-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Đời sống
15/11/2019 11:00Cay đắng lấy nhầm 'thần giữ của': Lương 18 triệu nhưng chỉ bỏ 2 triệu/tháng nuôi con, vợ ốm chết cũng không quan tâm
Tài chính trong hôn nhân luôn là vấn đề khiến các gia đình phải đau đầu. Thường thì đàn ông sẽ "nộp" hết lương hàng tháng cho vợ để chi tiêu. Bản thân chỉ giữ lại một khoản vừa đủ để xăng xe, điện thoại và ăn sáng mà thỉnh thoảng vẫn còn bị vợ "tra khảo" gắt gao xem tiêu vào đâu.
Thế nhưng, câu chuyện dưới đây lại là một ngoại lệ. Chẳng những không cho vợ quản lý tài chính, anh chồng này còn tính toán, keo kiệt một cách đáng kinh ngạc.

Chị Thu Nguyên - một bà mẹ bỉm sữa đến từ Hà Nội tâm sự: "Chồng mình mỗi tháng đưa vợ được 2 triệu để lo cho con nhỏ, còn lại tất tật một tay mình chăm sóc con vì anh ở xa.
Tháng này con ốm, mình phải năn nỉ như ăn xin mới đưa thêm 1,5 triệu để đưa con đi khám. Xui xẻo là con ốm xong lại đến mẹ, mình bị sốt xuất huyết, phải vào nằm viện, không đi làm được.
Thế là không có tiền đóng viện phí, lo thuốc thang, ăn uống. Chồng đi làm xa, hôm trước còn gọi điện về nói "vợ yêu" ngọt xớt, bảo lo lắng cho vợ này nọ, thế mà hôm sau vợ bảo gửi ít tiền để lo mấy hôm nằm viện thì quay sang nói như thế này đây"
Trong loạt ảnh chụp tin nhắn trao đổi giữa hai vợ chồng, chị Thu Nguyên nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, tình cảm, gọi "chồng" xưng "vợ" ngọt ngào. Kể cả lúc xin tiền cũng vô cùng khéo léo chứ chẳng bốp chát gì.
Vậy mà, anh chồng này dù phút trước còn hỏi han, tỏ ra quan tâm vợ, nhưng ngay khi nghe nhắc đến chuyện tiền nong, đã vội trở mặt cực phũ: "Chồng hết tiền rồi!".
Đáng nói ở đây, thu nhập của anh chồng mỗi tháng cũng tới 17-18 triệu, một con số không hề nhỏ nhưng lại chỉ bỏ ra 2 triệu đồng để lo cho con. Đỉnh điểm, người chồng còn tuyên bố đã đem tiền gửi ngân hàng, và chốt một câu khiến không chỉ người vợ bất hạnh mà cả hội chị em đều cảm thấy phẫn nộ:
"Chồng đi làm cực khổ, mỗi tháng chỉ lo được chừng đó cho thằng cu thôi, còn vợ chồng nói thật là chồng không quan tâm. Vợ đi đâu, làm gì là việc của vợ, không phải việc của chồng. Dù vợ ốm chết cũng là việc của vợ".

Chia sẻ thêm về hoàn cảnh gia đình, chị Nguyên cho biết bản thân vẫn đi làm kiếm ra tiền, tự chủ kinh tế, chưa ăn bám của chồng một đồng nhưng đã bị coi thường đến mức vô tình:
"Mình biết chồng tiết kiệm tiền để dành sau này lo công việc, nhà cửa, nên nhiều lần anh keo kiệt vẫn cố nhẫn nhịn, cho qua vì nghĩ dần anh sẽ sửa đổi.
Nhưng có lẽ mình quá ảo tưởng rồi. Anh kêu ca đi làm cực khổ, rồi tiền phải lo mua quần áo, sữa, đồ dùng trong nhà cho bố mẹ anh.
Có mấy chục triệu đi gửi ngân hàng nhưng vợ ốm nằm viện thì kiên quyết không chi ra một đồng. Giờ con nhỏ gửi bà ngoại trông, mình ốm đau nằm viện một mình, nghĩ mà ức"

Bài viết ngay khi đăng tải đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. Đa số tỏ ra tức giận về cách cư xử của người chồng và cũng "nể" người vợ có thể giữ được bình tĩnh, nói chuyện nhẹ nhàng, tình cảm với ông chồng vô tình, vô nghĩa.
- Chồng thế này thì bỏ quách đi chứ còn nuối tiếc gì nữa. Người ta bảo đến khi hoạn nạn mới biết lòng nhau, đây mới có ốm sốt thôi chứ chưa phải hoạn nạn mà đã thế này!
- Nghe chị kể mà không dám lấy chồng luôn, gặp phải ông keo kiệt, cạn tình thế này thì hỏng cả một đời. Chị phải nói chuyện cho chồng hiểu về quan điểm chi tiêu, không thể vậy được, bảo anh ta đến lúc anh đau ốm nằm viện không ai chăm sóc xem có chịu được không.
- Sao chị có thể nhịn được đến mức này vậy? Chồng như thế thì thà ở một mình nuôi thân còn hơn.
- Giả sử không có tiền thì không nói, nhưng đem tiền gửi tiết kiệm thì được, còn vợ đau không bỏ ra một xu thì quá đáng thật. Nhìn nhà bạn mà thấy chồng mình vẫn còn thoáng chán. Vợ con thích ăn gì, mua gì đều đáp ứng.
Dung (SHTT)








- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (32 phút trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (35 phút trước)
- Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay (40 phút trước)
- Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc (44 phút trước)
- Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì? (53 phút trước)
- Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú (56 phút trước)
- Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường (1 giờ trước)
- Bộ Chính trị quy định các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước (1 giờ trước)
- Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu (1 giờ trước)
- Bác tin người xây nhà trên đất người khác là họ hàng của PGĐ Công an Hải Phòng (2 giờ trước)




