-
Thảm kịch cháy chung cư Hong Kong: Số người chết vọt lên 94, hàng trăm người vẫn mất tích -
Người đàn ông nhận 500 triệu chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại có thể bị xử lý hình sự -
Chồng ở nhà vẫn đưa 20–25 triệu/tháng, vợ "choáng váng" khi biết sự thật phía sau -
Cô gái suýt mất mạng bên hố sụt lún "tử thần" giữa lòng Hà Nội -
Nhiệt độ TP.HCM xuống 19 độ C: Người dân co ro giữa phố, khung cảnh khác lạ hiếm thấy! -
Clip sóng biển cao 2-3 m tràn vào đường phố Nha Trang -
Hiện trường kinh hoàng hai vụ tai nạn giao thông liên tiếp ở Gia Lai khiến 2 người tử vong tại chỗ -
Chồng cũ tái hôn, tôi mừng như "vớ được vàng" khi biết danh tính cô dâu! -
Chỉ vì 10 triệu, người đàn ông nước ngoài liều lĩnh vận chuyển 1.200 viên ma túy sang Việt Nam -
Bộ Ngoại giao thông tin nóng về thi thể đàn ông trong túi xách ở TP.HCM, đã xác định được quốc tịch
Đời sống
15/11/2022 21:21Chăm sóc hết lòng ông của chồng quá cố, người phụ nữ bị chỉ trích vì hành động 'thiếu tế nhị'
Một người phụ nữ tại Trung Quốc đã tận tình chăm sóc ông nội của người chồng quá cố, không chỉ vào viện trông nom mà còn giúp đỡ sinh hoạt như ông của mình. Vốn dĩ, đây là một hành động tốt và đáng được khen ngợi. Nào ngờ, người phụ nữ này lại bị cư dân mạng chỉ trích dữ dội chỉ vì một hành động nhạy cảm.
Truyền thông địa phương đưa tin, cô Yu, 30 tuổi, sống tại thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, vốn có một gia đình hạnh phúc êm ấm với người chồng và 2 đứa con. Nào ngờ vào năm 2019, chồng của cô Yu được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gian giai đoạn cuối. Cô Yu vừa phải vất vả đi làm kiếm tiền, vừa chăm sóc người chồng bệnh nặng.
Sau đó, tình hình sức khỏe của người chồng chuyển biến xấu, vợ chồng cô Yu quyết định đóng cửa tiệm cắt tóc, đến thành phố Thượng Hải để điều trị bệnh. Sau 2 năm ròng rã chiến đấu với bệnh tật, người chồng đã không thể chịu đựng được nữa và qua đời vào tháng 8/2021, khi đó anh mới 32 tuổi.

Sự ra đi đột ngột của chồng khiến cuộc sống của cô Yu thay đổi hoàn toàn. Cô trở thành trụ cột chính của gia đình, dù đau thương và mất mát nhưng vẫn phải nén vào trong lòng để tiếp tục cuộc sống và chăm sóc 2 con. Cô Yu được mọi người nhận xét là sống rất tích cực, lạc quan. Giờ đây, cô đã vượt qua cú sốc mất chồng, chăm sóc con gái 11 tuổi và con trai 8 tuổi rất tốt.
Không chỉ vậy, cô Yu còn sống rất nghĩa tình và trách nhiệm. Ngay cả khi chồng đã qua đời, cô Yu vẫn đối xử rất tốt và gần gũi với gia đình nhà chồng, coi họ như người thân ruột thịt. Thấy ông nội của chồng bị bệnh, cô Yu không tiếc thời gian và công sức đến chăm sóc.
Sau khi chồng cô Yu qua đời, người ông nội 80 tuổi của anh bị sụt cân trầm trọng, sức khỏe giảm sút, tinh thần không tốt, thường xuyên ngồi một mình trên xích đu và âm thầm rơi nước mắt. Rõ ràng, sự ra đi của cháu trai đã giáng một đòn mạnh lên ông, khiến ông suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần vì "kẻ đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh". Nhận ra điều đó, cô Yu rất thương cảm và tự hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho ông nội của chồng quá cố.

Gần đây, ông nội chồng bị bệnh và phải nhập viện để tiến hành một số ca phẫu thuật nhỏ. Cô Yu không ngần ngại bỏ công bỏ sức đến viện chăm sóc ông. Sau đó, cô Yu cũng đăng tải lên mạng xã hội một số hình ảnh và clip về ông nội chồng như muốn kể về mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình mình.
Trong những hình ảnh và clip đó, cô Yu không chỉ tận tình chăm sóc sức khỏe cho ông nội chồng mà còn động viên ông vượt qua bệnh tật bằng nhiều cách, khi thì kể chuyện cho ông nghe, khi thì kể lại những câu chuyện hài hước trên mạng xã hội hay cùng nhau chụp những bức ảnh đáng yêu, làm cho ông vui vẻ hơn.
Tuy nhiên, những hình ảnh và clip mà cô Yu đăng tải lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều của cộng đồng mạng. Có người khen ngợi hành động tốt đời đẹp đạo của cô Yu, cho rằng cô là người hiểu chuyện, sống nghĩa tình và ấm áp, biết cách quan tâm và chăm sóc những người xung quanh. Ngược lại, một số người khác lại chỉ trích cô Yu vì những hình ảnh cô nằm chung giường với ông nội chồng. Họ cho rằng việc này là không nên, dễ gây hiểu lầm và không phù hợp với thuần phong mỹ tục:

"Đó không phải là ông nội ruột của cô, cô không thấy xấu hổ khi nằm chung giường hay sao?".
"Dù thân thiết cỡ nào thì việc nằm chung giường cũng đã đi quá giới hạn. Tôi nghĩ cô ấy không nên làm vậy để tránh người khác suy nghĩ lệch lạc về mối quan hệ của mình".
"Đều là những người trưởng thành, hành động này quả thực khó chấp nhận"...
Trước những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng, cô Yu cũng đã lên tiếng nói rằng cô không quan tâm quá nhiều, dù đó là bình luận tích cực hay tiêu cực. Cô Yu cho rằng chỉ cần bản thân cô thấy mình làm đúng là được, bởi cô không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Cô cũng tiết lộ thêm rằng sức khỏe của ông nội chồng đang phục hồi tốt nên cô không hối hận với những việc mình làm.
"Sau khi chồng tôi qua đời, ông nội anh ấy cũng nói với tôi rằng tôi vẫn sẽ là cháu gái của ông chứ không phải cháu dâu, còn dặn dò 2 đứa con của tôi ngoan ngoãn, không được làm mẹ giận", cô Yu chia sẻ.
Dung (Nguoiduatin.vn)
- Tóc Tiên quyết xóa hình xăm đôi với người yêu cũ sau 10 năm (10:10)
- Người đàn ông nhận 500 triệu chuyển nhầm nhưng không chịu trả lại có thể bị xử lý hình sự (10:08)
- Vụ Mailisa buôn lậu: Công an thu giữ 300 cây vàng, 100 sổ đỏ và 12 siêu xe (10:08)
- Người dân cần kiểm tra VNeID ngay trước 15/12 để tránh bị phạt tiền (10:07)
- Nha Trang: Bão Koto chưa tới, sóng biển đã dâng cao hơn 5m (10:05)
- Chồng ở nhà vẫn đưa 20–25 triệu/tháng, vợ "choáng váng" khi biết sự thật phía sau (31 phút trước)
- Bạn gái và gia đình nghẹn ngào tiễn biệt lính cứu hỏa hy sinh trong vụ đại hỏa hoạn Hong Kong, gọi anh là "siêu anh hùng" (39 phút trước)
- Hàn Quốc đóng băng tài sản của ông trùm Chen Zhi và tập đoàn Prince Group (40 phút trước)
- Mitsubishi Destinator - SUV 7 chỗ mới gây sốt thị trường Đông Nam Á (47 phút trước)
- Fan Soobin đồng loạt đóng fansite, phản đối công ty "nâng đỡ" tân binh trong concert (53 phút trước)