-
Không khí lạnh kèm mưa dông tràn về từ đêm nay: Danh sách các tỉnh đối mặt thiên tai nguy hiểm -
Hai vợ chồng 70 tuổi mất tích bí ẩn ở TP HCM: Người chồng được tìm thấy ở đâu? Nói gì về vợ? -
Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn giải thích "do ăn 2kg vải", kết quả kiểm tra gây bất ngờ -
Thị trường chung cư Hà Nội "hạ nhiệt": Giao dịch giảm 60%, dòng tiền lướt sóng tháo chạy -
Subaru "tung" ưu đãi tới 300 triệu đồng trong tháng 5 này: Subaru Forester và Crosstrek "rẻ như rau" -
Người trung niên nên ăn gì vào bữa sáng để duy trì sức khỏe và hạn chế mất cơ? -
Giá vàng hôm nay 7/5: Bảng giá vàng SJC nhẫn 9999 vọt hơn 1 triệu sau một đêm, thị trường "nóng rực" sáng sớm -
Hiện trường đứt xích đu vách đá, nữ du khách 16 tuổi rơi tử vong ở khu du lịch thác Maliuyan -
Nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 học sinh thương vong, hé lộ kết quả nồng độ cồn của tài xế ô tô -
Tử vi thứ 5 ngày 7/5/2026 của 12 con giáp: Sửu rủng rỉnh, Mão bất an
Đời sống
07/05/2026 09:14Cho thuê nhà ở London lấy 50 triệu đồng/tháng, cựu giám đốc Anh sống “như nghỉ hưu trong mơ” ở Đà Nẵng
Sau khi đi qua 34 quốc gia và hàng trăm thành phố, ông Baz Mattaz (63 tuổi, người Anh) quyết định chọn Việt Nam là nơi gắn bó lâu dài. Suốt 7 năm qua, phần lớn thời gian người đàn ông này sinh sống tại Đà Nẵng bằng tiền cho thuê căn hộ ở London khoảng 50 triệu đồng mỗi tháng cùng khoản tiết kiệm cá nhân.
Baz Mattaz từng là giám đốc marketing trong lĩnh vực an ninh mạng. Theo ông, những chuyến đi nhiều năm trước không đơn thuần để du lịch mà nhằm tìm kiếm nơi có thể sống ổn định sau khi nghỉ hưu.

Việt Nam không phải điểm dừng chân đầu tiên. Tuy nhiên, sau nhiều lần rời đi, ông nhận ra bản thân luôn muốn quay trở lại dải đất hình chữ S. “Với tôi, Việt Nam là nơi tốt nhất trên thế giới”, ông nói.
Hiện Baz Mattaz thuê một căn hộ 3 phòng ngủ tại quận Thanh Khê (Đà Nẵng) với giá khoảng 13 triệu đồng mỗi tháng. Trước đây, ông từng sống ở khu An Thượng - nơi tập trung đông khách du lịch và người nước ngoài - nhưng chuyển đi sau khi giá thuê tăng cao.
Theo người đàn ông Anh, điều khiến ông quyết định ở lại Việt Nam là chi phí sinh hoạt hợp lý, môi trường an toàn và chất lượng sống thoải mái. Riêng Đà Nẵng gây ấn tượng bởi biển đẹp, nhiều mảng xanh và nhịp sống không quá căng thẳng.
Ông cho biết mình đặc biệt thích sự thân thiện của người Việt. Theo Baz Mattaz, người dân địa phương luôn cởi mở, chủ động trò chuyện và sẵn sàng giúp đỡ người lạ.
“Ở Anh, mọi người thường thân thiện với người quen. Còn ở Việt Nam, sự thân thiện dường như dành cho tất cả”, ông chia sẻ.

Người đàn ông 63 tuổi cho rằng cảm giác an toàn ở Đà Nẵng là điều khó tìm thấy tại nhiều nơi khác trên thế giới. Ông nói vui rằng nếu ai đó say rượu và ngã ngoài đường, nhiều khả năng sẽ được giúp đỡ đưa về nhà thay vì lo mất tài sản.
Baz Mattaz cho biết nhiều người nước ngoài thường nhìn Việt Nam như một nơi có chi phí rẻ. Tuy nhiên, theo ông, điều khiến bản thân gắn bó không nằm ở giá rẻ mà ở chất lượng sống.
“Tôi không đến Việt Nam để tìm cuộc sống rẻ, mà là cuộc sống tốt hơn”, ông nói.
Không chỉ hài lòng với đời sống thường ngày, Baz Mattaz còn bất ngờ với chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam. Tháng 4 vừa qua, ông thực hiện ca phẫu thuật phì đại tuyến tiền liệt bằng phương pháp nội soi laser HoLEP tại Đà Nẵng.
Người đàn ông Anh cho biết mình mắc bệnh trong nhiều năm. Tại Anh, phương pháp điều trị chủ yếu là dùng thuốc kéo dài thay vì can thiệp dứt điểm. Khi tình trạng trở nên nghiêm trọng và bắt đầu ảnh hưởng chức năng thận, ông tới bệnh viện tại Đà Nẵng kiểm tra.
Theo chia sẻ, ông được đặt ống thông tiểu ngay sau khi thăm khám và được khuyến nghị phẫu thuật. Sau đó, ông chuyển sang một bệnh viện khác để thực hiện phương pháp HoLEP - kỹ thuật nội soi laser điều trị phì đại tuyến tiền liệt.
“Toàn bộ quá trình từ nhập viện tới phẫu thuật diễn ra trong khoảng 5 ngày, với chi phí khoảng 60 triệu đồng”, Baz Mattaz nói.
Theo ông, nếu điều trị tại Anh theo hình thức tư nhân, mức giá có thể cao gấp 3-5 lần. Trong khi đó, nếu điều trị bằng hệ thống y tế công, bệnh nhân thường phải chờ nhiều tháng.

Điều khiến Baz Mattaz bất ngờ không chỉ là chi phí mà còn là chất lượng phục vụ. “Các bác sĩ và y tá rất chuyên nghiệp, tận tâm và luôn cố gắng để tôi cảm thấy thoải mái nhất”, ông chia sẻ.
Sau ca phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của người đàn ông Anh cải thiện rõ rệt. Trải nghiệm này càng khiến ông tin Việt Nam phù hợp với những người muốn sinh sống lâu dài khi về già.
Hiện Baz Mattaz sống cùng chú mèo Maine Coon 14 tuổi được ông đưa từ London sang Việt Nam cách đây 7 năm. Con mèo nặng khoảng 10kg và khá quen thuộc với nhiều người trong khu phố.
Theo Baz Mattaz, chi phí điều trị bệnh tiểu đường cho thú cưng tại Đà Nẵng chỉ bằng một phần nhỏ so với ở Anh. Đây cũng là một trong những điều khiến ông cảm thấy cuộc sống tại Việt Nam dễ chịu hơn.
Ở tuổi 63, cuộc sống thường ngày của cựu giám đốc người Anh khá giản dị. Ông thích lái xe máy qua đèo Hải Vân, khám phá các cung đường miền núi và vùng nông thôn quanh Đà Nẵng.
“Phong cảnh ở đây rất đẹp. Có những lúc tôi phải dừng xe chỉ để ngắm nhìn”, ông kể.
Ngoài chạy xe máy, Baz Mattaz còn có thú vui câu cá. Mỗi lần mang cần câu ra sông hoặc bãi biển, ông thường được người dân địa phương tới trò chuyện và xem những bức ảnh về các chuyến đi của ông trên thế giới.
Âm nhạc cũng là một phần quan trọng trong cuộc sống của người đàn ông Anh. Ông thường tới các địa điểm biểu diễn nhạc sống và đánh giá Đà Nẵng có đời sống tinh thần sôi động với nhiều lễ hội, pháo hoa và hoạt động cộng đồng.
Baz Mattaz cho biết những dịp lễ như Giáng sinh, Halloween hay Quốc khánh Việt Nam đều để lại cho ông nhiều kỷ niệm. Ông cảm nhận rõ sự gần gũi từ hàng xóm và cộng đồng nơi mình sinh sống.
Đặc biệt, ông đánh giá cao cách Đà Nẵng ứng phó trong giai đoạn Covid-19. Theo ông, thành phố sớm trở lại trạng thái bình thường hơn nhiều nơi khác.
“Trong khi bạn bè tôi ở Anh phải ở nhà nhiều tháng, tôi vẫn có thể ra ngoài ăn uống, nghe nhạc. Tôi thực sự biết ơn vì đã ở đây trong thời điểm đó”, ông nói.
Hiện điều khiến Baz Mattaz băn khoăn nhất là vấn đề thị thực. Theo quy định hiện nay, ông phải xuất cảnh sau mỗi 90 ngày để gia hạn visa.

Người đàn ông cho rằng việc di chuyển liên tục trở nên khó khăn khi tuổi ngày càng cao. Ông mong Việt Nam có thêm chính sách thị thực dài hạn phù hợp với nhóm người nghỉ hưu có tài chính ổn định.
Theo Baz Mattaz, những người nghỉ hưu nước ngoài thường mang theo khoản tích lũy cả đời để chi tiêu, sinh sống và tự chi trả mọi chi phí cá nhân. Vì vậy, họ không tạo nhiều áp lực lên hệ thống xã hội tại nơi cư trú.
Ở Anh, ông từng lái một chiếc Jaguar. Còn tại Đà Nẵng, phương tiện gắn bó với ông nhiều năm qua chỉ là một chiếc Vespa.
Dù vậy, Baz Mattaz cho biết bản thân hài lòng với cuộc sống hiện tại hơn nhiều năm trước. Sau hành trình qua 34 quốc gia, người đàn ông Anh nói ông muốn tiếp tục sống lâu dài tại Việt Nam.
- Không khí lạnh kèm mưa dông tràn về từ đêm nay: Danh sách các tỉnh đối mặt thiên tai nguy hiểm (10:09)
- Thực hư bức ảnh Hải Đăng Doo và Lou Hoàng thân mật cùng hai cô gái lạ tại khách sạn Đà Nẵng (10:06)
- "Choáng" với quy mô thiệt hại của Mỹ tại Trung Đông trước đòn không kích từ Iran (10:02)
- Phương Oanh bất ngờ chia sẻ về "khủng hoảng" sau thời gian dài im hơi lặng tiếng (20 phút trước)
- Đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng bị triệt phá tại Tây Ninh: Hơn 3 tấn thành phẩm bị thu giữ (28 phút trước)
- Hiểm họa từ cú rẽ trái "mù" sau đuôi xe tải trên quốc lộ (31 phút trước)
- Mercedes-Benz thừa nhận "lạm dụng" màn hình cảm ứng: Sẽ đưa nút bấm vật lý trở lại trên GLC và C-Class mới (36 phút trước)
- Lịch nghỉ hè của học sinh TPHCM năm 2026 mới nhất, nhiều trường dự kiến nghỉ từ cuối tháng 5 (36 phút trước)
- Lỗ hổng bảo mật hy hữu: AI của Elon Musk bị "thôi miên" để chuyển khoản 150.000 USD cho kẻ lạ (44 phút trước)
- Phim của Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng lỗ hàng chục tỷ, nhà sản xuất lên tiếng xin lỗi giới đầu tư (49 phút trước)