-
Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng -
Nàng dâu khổ sở vì bố chồng thường xuyên can thiệp vào đời sống riêng của vợ chồng -
Đàn chim quý hiếm trong Sách Đỏ bất ngờ xuất hiện tại Hà Tĩnh -
Từ bỏ điều trị ung thư, uống chanh liều cao theo mạng xã hội, người đàn ông 42 tuổi tử vong -
Ông Hung Cao giữ chức quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ sau biến động nhân sự tại Lầu Năm Góc -
Mở rộng chính sách hỗ trợ sinh con: Thêm nhiều đối tượng vào diện nhận tối thiểu 2 triệu đồng mỗi lần sinh -
Hiện trường vụ tông xe liên hoàn 6 ô tô trên cầu Phú Mỹ: Xe sang Porsche biến dạng -
Bạn thân giàu có nhưng từ chối cho vay 5 triệu, còn nói khó nghe: "Không cho vay vì có thể mất cả tiền lẫn bạn" -
6 ôtô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, giao thông kẹt cứng -
Nghỉ lễ 30/4: Khi chuyện về quê nội hay ngoại trở thành "cuộc chiến" trong nhiều gia đình
Đời sống
02/09/2021 21:06Chỉ 1 câu nói của anh bộ đội mà khiến dân tình nức lòng, càng thương các anh dầm mưa đi phát đồ ăn
Những ngày này, Sài Gòn mưa khá nhiều, cứ đến chiều là lại mưa tầm mưa tã. Thế nhưng có một điều không thể thay đổi được, đó là các chiến sĩ bộ đội vẫn miệt mài đi mua đồ, giao đồ cho bà con.
Trôi qua mấy ngày nắng, giờ lại đến những ngày mưa nhưng các anh vẫn chẳng quản ngại, thậm chí còn dầm mình trong mưa, để áo mưa che đồ cho bà con. Vất vả là vậy nhưng khi tới nơi, các anh vẫn có những câu nói khiến bà con rất ấm lòng.
Như mới đây, đoạn clip các anh bộ đội dầm mưa đi đến từng căn nhà để giao thực phẩm cho bà con được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Không chỉ khiến người xem thương vì ai cũng đi giữa trời mưa mà không có áo mưa, các anh vẫn gọi bà con theo cách vô cùng thân thiết: "Ra lấy rau đi bà con ơi"...
| Chỉ 1 câu nói của anh bộ đội mà khiến dân tình nức lòng, càng thương các anh dầm mưa đi phát đồ ăn |
Rất nhiều người vừa thương, cũng vừa thấy vui trước câu nói của chiến sĩ. Cách gọi bà con vô cùng giản dị nhưng rất thân thương và ấm lòng. Những lời khen và lời chúc thi nhau gửi đến cho các chiến sĩ, mong các anh sẽ luôn có sức khoẻ để tiếp tục chống dịch:
- Thương vô cùng, mưa mà các anh vẫn dầm mình giúp bà con.
- Trời ơi, thương dữ vậy. Sao lại mưa to trong lúc làm việc thế này.
- Ấm lòng câu "Ra lấy rau đi bà con ơi".
- Vẫn đưa bằng cả 2 tay kìa. Thương các anh quá. Cố lên Việt Nam tôi ơi.
- Mong mau hết dịch, thương quá bộ đội Việt Nam. Chúc các anh sức khoẻ để phục vụ đồng bào.


Theo chia sẻ, thời điểm ghi đoạn clip trên là ngày hôm qua (31/8), các anh bộ đội đang đi phát lương thực ở một phường tại quận 12 thì trời bất ngờ đổ cơn mưa to. Các anh vẫn tiếp tục phân phát dù bản thân đã ướt hết. Hình ảnh đó đã được rất nhiều bà con ghi nhận.
Theo Hạ Linh (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)
- Báo chí Malaysia lên tiếng trước cuộc tái đấu U17 Việt Nam ở chung kết Đông Nam Á (40 phút trước)
- Bất đồng quan điểm về đề xuất thu phí tại "yết hầu" hàng hải Malacca (42 phút trước)
- Tỷ phú Phạm Nhật Vượng thăng hạng ngoạn mục, vượt mặt Jack Ma (52 phút trước)
- Chỉ vì diễn lố 2 phút, Justin Bieber khiến Coachella 2026 nhận ngay án phạt tỷ đồng (56 phút trước)
- Thảm kịch rò rỉ khí độc tại nhà máy tái chế bạc Mỹ, 2 người tử vong, hàng chục người nhập viện (1 giờ trước)
- Giải cứu du khách Mỹ nặng gần 300kg mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Danh tính tình tin đồn kém 24 tuổi của Johnny Trí Nguyễn: Là "nữ thần piano" từng khiến báo Trung trầm trồ (1 giờ trước)
- Từ hai lần lỡ hẹn đội tuyển, nữ sinh 22 tuổi chinh phục học bổng tiến sĩ tại trường top 8 thế giới (1 giờ trước)
- Nàng dâu khổ sở vì bố chồng thường xuyên can thiệp vào đời sống riêng của vợ chồng (1 giờ trước)
- Hy hữu đám tang thuê vũ công nhảy múa náo nhiệt để thực hiện di nguyện cuối cùng (1 giờ trước)