Đời sống

Câu trăng trối của bố viết quá nguệch ngoạc, con gái nhờ dân mạng giải đáp và cái kết cạn nước mắt

Sau khi biết được sự thật về lời trăng trối cuối đời của bố, cô gái đã không thể kìm được nước mắt.

Lời trăng trối là những lời nói cuối cùng của một người trước khi qua đời. Lời trăng trối có thể là những mong muốn của con người khi sắp chết, nhằm muốn người sống thực hiện được như di chúc; hoặc có thể là lời thú nhận một sai lầm, tội lỗi trong quá khứ; hay chỉ đơn giản là những lời yêu thương cuối cùng dành cho người thân trong gia đình.

Mới đây, một cô gái sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc, đã chia sẻ một bức ảnh và nói rằng đây là lời trăng trối của bố mình trước khi qua đời. Cô đã nhờ cộng đồng mạng dịch giải xem đó là gì, cuối cùng nhận lại đáp án vô cùng xúc động.

Theo đó, cô gái họ Phùng đã đăng tải một bức ảnh lên mạng xã hội Weibo và chia sẻ rằng: "Bố tôi mới mất và tôi sẽ không bao giờ còn là một đứa trẻ nữa".

Cô Phùng cho biết bố mình qua đời do bệnh ung thư. Đây là một sự mất mát và đau đớn vô cùng lớn lao đối với cô Phùng và gia đình. Trước khi người bố qua đời, cô Phùng và mẹ cô đều có mặt bên cạnh ông ấy.

Cô Phùng kể rằng trước khi trút hơi thở cuối cùng, người bố đã kéo mẹ cô lại gần để thì thầm vài lời vào tai. Tuy nhiên, do sức lực của ông quá yếu, nói không thành hơi nên mẹ cô nghe không hiểu gì. Biết đó là những lời trăng trối cuối cùng của chồng, mẹ cô Phùng nhanh chóng đưa giấy và bút cho ông để viết. Sau đó, bố cô Phùng đã viết 2 dòng chữ lên đó.

Đến khi lo liệu đám tang của bố xong xuôi, cô Phùng mới có thời gian mở lại tờ giấy trăng trối đó xem bố mình viết gì. Tuy nhiên, nét chữ của ông quá nguệch ngoạc, chữ này đè lên chữ kia khiến cô Phùng không tài nào hiểu được ông ấy viết gì. Không biết làm thế nào, cô Phùng bèn đăng tải hình ảnh này lên mạng xã hội, hy vọng cư dân mạng có thể giúp đỡ cô diễn giải, dịch xem bố mình viết gì trong giây phút cuối đời.

Sau một hồi bàn luận, một số cư dân mạng đã thành công giúp đỡ cô Phùng tìm ra đáp án. Hóa ra, người bố đã viết một lời nhắn gửi tới cô Phùng rằng: "Đừng buồn, bố biết con rất mạnh mẽ". Rất nhiều người cũng đồng ý với lời giải thích này.

Sau khi đọc được đáp án, cô Phùng đã bật khóc nức nở. Cô Phùng cho biết tình cảm giữa cô và bố rất tốt, ông luôn là người yêu thương, chiều chuộng và dạy bảo cô những điều hay lẽ phải. Sự ra đi của bố là một mất mát lớn đối với cô Phùng. Khi biết lời trăng trối cuối đời của bố là dành cho mình, cô Phùng càng thêm xúc động và đau khổ hơn.

Câu chuyện của cô Phùng cũng đã thu hút sự quan tâm lớn của cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận an ủi, động viên cô Phùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Một số người còn chia sẻ kinh nghiệm tương tự của bản thân với hy vọng cô Phùng sẽ mạnh mẽ hơn:

"Ít ra bạn còn biết được lời trăng trối của bố. Khi bố tôi qua đời, ông ấy không kịp để lại cho chúng tôi lời nhắn nào. Chính ông ấy cũng không ngờ mình ra đi đột ngột như vậy".

"Bố bạn cũng biết bạn rất mạnh mẽ mà, vì vậy hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này".

"Điều cuối cùng mẹ tôi nói với tôi là: "Con là người mẹ lo lắng nhất". Tôi sẽ nhớ câu nói ấy suốt đời"...

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/cau-trang-troi-cua-bo-viet-qua-nguech-ngoac-con-gai-nho-dan-mang-giai-dap-va-cai-ket-can-nuoc-mat-a590128.html