Đời sống

Chị chồng trách vì con mình có áo mới mà không mua cho cháu, cô vợ phân trần sự thật khiến dân tình sôi máu: 'Lòng tốt chứ có phải nghĩa vụ đâu?'

Chị chồng này đã nhắn tin nói lẫy em trai, trách em dâu hứa mua đồ sẽ mua cho cả con mình con chị rồi nhưng giờ lại để cháu tị nạnh thế này.

Chẳng phải tự nhiên mà nhiều chị em thường khá "ngán" chị em gái của chồng mình. Cùng là phụ nữ với nhau nhưng họ lại chẳng những thông cảm mà thậm chí có những người còn cư xử hết sức oái oăm, ra sức "bắt nạt" chị em dâu của mình. Trường hợp dưới đây là một ví dụ điển hình. 

"Mình lấy chồng 3 năm, có con nhỏ được gần 2 tuổi và hiện tại đang sống chung cả với bố mẹ chồng và chị gái chồng.

Ban đầu khi mình về làm dâu thì chị chưa về đây ở, chỉ khoảng 1 năm nay chị mới dắt con gái về vì vợ chồng chị ly thân, chị nuôi 1 đứa, chồng chị nuôi 1 đứa. Tính mình vốn dễ nên có đồ gì ngon hay thứ gì hay hay mua về đều sẽ mua nhiều một chút, vừa cho cả người lớn lẫn trẻ con.

Sau này có 1 lần mình mua cho con mình 1 bộ quần áo khá đắt tiền và mua luôn cho cả con gái chị chồng 1 bộ giống y hệt. Cháu lớn hơn con mình 3 tuổi, mình rất thương cháu vì còn nhỏ mà bố mẹ chia tay, cháu cũng chẳng mấy khi được mẹ cho đi đâu chỉ toàn ở nhà với ông bà, tối mịt mới thấy mặt mẹ.

Chị chồng trách vì con mình có áo mới mà không mua cho cháu, cô vợ phân trần sự thật khiến dân tình sôi máu: 'Lòng tốt chứ có phải nghĩa vụ đâu?'

Từ lần đó, chị gái chồng mới hẹn với mình là từ giờ cả chị và mình mua gì cho con đều sẽ mua cho đứa còn lại. Thế nhưng thực chất chị cũng chỉ tặng con mình 1 chiếc áo khoác gió còn lại là toàn đồ ăn kiểu bim bim bánh kẹo. Có lần mình thấy con bé nhà chị và khen 1 câu "B hôm nay xinh nhỉ", con bé định nói gì đấy rồi lại bảo "À..thôi, mẹ cháu dặn không được nói"

Tính mình thoải mái nên chẳng chấp, vẫn hay mua quần áo cho các con. Thế nhưng hôm qua, mình dắt con về bên ngoại mình và con mình được vợ chồng chị mình tặng cho 1 chiếc áo khoác lông màu hồng để bù cho lần sinh nhật 1 tuổi 2 bác không tới dự được. Vậy mà đến hôm nay thì chồng mình kể lại là chị dỗi và tự ái, khuyên mình đi mua thêm 1 chiếc cho cháu.

Chẳng hiểu nổi, từ bao giờ tình cảm của mình bị biến thành nghĩa vụ và trách nhiệm mà mình phải làm nhỉ? Nếu mình thích, mình sẽ mua, còn nếu mình không thích và chỉ có khả năng lo cho con mình thôi thì đấy cũng đâu có gì là sai?

Mình còn chưa thèm kể chuyện chị chồng lươn lẹo vụ sòng phẳng quà cáp với các con ra cho chồng nghe, thế bây giờ nên kể ra hay nên đi mua thêm cái áo nữa nhỉ?"

Câu chuyện ngay sau khi chia sẻ đã nhanh chóng nhận được nhiều sựu quan tâm của cư dân mạng. Có tới hơn 22k lượt like và gần 4k bình luận chia sẻ. Phần lớn ý kiến đều lên án cách hành xử và tư tưởng không đúng mực của chị chồng, đồng thời cho rằng cô vợ không nên đồng ý việc mua chung như thế. 

- Tôi thuộc dạng thấy đồ gì hay hay phù hợp với ai đó là người thân, bạn bè thì sẽ mua tặng. Nhớ mãi năm mới đi làm ở shop quần áo trẻ em, thấy có cái áo đẹp mua về cho đứa cháu - con chị họ. Sau này bố mẹ chị với mẹ tôi tranh cãi nhau đất cát nên giữa hai nhà có khoảng cách rất lớn, nhưng với người lớn thôi nhé, chứ tôi luôn nghĩ anh chị em thì đối xử với nhau bình thường. Ai dè có lần gặp nhau trong đám giỗ, chị không những không nói chuyện với tôi còn xui con gái cầm cái áo tôi từng tặng mang đi vứt trong khi cháu mặc vẫn vừa, ngay trước mắt tôi luôn.

- Nhà dột từ nóc à? Còn con cái nhỏ chưa nhận thức hết được phải dạy từ bé là cái gì của mình thì là của mình chứ đâu ra kiểu đòi hỏi bắt buộc phải có như thế? Lớn kiểu gì cũng sinh hư.

- Nghe thế đã biết một lý do có thể là nguyên nhân dẫn đến sự tan vỡ của gia đình chị chồng bạn rồi đấy. Nhận thức với suy nghĩ kiểu thiển cận như thế thì ai chịu được. 

- Sợ nhất cái kiểu lòng tốt của mình lâu dần người ta xem như nghĩa vụ mà mình phải làm. Người biết điều thì ít, mà người không biết điều thì nhiều. Không phải ai cũng biết trân trọng những gì mình đã làm cho họ.

- Đấu gạo báo ơn, gánh gạo báo oán. Khi mình cho đi nhiều quá người ta lại tưởng đấy là việc đương nhiên. Thà ngay từ đầu không chung đụng không mua gì hết cho đỡ mệt. Không sau này không làm rồi chúng nó chửi cho rồi cưỡi lên đầu lên cổ mình á.

Bên cạnh đó, một số ý kiến khác khuyên cô nên giải thích rõ ràng mọi chuyện để chồng hiểu vấn đề cũng như chính cách của người chị, tránh việc phải "ngậm bồ hòn" nhiều lần mà tình cảm vợ chồng sứt mẻ. 

- Ôi nói rõ với chồng ngay chứ còn gì nữa? Sống với người biết điều thì xởi lởi, còn loại vô duyên, tham lam, ích kỷ như thế thì không cần rộng lượng đâu nhé!

- Mình thấy lần này dù bạn mua áo hay không thì cũng nên phân tích rõ cho chồng hiểu, tránh những hiểu lầm càng lớn sau này. 

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chi-chong-trach-vi-con-minh-co-ao-moi-ma-khong-mua-cho-chau-co-vo-phan-tran-su-that-khien-dan-tinh-soi-mau-long-tot-chu-co-phai-nghia-vu-dau-tintuc810968