Đời sống

Cậu bé ném cặp sách vào biển lửa 'phi tang' để khỏi phải làm bài tập về nhà, 'chẳng may' lại bị lính cứu hỏa 'cứu ra' toàn vẹn: 'Anh cứu nhà em nhưng hại em rồi!'

Khi đang kiểm tra hiện trường đám cháy, anh lính cứu hỏa phát hiện ra chiếc balo chứa đầy bài tập về nhà mà cậu bé "vô tình bỏ quên" lúc chạy khỏi nhà nên đã mang ra đưa tận tay cho cậu bé và đảm bảo tất cả sách vở đều còn nguyên, không bị hư hại một chút nào.

Câu chuyện hài hước này được ghi lại tại một khu dân cư ở Trung Quốc. Cụ thể theo trang 163 đăng tải, một ngôi nhà tại tỉnh Hồ Nam không may gặp phải sự cố, khói đen bốc lên nghi ngút. Lập tức, chủ nhà đã gọi điện cho lực lượng PCCC đến hiện trường để xử lý.

Cậu bé ném cặp sách vào biển lửa 'phi tang' để khỏi phải làm bài tập về nhà, 'chẳng may' lại bị lính cứu hỏa 'cứu ra' toàn vẹn: 'Anh cứu nhà em nhưng hại em rồi!'
Một ngôi nhà không may gặp sự cố. (Ảnh: 163)
Cậu bé ném cặp sách vào biển lửa 'phi tang' để khỏi phải làm bài tập về nhà, 'chẳng may' lại bị lính cứu hỏa 'cứu ra' toàn vẹn: 'Anh cứu nhà em nhưng hại em rồi!' - 1
Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường để dập khói. (Ảnh: 163)
Cậu bé ném cặp sách vào biển lửa 'phi tang' để khỏi phải làm bài tập về nhà, 'chẳng may' lại bị lính cứu hỏa 'cứu ra' toàn vẹn: 'Anh cứu nhà em nhưng hại em rồi!' - 2
Nhiều đồ đạc trong nhà đã không còn nguyên vẹn. (Ảnh: 163)

Trong khi những người trong nhà đã kịp chạy ra ngoài với một vài món đồ có giá trị thì cậu bé này lại nhanh trí vứt chiếc balo đi học chứa đầy vở bài tập hè của mình vào trong đám lửa để có cớ "lươn lẹo" trình bày với cô giáo khi cô kiểm tra vở sau hè.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các chiến sĩ PCCC nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự cố. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng cứu hộ đã sơ tán được tất cả mọi người đến được khu vực an toàn và thành công khống chế đám khói lớn.

Cậu bé ném cặp sách vào biển lửa 'phi tang' để khỏi phải làm bài tập về nhà, 'chẳng may' lại bị lính cứu hỏa 'cứu ra' toàn vẹn: 'Anh cứu nhà em nhưng hại em rồi!' - 3
May mắn chiếc balo đựng xách vở vẫn chưa bị làm sao. (Ảnh: 163)
Cậu bé ném cặp sách vào biển lửa 'phi tang' để khỏi phải làm bài tập về nhà, 'chẳng may' lại bị lính cứu hỏa 'cứu ra' toàn vẹn: 'Anh cứu nhà em nhưng hại em rồi!' - 4
Anh lính PCCC đã bảo vệ chiếc balo rất kỹ càng và giao cho cậu nhóc. (Ảnh: 163)

Tuy nhiên trời tính không bằng người tính, vì chất lượng của chiếc balo quá tốt cộng thêm việc các anh lính cứu hỏa đã đến dập lửa rất kịp thời, “cứu” được chiếc balo nguyên vẹn từ trong đám cháy nên ước muốn của cậu bé kia cũng lụi tắt theo.

Trước đó, bố cậu bé cũng đã vô tình ghi lại được khoảnh khắc con trai mình reo hò, sung sướng khi thoát được việc làm bài tập: “Con bỏ balo ở trong nhà rồi. Từ nay chắc không phải làm bài tập về nhà nữa. Tốt quá rồi!”.

Cậu bé ném cặp sách vào biển lửa 'phi tang' để khỏi phải làm bài tập về nhà, 'chẳng may' lại bị lính cứu hỏa 'cứu ra' toàn vẹn: 'Anh cứu nhà em nhưng hại em rồi!' - 5
Anh lính PCCC đã "giải cứu" chiếc balo cho cậu bé. (Ảnh: 163)
Cậu bé ném cặp sách vào biển lửa 'phi tang' để khỏi phải làm bài tập về nhà, 'chẳng may' lại bị lính cứu hỏa 'cứu ra' toàn vẹn: 'Anh cứu nhà em nhưng hại em rồi!' - 6
Anh hy vọng cậu nhóc cố gắng học hành thật tốt. (Ảnh: 163)

Còn đối với anh lính cứu hoả đã cố gắng bảo vệ thật tốt bài tập của cậu bé cũng có những chia sẻ rằng: “Hồi còn nhỏ tôi cũng đã từng ước mơ vở bài tập của mình tự nhiên biến mất thì tốt quá. Bây giờ nhìn thấy 'ước mơ' của cậu nhóc rất giống với mình hồi nhỏ, nên tôi cố gắng hết sức để... dập tắt ước mơ đó. Cố gắng học tập để sau này thành tài nhé!”.

Câu chuyện trên sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của dân tình. Đa phần mọi người đều cảm thấy khi còn đi học, họ cùng đã từng có mong muốn như cậu bé, nhưng đến khi trưởng thành mới nhận ra rằng khoảng thời gian cắp sách đến trường là yên bình nhất.

- Anh trai làm vậy có cắn rứt lương tâm không hả? Cậu bé chắc kiểu: "Cháu đội ơn mấy đời nhà chú luôn!"

- Lần sau đừng có đòi mẹ mua cặp đắt đỏ quá làm gì, dùng loại rẻ tiền, chất lượng đểu thôi sẽ nhanh đạt được "ước mơ" hơn đấy.

- "Cháu còn non và xanh lắm!" - anh lính cứu hỏa nghĩ.

- Chắc anh lính PCCC nghĩ “tri thức quý hơn vàng” đây mà. Có kiến thức là có tất cả đấy bé con!

- “Người bị tổn thương chắc chắn phải làm tổn thương người khác”, tôi cười mà muốn đau cả bụng quá. Hảo hán!

- Khi bạn trốn làm bài tập về nhà nhưng lính PCCC không cho. Học tập thật tốt đi nhóc, sau này có khi phải quay lại báo đáp các chú đấy!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cau-be-nem-cap-sach-vao-bien-lua-phi-tang-de-khoi-phai-lam-bai-tap-ve-nha-chang-may-lai-bi-linh-cuu-hoa-cuu-ra-toan-ven-anh-cuu-nha-em-nhung-hai-em-roi-tintuc839099