồng Arsenal lại phá kỷ lục (1 giờ trước)
- Kỷ lục đấu giá vụ Vạn Thịnh Phát: Thu về hơn 600 tỷ đồng, vượt giá khởi điểm gần 227 tỷ (1 giờ trước)


