-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Đời sống
08/07/2019 22:20Chia sẻ quá trình sinh con thuận tự nhiên tại nhà, mẹ bỉm sữa bị dân tình phản đối gay gắt
Mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình một mẹ bỉm sữa chia sẻ việc sinh con tại nhà đã tạo tạo nên sự tranh cãi gay gắt từ phía cộng đồng mạng.
Cụ thể, nick name J.D chia sẻ rằng chị đã chọn cách “vượt cạn” tại nhà, bé trai ra đời vào ngày 13/6, khỏe mạnh, được sinh theo đúng phương pháp thuận tự nhiên.


Cụ thể, trước đó mẹ bỉm có tham gia khóa học “Thai sản - sinh thuận tự nhiên” cũng như hiểu biết rõ về chế độ ăn uống, sinh hoạt, dụng cụ cần thiết cho ca sinh và quá trình thai giáo kì công.
Sau khi vượt cạn tại nhà thành công, người này đã lên mạng chia sẻ lại đầy đủ quá trình từ chuẩn bị từ khi mang thai, đến thời điểm chuyển dạ, 'sen nở' và cảm nhận sau sinh.
Khi có dấu hiệu chuyển dạ, mẹ bỉm vừa theo dõi quá trình và vẫn làm việc nhà bình thường, vừa làm vừa xử lý các cơn gò.
Chị còn cho rằng việc sinh con tại nhà có rất nhiều tác dụng khi chủ động thời gian, không gian, tiết kiệm tiền, không bị đau, bé ra đời khỏe mạnh…
Thế nhưng khi chi sẻ “bí quyết” tưởng chừng như tuyệt vời của mẹ bỉm lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều mà đa phần là mọi người đều không đồng tình với cách sinh nở “thuận tự nhiên” như thế này.
“Đánh đu với tử thần. Chẳng có gì hay ho. May mắn là sinh thuận, không may thì lại trách số con mình không may mắn. Không hiểu nổi nghĩ gì”
“Nhìn nhà cửa không đến nỗi như vùng sâu, nghèo khó, hay gì gì. Lại còn sinh đẻ như thế này ai thèm không. Lúc làm sao lại đổ tại số”
“Không hiểu ở đâu ra quy trình để con tự rụng rốn, có ngày nhiễm trùng… cứu không kịp”
“Thật sự là kiểu mang tính mạng của cả con và mẹ ra đánh cược với cửa tử. May mắn thay mọi chuyện đã tốt lành”
“Cửa sinh cửa tử các cụ ngày xưa ví như thế vì khoa học chưa phát triển như bây giờ. Bao nhiêu vụ tai biến sản phụ y khoa không có bác sĩ thì không biết sẽ thế nào. Trước một nền khoa học tiến tiến mà muốn quay lại thời kỳ lạc hậu đúng là hết nói. May mom dễ sinh chứ như người khác thì còn đấy mà kể chuyện”
Hiện bài viết vẫn đang nhận được sự quan tâm và phản đối của nhiều cư dân mạng.
Theo Ngọc Phượng (Saostar)
- Học sinh Việt Nam thắng lớn tại Kỳ thi Olympic Hóa học Châu Á 2026 với 44 giải thưởng (19:51)
- MaiQuinn chính thức lên tiếng về tin đồn "người thứ ba", phủ nhận nghi vấn đi Pháp cùng Touliver (19:30)
- Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh rất mạnh: Cảnh báo rét đậm, rét hại và nguyên tắc "3 phút" an toàn (19:10)
- "Bóc trần" chiêu thức ngụy trang tinh vi 320 khẩu súng quân dụng ở Lạng Sơn, hé lộ lời khai của kẻ "buôn hàng" (19:00)
- Phát hiện mộ gạch cổ 2.000 năm tại Quảng Ninh: Giải mã trung tâm văn hóa sầm uất bên dòng Bạch Đằng (1 giờ trước)
- Clip du khách dùng chuối chọc ghẹo đàn khỉ ở Sơn Trà gây phẫn nộ: Ban quản lý vào cuộc khẩn (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp gây sốt khi cho nhân viên nghỉ Tết 35 ngày, tặng thêm tiền để yên tâm mua sắm (1 giờ trước)
- HLV Troussier nhận định về Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam và Trung Quốc đều "mừng thầm" khi gặp nhau (2 giờ trước)
- "Hỏa Vân Tà Thần" của siêu phẩm Tuyệt đỉnh Kungfu qua đời (2 giờ trước)
- Hàng nghìn người dân Greenland xuống đường biểu tình phản đối ông Trump: "Hòn đảo này không phải để bán!" (2 giờ trước)