-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
-
Dừng mô tô sát vỉa hè, người đàn ông bị xe tải tông tử vong
-
Bà mẹ hốt hoảng phát hiện con trai 21 tuổi hôn mê trong phòng ngủ
-
Cháy lớn ở cửa hàng quần áo, ông chủ 22 tuổi tử vong thương tâm
-
Miễn nhiệm chức vụ nữ hiệu trưởng cho học sinh lớp 12 "tự nguyện" nghỉ học
Đời sống
07/11/2019 16:20Chăm con giúp vợ mệt đến ngủ gục: Chồng nhà người ta không bao giờ khiến chị em thất vọng!
Ngày nay càng nhiều phụ nữ chán nản với hôn nhân vì sự chênh lệch trước và sau khi cưới khác nhau quá xa. Khi yêu nhau, các anh có thể đội mưa đội nắng hàng chục cây số chỉ để mang cho chị cốc trà sữa. Ấy vậy mà đến lúc lấy nhau về, nhờ rửa hộ cái bát đôi khi cũng còn kì kèo khó chịu.
Tới khi sinh con rồi thì cuộc sống mới thực sự rơi vào "địa ngục". Chồng về thì vắt chân lên ghế đọc báo, xem tivi, vợ thì tất bật nhà cửa, con cái, giặt giũ,...chẳng khác nào "ô sin" thời hiện đại cả. Có lẽ chính vì vậy mà anh "chồng nhà người ta" trong câu chuyện dưới đây mới càng khiến cho hội chị em quý hóa.
"Chồng em đấy các chị ạ.
Cuộc sống vợ chồng nhà nào cũng có lúc "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt". Nhưng có lẽ điều mình làm đúng đắn nhất cho đến thời điểm này chính là không chọn nhầm chồng.
Sau những giờ làm mệt mỏi cũng là lúc mắt mỏi, lưng đau, vậy mà vẫn phải trông con cho vợ ăn, dọn dẹp.
Chỉ mong chồng luôn mạnh khỏe để là chỗ dựa vững chắc cho gia đình".

Hình ảnh đính kèm theo bài viết là anh chồng gục đầu bên con ngủ gục vì quá mệt, trên người vẫn còn mặc nguyên bộ quần áo lao động. Ngay khi vừa đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Gần như toàn bộ bình luận đều dành để khen anh chồng và ganh tỵ với cô vợ tốt số, lấy được anh chồng chăm chỉ, hiền lành và biết cảm thông với vợ. Số khác lại không ngần ngại tag ngay chồng hoặc người yêu của mình vào với mục đích học hỏi "chồng nhà người ta":
- Bạn tốt số thật đấy, đôi khi chẳng cần giàu sang, chỉ cần một người chồng biết sẻ chia, biết thương vợ là hạnh phúc lắm rồi.
- Mình đẻ 2 đứa chồng cũng chăm từ A tới Z, đêm con khóc chồng toàn bế cho, pha sữa cho con. Nghĩ thấy hạnh phúc và bằng lòng với những gì mình có. Bạn như vậy cũng là may mắn, tốt phước rồi đó.
- Chồng em thì đi làm về là ti vi, điện thoại, động việc gì nhờ cũng lần lữa cho qua hoặc bảo anh không biết làm... Nghĩ mà ức.
- Chồng người ta nhìn mà thèm, chồng mình đi làm về là tót lên trên chơi game, không hề chăm con, nhưng cứ hễ con khóc mà mình chưa kịp dỗ con nín là chạy xuống chửi cả mẹ cả con. Hai con bé mà nhiều khi vừa trông con vừa dọn dẹp rửa bát đũa, mỗi chậu bát mà rửa chục lần cũng không xong. Đúng là có chồng cũng như không.
Nhiều chị em vẫn ví việc lấy chồng như đánh bạc, chắc chắn người vợ trong câu chuyện trên đã có được một "canh bạc" may mắn nhất cuộc đời.
Dung (SHTT)








- 7 điều không còn đúng về Android (11:41)
- Trợ lý TT Putin tiết lộ nguyên nhân châm ngòi cuộc chiến Nga-Ukraine (11:25)
- Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán (11:24)
- Giá vàng miếng lên 141,4 triệu đồng/lượng (11:17)
- "Gió ngang khoảng trời xanh" tập 27: Đăng bí mật tặng quà cho Linh ở khách sạn (11:15)
- Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng (11:14)
- Cách tuyển dụng kỳ lạ của "vua YouTube" (11:12)
- Tuyển Nepal mang chân sút từng thi đấu ở Tây Ban Nha, sẵn sàng chạm trán tuyển Việt Nam (11:08)
- 4 năm kinh hoàng của 3 đứa trẻ và người cha độc ác (11:06)
- Bắt nhanh đối tượng cướp điện thoại của người khuyết tật (11:01)




