-
HLV Kim Sang-sik tiết lộ điều bí mật trong trận chung kết SEA Games 33: "Có lúc tôi muốn độn thổ" -
Mạng xã hội "dậy sóng" vì anh lái đò đẹp nhất Việt Nam: Visual thách thức cam thường, chiếm trọn spotlight sự kiện -
Bé gái 14 tuổi mắc ung thư trực tràng - Bi kịch từ những bữa sáng vội vàng -
Ngọc Thuận “Trai Nhảy”: Cuộc lột xác ngoạn mục sau 18 năm vắng bóng và màn tái xuất gây sốc -
Bộ Nội vụ lấy ý kiến nhân dân về đề nghị phong tặng Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Phương Thảo -
Truy tìm tài xế xe tải tông 2 mẹ con đi xe máy rồi bỏ chạy: Người mẹ bị chấn thương sọ não -
Cựu cán bộ ở Văn phòng Chính phủ nhận 4 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp khách -
Clip 2 thanh niên tháo chạy khỏi chiếc xe lạ, thoát bẫy lừa qua Campuchia trong gang tấc -
Ớn lạnh quá trình gã đàn ông sát hại vợ rồi 3 lần tìm cách làm điều dại dột, nguồn cơn vì 1 câu nói -
Bộ Công an đề xuất nâng cấp VNeID thành siêu nền tảng số quốc gia
Đời sống
12/11/2020 05:15Chị em thức xuyên đêm săn hàng siêu khuyến mại bày cách săn được hơn 40 đơn hàng với giá chỉ... 1000đ/đơn và free ship
Đó là câu chuyện của chị Hà Thị Mỹ Lệ (SN 1999, ở Thanh Xuân, Hà Nội) khi phải thức đến 3h sáng chỉ để "săn" hàng giá rẻ.
Chị Lệ cho biết, ngày hội siêu khuyến mại thường diễn ra vào dịp cuối năm, thường là từ tháng 11 trở ra. Các chương trình khuyến mại chủ yếu là hàng thời trang, điện tử, tiêu dùng, đồ chơi trẻ em… với mức giá chỉ từ 1.000 đồng/sản phẩm.
"Ngày hội siêu khuyến mại (11/11) lặp lại vào vài năm trở lại đây. Chúng tôi là sinh viên nên rất "sành" về việc "săn" hàng khuyến mại. Thực ra những ngày thường cũng có "giờ vàng" khuyến mại nhưng số lượng "giờ vàng" ít hơn và số lượng hàng hoá tiêu thụ trong "giờ vàng" cũng hạn chế. Hơn nữa, mã miễn phí vận chuyển cũng rất ít và mỗi mã chỉ có thể áp dụng cho 1 đơn hàng. Còn các đơn hàng còn lại, nếu muốn mua thì chúng tôi phải chịu phí vận chuyển. Có những đơn hàng giá chỉ 1.000 đồng nhưng phí vận chuyển có thể lên từ 25.000 - 30.000 đồng/kiện hàng. Tuy nhiên, vào ngày hội siêu khuyến mại thì ngược lại", chị Lệ cho hay.
Theo chị Lệ, "giờ vàng" siêu khuyến mại trong ngày hội siêu khuyến mại (11/11) diễn ra vào lúc 0h, 0h30 phút, 01h, 01h30 phút, 02h, 06h, 09h, 09h30 phút, 10h…
"Trong ngày hội siêu khuyến mại, người mua sẽ có nhiều cái lợi. Đầu tiên là số lượng hàng hoá trong chương trình khuyến mại rất nhiều, một gian hàng có thể bán khuyến mại một mã hàng với hàng chục ngàn sản phẩm nhưng mỗi người chỉ được mua 1 sản phẩm duy nhất trong 1 đơn hàng. Thứ hai, tôi có thể "săn" được nhiều mã miễn phí vận chuyển. Một mã này tôi có thể thanh toán cho hàng chục đơn hàng, miễn là phải nhanh tay thao tác", chị Lệ cho hay.
Chị Lệ tiếp lời: "Từ 23h đêm qua, tôi đã chuẩn bị mọi thao tác, nhắc nhở để "săn" hàng giá 1.000 đồng. Đúng 0h00 phút là bắt đầu diễn ra đợt "flast sale" đầu tiên. Tôi nhanh tay "săn" được 8 mã miễn phí vận chuyển, sau đó, tôi nhanh tay thêm các sản phẩm có giá 1.000 đồng vào giỏ hàng. Tôi "áp" mã vận chuyển miễn phí để thanh toán. Mặc dù tôi thao tác rất nhanh nhưng khi vừa "áp" mã vận chuyển miễn phí thì rất nhiều mặt hàng trong giỏ hàng của tôi không thể thanh toán được vì hết số được khuyến mại".
Chỉ mất chưa đến 3 giờ đồng hồ để "săn" hàng giá 1.000 đồng/sản phẩm trên các trang thương mại điện tử, chị Lệ đã thao tác thành công khoảng đơn hàng có giá 1.000 đồng với 3 tài khoản khác nhau.
Tương tự chị Lệ, chị Mai Thị Thuỳ (SN 1998, sinh viên năm cuối của Học viện Toà Án) cũng thức đến 2h sáng chỉ để… "săn" hàng giá 1.000 đồng.
Chị Thuỳ cho biết: "Mặc dù tôi "canh" từ 0h - 2h sáng chỉ để săn hàng giá 1.000 đồng/sản phẩm nhưng vì lượng người mua quá đông nên tôi chỉ thao tác thành công khoảng 40 đơn hàng. Còn lại khoảng hơn 30 đơn hàng không thể thanh toán chỉ vì chậm thao tác vài giây".
"Nếu người tiêu dùng muốn "săn" hàng giá 1.000 đồng thì người tiêu dùng phải "có mặt" trong sàn thương mại trước "giờ vàng" khoảng 5 phút để "tia" những mặt hàng cần mua. Đến khi "giờ vàng" điểm thì giá các sản phẩm tự động "nhảy" về 1.000 đồng. Lúc này, chúng ta phải thao tác thật nhanh để đưa sản phẩm đó vào giỏ hàng. Để chắc chắn mua được sản phẩm đã chọn thì người tiêu dùng chỉ nên chọn khoảng 5 – 10 sản phẩm vào giỏ hàng cho một lần thanh toán. Sau đó, "áp" mã miễn phí vận chuyển để thanh toán", chị Thuỳ cho hay.
Chị Thuỳ cho biết, người tiêu dùng có thể mua được bất cứ mặt hàng nào mình cần ở các trang thương mại điện tử với giá từ 1.000 đồng. Đơn cử như: Tất, quần lót, ốp điện thoại, bút bi, cốc…
Riêng với những mặt hàng có giá trị đắt hơn thì mức giảm giá cũng hơn 50% giá trị sản phẩm như thẻ cào di động mệnh giá 20.000 đồng thì giá khuyến mại chỉ còn 11.000 đồng; thẻ cào mệnh giá 50.000 đồng thì vào "giờ vàng" chỉ còn 35.000 đồng; xe máy, điện thoại, ti vi… cũng được rao bán với giá giảm sâu đến 70%.
Chị Thuỳ mách nước, với những mặt hàng phổ biến, mức độ tiêu thụ rất nhanh. Có thể trong khoảng thời gian từ 3 – 5 phút, một gian hàng có thể bán được khoảng 3 – 5.000 sản phẩm với giá 1.000 đồng. Sau đó, gian hàng khoá lệnh giao dịch. Vì vậy, người tiêu dùng muốn mua được các mặt hàng phổ biến thì bắt buộc phải "nhanh tay, nhanh mắt".
Theo Diệp Chi (Gia Đình)
- Rượt đuổi nghẹt thở tại St James’ Park: Chelsea chia điểm cùng Newcastle trong trận cầu đầy tranh cãi (20/12/25 22:37)
- Chu Thanh Huyền lên tiếng trước nghi vấn mang thai lần thứ hai sau đoạn video gây sốt (20/12/25 22:11)
- Trương Bá Chi gây ngỡ ngàng khi sớm lập di chúc và chuẩn bị hậu sự ở tuổi 45 (20/12/25 22:07)
- Phán quyết cuối cùng vụ người mẹ Nhật Bản cất giấu thi thể con gái trong tủ đông suốt hai thập kỷ (20/12/25 21:22)
- Đêm chung kết Miss Cosmo 2025: Đại diện Việt Nam trượt Top 5, dừng chân đầy tiếc nuối (20/12/25 21:14)
- Galaxy Z Fold 8 lộ diện: Kỳ vọng bước nhảy vọt về nhiếp ảnh với hai nâng cấp camera quan trọng (20/12/25 20:56)
- Sự thật về thông tin VFF "tất tay" gia hạn hợp đồng với HLV Kim Sang-sik sau kỳ tích SEA Games 33 (20/12/25 20:45)
- "Báu vật" trong Sách Đỏ lần đầu xuất hiện ở Nghệ An, là động vật quý hiếm có tên cực dị (20/12/25 20:17)
- Gia đình ngôi sao U22 Việt Nam tổ chức 70 mâm cỗ ăn mừng HCV SEA Games 33 (20/12/25 20:04)
- Làm rõ vụ nhóm học sinh lớp 9 ở Huế đánh chửi, lột quần áo, nhổ nước bọt vào một người đàn ông (20/12/25 19:35)