Đời sống
15/01/2018 16:33Chị em 'phát hoảng' vì tháng đầu nuôi con, mẹ trẻ khoe 'vung tay' hết 33 triệu
Chuyện chi phí nuôi con từ lâu vẫn là chủ đề thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của chị em bỉm sữa. Vẫn biết mỗi nhà mỗi cảnh và thu nhập mỗi người một khác sẽ dẫn đến chi phí nuôi con thay đổi theo. Vậy nhưng khi đọc được bản kê sơ bộ chi phí tháng đầu nuôi con của một bà mẹ trẻ có tên N.H đăng tải trên mạng, nhiều chị em vẫn không khỏi giật mình.

N.H tâm sự, mới tháng đầu có “gà con”, cô đã “vung tay hết 33 triệu đồng, chưa kể các khoản lặt vặt và than thở “thế này không biết tháng sau sống như nào”.
Cụ thể, N.H đã chi ra:
- Đi đẻ : 15 triệu
- Tiền thức ăn cho mẹ : ngày 3 bữa (150k) cả tháng 4,5 triệu
- Tiền bỉm cho con, giấy khô đa năng mua thêm : 1 triệu
- Quần áo mua thêm vì trong tháng hay mưa: 1 triệu
- Làm đầy tháng cho con: 5 triệu bao gồm 5 mâm cỗ, bánh kem, hoa quả…
- Làm cơm hôm từ viện về : 4 triệu
- Tiền điện : 2,5 triệu
Con số chi tiêu tháng đầu nuôi con của N.H nghe qua có vẻ vô cùng hợp lý. Những khoảng chi như tiền đẻ, tiền thức ăn cho mẹ, tiền bỉm cho con… toàn là những thứ cơ bản cần thiết. Tuy nhiên khi cộng lại, con số 33 triệu vẫn khiến nhiều chị em “váng đầu”.
Một bà mẹ khác có nick là D.Qui chê trách: “Con cái nó chưa biết đòi hỏi. Tốn kém là do người lớn thích bày vẽ. Như mình đầy tháng chỉ làm mâm cúng không mời khách. Nên chẳng tốn mà cũng chẳng có tiền mừng. Bỉm tã thì sau 1 năm con nó cũng ít dùng. Quần áo so ra bố mẹ tốn gấp nhiều lần, nuôi đứa con so với nhu cầu người lớn là quá bình thường. Chẳng có gì mà kêu đẻ con ra tốn tiền.”
Bà mẹ trẻ Tuyết Anh bình luận: “Em đi đẻ có 5 triệu. Tiền ăn thì không biết bao nhiêu vì 2 mẹ chi tiêu và mua cho bỉm 800 nghìn đồng. Quần áo mua thêm áo len với quần len 400 nghìn đồng. Đầy tháng hết 1 triệu”
Chị Trần Thục thì còn có mẹo chi tiêu ít hơn: “Đi đẻ hết 2 triệu cả đẻ cả ăn, không làm đầy tháng, chỉ thắp hương các cụ hết 2 trăm nghìn. Mua mỗi bỉm, tháng 3 trăm nghìn, ăn của mẹ ngày 50 nghìn. Hết”.
Mẹ Hương Bùi góp ý: “Đầy tháng cho con 5 triệu thì cũng thu lại thôi chứ có mất gì đâu. Với mẹ nó có điều kiện chứ như mình đi đẻ mất 900 nghìn, về nhà 2 tháng đầu mùa hè nóng mình không dùng bỉm, mua 1kg bông bạch tuyết 175 nghìn về cắt dùng được 3 tháng. Ăn uống thì bữa thịt bù bữa tim, bữa cá bù bữa thịt bò hoặc tôm… tháng hết khoảng 2 triệu tiền ăn cho mẹ. Điều kiện ở mức nào thì mình chi mức đó thôi mẹ nó ạ”
Song song với những ý kiến chê N.H đã “vung tay quá trán”, cũng có nhiều bà mẹ trẻ bình luận cho rằng chi phí như vậy là hoàn toàn bình thường, thậm chí “chưa là gì” so với nhiều người khác.


Vẫn biết làm mẹ, ai cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con và tiền nuôi con thì không bao giờ là đủ. Nhưng chị em bỉm sữa, nhất là những bà mẹ trẻ lần đầu nuôi con nên biết cân đối tiền nuôi con, có kế hoạch chi tiêu rõ ràng với thu nhập từng gia đình để tránh cảnh lạm chi bởi nuôi con đường dài, càng chăm càng tốn và cần phòng trừ những khi trẻ ốm vặt cần thêm tiền phát sinh.
Theo Hà My (Khampha.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Danh sách du khách có mặt trên tàu gặp nạn khi du lịch trên vịnh Hạ Long: Hơn 20 trẻ em, bé nhỏ nhất mới 2 tuổi, đa số đều ở Hà Nội (19/07)
-
Vụ lật tàu Vịnh Hạ Long: Bé trai thoát chết thần kỳ sau 4 giờ mắc kẹt trong khoang kín (19/07)
-
Tuyên bố "chơi lớn" làm được chatbot mạnh hơn ChatGPT, Dược sĩ Tiến có tiềm lực tài chính mạnh thế nào? (19/07)
-
Phát ngôn gây sốc của 1 Em Xinh: "Tôi cực kỳ thích đẻ, thích đau đớn và bị hành khi mang thai" (19/07)
-
Nữ sinh Đắk Lắk bất ngờ đỗ tốt nghiệp sau khi bị từ chối cho học lại (19/07)
-
Doanh nghiệp nghìn tỷ của CEO ngoại tình rúng động thế giới đang kinh doanh ra sao? (19/07)
-
Diệp Lâm Anh đáp trả không khoan nhượng khi bị doạ bom đơn hàng, quay lưng hậu họp báo của Jack (19/07)
-
Mở hộp bánh tại sân bay, phát hiện cảnh tượng nổi da gà (19/07)
-
Bức ảnh công nhân đu dây bị mắc kẹt được chia sẻ trong ngày giông lốc kinh hoàng ở Hà Nội: “Mong đồng bào bình an!” (19/07)
-
Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM (19/07)
Bài đọc nhiều




