Giữa những cơn mưa rào lạnh lùng bất chợt của Hà Nội, hình ảnh cô bé con chui gọn sau lưng áo cha khiến bao người thấy ấm áp, xúc động.
Giữa những cơn mưa rào lạnh lùng bất chợt của Hà Nội, hình ảnh cô bé con chui gọn sau lưng áo cha khiến bao người thấy ấm áp, xúc động.
Sau ngày mưa lụt kỷ lục từ đầu năm đến nay, Hà Nội vẫn tiếp tục mưa dông thất thường, khiến ai ra đường cũng lo nơm nớp. Đi một đoạn đường ngắn tí mà hết mưa lại tạnh, tạnh xong đi vài mét lại mưa. Tình cảnh này khiến nhiều người gặp mưa trở tay không kịp, vừa cởi áo mưa xong đã lại ướt hết cả người.
![]() |
Bức ảnh cha và con gái nhỏ trong chiều mưa Hà Nội gây bão mấy ngày qua |
Hành động dễ thương của cô bé núp sau lưng áo bố dưới cơn mưa xầm xì nặng hạt khiến bao người đi đường cảm thấy ấm áp, ngưỡng mộ. Tuổi thơ của chúng ta có mấy ai chưa từng núp sau lưng bố đi dưới trời nắng hay mưa như thế? Cảm giác có bố bên cạnh chở che, làm chỗ dựa cho mình luôn rất thoải mái và an toàn. Ông bố trong hình trông cũng rất giản dị, cả 2 bố con đều tròn tròn, mập mập, bé gái ôm chặt lấy bố, thỉnh thoảng hỏi vài câu dễ thương khiến mọi người xung quanh thấy rất có cảm tình. Giữa trời mưa gió và dòng người đông đúc hối hả, người cha vẫn bình tĩnh lái xe, không ngại bị mọi người nhìn ngó xì xào vì "sáng tạo áo mưa" kỳ quặc của mình. Chỉ cần làm vì con gái, chachẳng thấy xấu hổ với ai.
![]() |
![]() |
Cảm xúc về những bức ảnh chụp vội này là sự hi sinh đẹp đẽ của người cha, và tình yêu thương ấm áp của con gái nhỏ giữa trời Hà Nội mưa gió bão bùng. |
Rất nhiều chị em trầm trồ khen ông bố này “tuyệt vời nhất vịnh Bắc Bộ”. Bà mẹ trẻ Ưn Chi vui vẻ bình luận: “Chắc bố cháu chưa gặp hàng áo mưa. Bé con mũm mĩm đáng yêu quá!”. Bạn Hương Thảo thì nhớ lại kỉ niệm tuổi thơ: “Hồi bé bố chở đi chơi buổi tối, lúc về toàn rúc áo bố vì sợ lạnh”.
Trước đây, cư dân mạng cũng từng phát sốt với bức ảnh chụp ông bố người ướt đầm, cởi áo khoác ngoài che cho con trên vỉa hè ngày mưa rào. Có thể với bản thân mình, các ông bố không quan tâm lắm, ông trời có nổi nóng nổi lạnh thế nào họ cũng bất chấp hết, nhưng với con cái mình thì không.
![]() |
Người cha trong bức ảnh này được cư dân mạng ưu ái gọi bằng từ "Umbrella Dad" – “Người cha che ô”. Được biết, "người cha che ô" là Liu Qiao, một người quản lý của JPMorgan Chase. Liu nói với các phóng viên rằng, ngày hôm đó là 10/9, ông kết thúc công việc vào 5 giờ chiều và đi đón con trai 4 tuổi của ông, Liu Ruozhuo tại một nhà trẻ ở Flushing. |