-
Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng -
Người dân oằn mình chống chọi cái nóng 42 độ C tại "chảo lửa Đông Dương" -
Vừa mua được căn chung cư thì cả nhà chồng kéo đến ở với lý do: "Nhà có điều hòa", ngày nào tôi cũng hầu hạ cả chục người -
Giá vàng hôm nay liên tục biến động, hoạt động giao dịch mua - bán vàng tại Hà Nội diễn biến lạ -
Bão Sinlaku "hoành hành" mạnh gần Biển Đông và có thể thành siêu bão: Cơ quan khí tượng cảnh báo nóng -
Phim Hàn vừa lên sóng đã lập kỷ lục rating năm 2026, sức hút bùng nổ từ cặp đôi IU – Byeon Woo Seok -
Quảng Ninh chuẩn bị trình đề án trở thành thành phố trực thuộc Trung ương -
Hiểm họa từ sở thích nuôi mèo: Bé gái 14 tuổi bị nấm da "tấn công" toàn thân -
Ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất huy động và cho vay -
Phần mộ Mẹ Việt Nam Anh hùng bị đập phá, người thân nghi liên quan tranh chấp đất đai
Đời sống
29/09/2019 17:00Chó pitbull hi sinh thân mình đỡ 4 nhát rắn độc cắn để bảo vệ các con của chủ nhân
Zeus, chú chó pitbull 8 tháng tuổi đã chết sau khi lấy thân mình đỡ 4 phát rắn độc cắn cho 2 đứa con của chủ nhân.
Khi anh em Oriley và Orion con nhà Richardson ở quận Sumter, Florida đang cọ rửa chậu đựng nước ngoài sân - bỗng có 1 con rắn san hô (coral snake) xuất hiện rồi trườn về phía hai đứa trẻ.
Ông bố Richardson kể rằng, Oriley và Orion không hề hay biết trong khi đó Zeus đã phát hiện ra và chủ động lao về phía con rắn. Kết quả là, Zues bị con rắn kịch độc cắn 4 phát.
Ngay sau đó gia đình Richardson đã đưa Zues tới Bệnh viện Thú y Ocala để được điều trị bằng thuốc chống độc. Tuy nhiên, chú chó con vẫn rơi vào trạng thái nguy kịch và qua đời vào hôm sau.
Zues đã sống với gia đình này từ hồi tháng 1. Họ cho hay "đây là chú chó trung thành nhất mà chúng tôi từng biết, hai cháu nhà tôi nợ nó cả mạng sống".
Dù bị cắn tới 4 phát, Zues vẫn kịp... nhai đầu con rắn san hô rồi nuốt luôn. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến thuốc chống độc không có tác dụng.
Trò chuyện với Fox 35 Orlando, ông bố Richardson cho biết: "Con rắn đang tiếp cận con trai tôi thì Zues lao tới tấn công nó và bị cắn 4 lần".
"Một khi chó nhà chủ động chạy đi thì chắc chắn đã có chuyện không ổn, nhưng tôi không ngờ điều bi thảm này lại xảy ra với Zues".
"Tôi không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến nó từ từ mất đi mạng sống".
Câu chuyện về chú chó Zues anh hùng được chia sẻ lên Facebook và thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn người. Dân mạng đều bày tỏ sự thương tiếc và dành nhiều lời khen ngợi cho chú chó pitbull khôn ngoan, dũng cảm.
"Dù đã nuôi nhiều loài vật nhưng với tôi, pitbull vẫn là giống chó khôn ngoan nhất", ông Richard son nói.
Cô Georgina Richardson, mẹ của lũ nhỏ lại khẳng định: "Pitbull không phải loài chó hung tợn như những gì xã hội thấy, chúng chỉ nổi điên khi bị đối xử tồi tệ".
"Nếu dành tình cảm cho chúng, pitbull có thể hi sinh cả mạng sống để bảo vệ chủ nhân ".

Theo JJJ (Helino)
- Hà Nội: Bị khởi tố vì "dằn mặt" chủ đầu tư bằng cách dùng ô tô chặn lối hầm chung cư (55 phút trước)
- Chi tiền triệu ăn "móng vuốt quỷ", thú chơi ngông hay mỹ vị thực thụ? (58 phút trước)
- Iran siết chặt "yết hầu" Hormuz: Nghi vấn thu phí triệu đô và dự luật kiểm soát mới (1 giờ trước)
- Tôi sống một mình, khó khăn nhưng vẫn cố vay nợ để nuôi đứa trẻ mồ côi không quen biết... (1 giờ trước)
- Giá dầu diesel giảm sâu, hàng loạt nhà xe đồng loạt hạ giá vé (1 giờ trước)
- Cơ thủ Thanh Lực đánh bại cựu số 1 thế giới, vào bán kết World Cup (1 giờ trước)
- Kinh hoàng vụ truy sát chồng mới của vợ cũ rồi phóng hỏa thiêu rụi nhà hàng tại Lào Cai (1 giờ trước)
- Hé lộ "chân dung" iPhone 18 Pro: Hàng loạt nâng cấp đột phá từ thiết kế đến hiệu năng (1 giờ trước)
- Đàm phán "marathon" 21 giờ tại Pakistan: Mỹ và Iran ra về tay trắng (2 giờ trước)
- Arsenal thua sốc, tiền đạo chủ lực đổ lỗi cho mặt cỏ sân nhà (2 giờ trước)