-
Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia
-
5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố
-
Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV
-
Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2
-
Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay
-
Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông
-
Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An
-
Vì sao nhiều "khu biệt thự triệu đô" vẫn ngập dù Hà Nội không còn mưa?
-
Thực hư trào lưu chữa bệnh bằng "phơi nắng, đi chân đất, uống chanh muối hạt"
-
Thực hư vụ "chủ vội chạy lũ quên tháo xích cho chó cưng"
Đời sống
23/05/2023 22:12Cậu bé đạp xe 130km tới mách bà ngoại chỉ vì lý do bất ngờ này
Ngày 11/4, truyền thông Trung Quốc rầm rộ đưa tin một cậu bé được người qua đường phát hiện trong tình trạng kiệt sức. Kỳ lạ hơn là không thấy người thân của em đi cùng, chỉ có một mình bé trai trong đường hầm cao tốc vào tối ngày 2/4.
Theo điều tra, đứa trẻ nói trên chỉ mới 11 tuổi nhưng lại đạp xe suốt 22 tiếng trên quãng đường gần 130km, với điểm bắt đầu tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Đích đến của chuyến đi chính là nhà bà ngoại của cậu ở Mai Giang - một thành phố cách Hàng Châu tận 140km.
Cậu chia sẻ suốt hành trình, mình đã nhìn biển báo để điều hướng và cũng rẽ nhầm đôi ba lần. Khó khăn hơn nữa là cậu phải đạp xe xuyên màn đêm tối mịt, dù bánh mì và nước mang theo từ nhà để cầm chừng cơn đói.

Cuối cùng, chỉ còn cách nhà bà khoảng một tiếng nữa thôi, nhưng cậu lại ngã quỵ vì kiệt sức. Các sĩ quan đã phải bế cậu bé từ ô tô vào đồn cảnh sát vì cậu không còn sức để đi nổi. Khi hỏi ra lý do cậu bé lại “hành xác” mình như vậy, cảnh sát tại đồn đã có một phen phì cười vì ngạc nhiên: bé trai muốn kể cho bà nghe nỗi ấm ức sau khi em bị mẹ mắng.
Nhận được thông tin, cả bố mẹ và bà ngoại của cậu bé đều tới đón em vào buổi tối cùng ngày. Người mẹ cho biết, đúng là con trai có dọa cô sẽ tới nhà bà nhưng lúc đấy cô nghĩ rằng em chỉ nói như thế trong lúc tức giận mà thôi.
Viên cảnh sát cũng nói với cậu bé và gia đình: "Cháu một mình đạp xe giữa trời tối rất nguy hiểm. Từ nay về sau chớ tức giận nhất thời mà bỏ nhà đi nữa". Ông dành lời khuyên cho gia đình nên quan tâm con trai nhiều hơn, cẩn trọng trong ngôn từ và phương pháp giáo dục trẻ.
Để dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, hàng loạt trang mạng xã hội của cảnh sát Trung Quốc đã đăng tải lại sự việc này. Có thể thấy, việc trẻ em bỏ nhà ra đi sau khi bị bố mẹ mắng không còn là chuyện xa lạ trên các mặt báo Trung Quốc. Thế nên bố mẹ cần dành thời gian để trò chuyện với con em mình, kết nối và thấu hiểu nhiều hơn với tâm hồn trẻ thơ.
Theo TH (Thời báo Văn hóa Nghệ thuật)








- Chân dung người đầu tiên trên thế giới sở hữu 500 tỷ USD, gấp vài lần GDP của nhiều quốc gia (19:04)
- 5 người trong tổ chức khủng bố "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" bị truy tố (33 phút trước)
- Đời thực của diễn viên đóng cảnh nóng táo bạo đang gây chú ý phim giờ vàng VTV (50 phút trước)
- Hà Nội mở bán dự án nhà ở xã hội giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2 (54 phút trước)
- Hình ảnh 2 máy bay chở khách vỡ mũi, gãy cánh do va chạm tại sân bay (1 giờ trước)
- Công an TPHCM nói về phạt lao động công ích đối với người vi phạm giao thông (1 giờ trước)
- Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều "khu biệt thự triệu đô" vẫn ngập dù Hà Nội không còn mưa? (1 giờ trước)
- Thực hư trào lưu chữa bệnh bằng "phơi nắng, đi chân đất, uống chanh muối hạt" (1 giờ trước)
- Thực hư vụ "chủ vội chạy lũ quên tháo xích cho chó cưng" (1 giờ trước)




