Đời sống

Cho con về ngoại 7 ngày để cai sữa, giây phút chạm mặt người mẹ òa khóc vì biểu cảm này của con gái

Thấy con gái ngơ ngác nhìn mình như người xa lạ, người mẹ đã không nhịn nổi mà khóc nức nở.

Nuôi con bằng sữa mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao đối với bất cứ người mẹ nào. Tuy nhiên, dù có tốt đến đâu thì cũng đến ngày bé phải cai sữa. Theo lời khuyên và kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, khi cai sữa thì nên để con xa mẹ vài ngày vì bé còn nhỏ nên hay quên, mấy ngày không bú mẹ là sẽ quen và không đòi nữa.

Bà mẹ dưới đây cũng đồng tình với quan điểm này, có điều cô không ngờ rằng con gái mình không chỉ quên bú mà còn quên luôn cả mẹ.

 Em bé ngơ ngác, đứng nép vào cửa khi nhìn thấy mẹ. (Ảnh: 163)
Em bé ngơ ngác, đứng nép vào cửa khi nhìn thấy mẹ. (Ảnh: 163)

Cụ thể, một bà mẹ xứ Trung đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc mình gặp lại con gái sau 7 ngày xa cách. Được biết, vì muốn cai sữa cho bé nên chị đã gửi con gái sang nhà bà ngoài, nhờ bà trông giúp 1 tuần. Đương nhiên người mẹ vô cùng yên tâm khi để con ở với bà, vì bà vô cùng cẩn thận và chăm cháu rất kỹ càng.

 Em bé sang bà ngoại để cai sữa 1 tuần. (Ảnh: 163)
Em bé sang bà ngoại để cai sữa 1 tuần. (Ảnh: 163)

Sau một tuần, cô đã đến nhà mẹ đón con. Tưởng rằng con gái sẽ vui mừng, chạy lại ôm lấy mẹ nhưng sự thực là phản ứng của bé đã khiến bà mẹ trẻ này phải đỏ mắt. Khi thấy mẹ ở cửa, cô bé nhìn mẹ mình một cách xa lạ và thờ ơ như người mình không hề quen biết.

 Bé đã quay lưng chạy ngay vào nhà sau khi nghe tiếng mẹ gọi. (Ảnh: 163)
Bé đã quay lưng chạy ngay vào nhà sau khi nghe tiếng mẹ gọi. (Ảnh: 163)

Người mẹ tuy có bất ngờ vì phản ứng của con nhưng cũng nhanh chóng cất tiếng gọi biệt danh của con gái mình: “Đông Đông ơi!”. Bé gái không mảy may quan tâm và còn lập tức xoay người bỏ chạy vào nhà mặc kệ những lời nói yêu thương của mẹ.

Bà ngoại khi đó đã chứng kiến tất cả sự việc, liền an ủi con gái, động viên là vài ngày nữa con sẽ lại quen với mẹ thôi. Nhưng nghe những lời ấy, người mẹ này lại càng tủi thân và bật khóc nức nở. Chắc chỉ những người làm mẹ mới hiểu cảm giác này.

 Thấy con quay lưng đi, người mẹ đã rất tủi thân. (Ảnh: 163)
Thấy con quay lưng đi, người mẹ đã rất tủi thân. (Ảnh: 163)

Câu chuyện của người mẹ sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều phản hồi của dân tình. Nhiều người đã động viên và tỏ ra đồng cảm với bà mẹ này.

- Trí nhớ của bé rất ngắn hạn, chuyện xảy ra ngày hôm qua có thể hôm nay sẽ quên. Cho nên khi rời xa mẹ 1 tuần như thế bé sẽ trở nên dũng cảm và tự lập hơn, không còn quá dựa dẫm vào mẹ nữa. Mẹ cũng nên mạnh mẽ hơn nhé, chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi.

- Mình cũng là một mẹ bỉm sữa. Mới cho con cai sữa tầm một tháng trước. Mình không cho con sang bà ngoại mà để con ở bên cạnh luôn. Ngày nào cũng nhìn con khóc đòi mẹ mà vừa xót con vừa bất lực không biết làm thế nào. Đúng là những ngày cai sữa thật sự khủng khiếp.

- Đã cho con bú sữa mẹ thì thể nào cũng trải qua việc này. Bé nào dễ thì còn đỡ chứ khó tính thì thôi, bố mẹ cũng đến đau đầu. Thương bạn quá, cố lên nhé!

Dung (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/cho-con-ve-ngoai-7-ngay-de-cai-sua-giay-phut-cham-mat-nguoi-me-oa-khoc-vi-bieu-cam-nay-cua-con-gai-tintuc833259