-
Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh
-
Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế
-
HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi
-
Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc
-
Bắt thêm 19 bị can liên quan "Shark" Thủy và Công ty Egroup
-
Phát hiện vật thể lạ lớn bất thường ven bờ sông Đà
-
Thử nghiệm đưa đón cán bộ, viên chức Hải Phòng bằng tàu hoả
-
Xúc động chuyện chồng trồng 1 km phượng vĩ, 1.000 cây hoa hồng để tưởng nhớ vợ
-
4 ngư dân bám thùng xốp trôi dạt nhiều giờ trên biển ở An Giang
-
Thương tâm nam học sinh lớp 11 gặp tai nạn không qua khỏi trên Quốc lộ 13
Đời sống
15/04/2020 15:00Cậu con trai nhỏ nghịch ngợm bóp nát 18 gói mỳ trong siêu thị, mẹ trẻ dửng dưng không chịu bồi thường với lý do khiến dân tình phẫn nộ
Lại vẫn là điệp khúc "trẻ con thì có biết gì đâu", mới đây một bà mẹ người Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vì cách hành xử của mình.
Cụ thể, bà mẹ này đã đưa con trai đi siêu thị nhưng không để mắt tới con. Trong lúc mẹ mải chọn đồ, cậu bé đã bóp nát 18 gói mì ăn liền trên kệ. Nhân viên siêu thị phát hiện đã thông báo cho mẹ đứa trẻ. Nhưng người phụ nữ này chẳng những không hề có thái độ xin lỗi và đền bù mà còn tỏ ra khó chịu: "Con tôi nhỏ quá nên chưa hiểu chuyện. Có mấy gói mì bị nát, có sao đâu! Lẽ ra nhân viên siêu thị phải để mắt tới trẻ con và ngăn chúng lại chứ".
Đại diện siêu thị đã yêu cầu bà mẹ phải bồi thường 18 gói mì bị hỏng nhưng người này nhất định không chịu: "Siêu thị chứ có phải chợ đen đâu mà chèn ép khách hàng vậy?".
Thái độ của bà mẹ đã khiến người xung quanh chỉ chỏ. Cuối cùng vì không muốn mất mặt ở chỗ đông người nên người mẹ đành phải trả tiền bồi thường và dắt con ra về.

Hành vi của người mẹ đã bị cư dân mạng chỉ trích mạnh mẽ:
- Cha mẹ như vậy, con cái mai sau sẽ không thể nên người.
- Hành vi của người mẹ thật không chấp nhận được. Con rõ ràng phạm sai lầm nhưng vẫn được mẹ bao che, nuông chiều. Như vậy chỉ làm hư con!
- Trẻ con dưới 18 tuổi phạm lỗi thì người chịu trách nhiệm là người giám hộ. Tuổi nhỏ thì không phải chịu trách nhiệm chắc, ăn nói nực cười! Bao dung cho hành vi phạm lỗi thế này, bảo sao càng ngày càng có nhiều đứa trẻ không ra gì.
Trong cuộc sống nhiều cha mẹ vì quá yêu, nuông chiều mà lấy lý do "con tôi vẫn còn nhỏ" để lấp liếm đi những lỗi lầm của con. Nếu cha mẹ có ứng xử không tốt với hành vi sai trái của con sẽ dẫn tới những hệ quả khôn lường sau này. Vì vậy, khi con mắc lỗi, cha mẹ cần nghiêm túc và kiên nhẫn sửa sai chứ không nên mù quáng hoặc vì sĩ diện mà bênh con.
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Thắng đậm đội bóng Thái Lan, HLV Nam Định nói gì? (22:29)
- Lý do hơn 30 chuyến bay đến Nội Bài phải vòng chờ, hạ cánh sân bay khác (22:27)
- Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh (22:21)
- Soi cận dàn Anh Trai Say Hi mùa 2 ngoài đời thực: Quá nửa lạ lẫm không biết là ai, nhìn qua như 1 catalog tóc đủ màu! (22:05)
- Ông Trump được đón tiếp trọng thể 'chưa từng có tiền lệ' (1 giờ trước)
- Giao thông khác biệt trên cầu Nhật Tân sau khi lắp dải phân cách cứng (1 giờ trước)
- Vụ "chặt chém" 2,5 triệu đồng/cuốc xe: Khởi tố tài xế (1 giờ trước)
- Cáp treo khu du lịch bị đứt giữa không trung, cabin rơi xuống vách đá: Nhiều người thương vong (1 giờ trước)
- HĐND tỉnh Thanh Hóa thông tin về 2 cựu lãnh đạo được Trung ương cho nghỉ hưu trước tuổi (1 giờ trước)
- Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc (2 giờ trước)




