-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Đời sống
07/07/2022 09:23Choáng với bảng chi tiêu 2,65 triệu đồng/ tháng của gia đình 4 người ở Hà Nội giữa 'thời bão giá', hội chị em: Cho em xin địa chỉ đến học với!
Trong thời kỳ "bão giá" khi xăng tăng kéo theo chi phí sinh hoạt tăng cao, cân đối chi tiêu là bài toán vô cùng khó với nhiều gia đình. Nhất là những ai đang sống ở phố thị xô bồ.
Mới đây, dân mạng truyền tay nhau bảng chi tiêu chi tiết của chị Minh Huyền ở Hà Đông, Hà Nội khi chi phí sinh hoạt một tháng chỉ là 2 triệu 650 nghìn đồng.

Được biết, thu nhập của cả 2 vợ chồng khoảng 15-16 triệu đồng/tháng, nhà có 2 con nhỏ đi học nên chị đã cố gắng hết sức để chi tiêu tiết kiệm. Sau khi bàn bạc, vợ chồng chị quyết định chỉ tiêu mỗi tháng 3 triệu đồng cho sinh hoạt của cả nhà. Nhờ thế mà mỗi tháng vợ chồng chị vẫn có thể gửi vào ngân hàng khoảng 4-5 triệu đồng.

Các khoản tiền sinh hoạt của gia đình được chị Huyền liệt kê như sau:
- Ăn sáng: 300 nghìn đồng.
- Ăn tối: 1 triệu 300 nghìn đồng.
- Tiền điện nước, mạng: 700 nghìn đồng.
- Tiền xăng xe đi lại: 100 nghìn đồng.
- Tiền mua dầu gội, sữa tắm, bột giặt: 150 nghìn đồng.
- Nước mắm, muối, mì chính: 100 nghìn đồng.
- Nạp thẻ điện thoại: 100 nghìn đồng.

Bữa trưa vợ chồng chị H đều ăn cơm tại công ty, con nhỏ ăn tại trường nên cũng tiết kiệm được khá nhiều. Ngoài ra, chồng chị H làm gần nhà nên thường đi bộ đến cơ quan. Riêng chị H thì đi xe cùng chị hàng xóm và chia tiền xăng mỗi tháng để tiết kiệm.
Khi nhà có khách đến chơi, chị chỉ chi thêm khoảng 50 - 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, gia đình chị hiếm khi mời bạn tới nhà chơi. Nếu có thì hôm sau gia đình sẽ ăn đạm bạc lại để bù khoản chi trước đó.
Câu chuyện này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đa phần đều cho rằng gia chủ tiết kiệm quá mức, thậm chí là phi lý:
- Cụ thể chị M.H ở địa chỉ nào tại Hà Nội em cắp sách bút sang học cho cẩn thận?
- Huyền nhà người ta thế kia cơ mà, Huyền nhà này thì...
- Thú thực là bạn chị em cũng không dám đến chơi để hôm sau nhà chị nhịn đói.
- Đề nghị không nêu những trường hợp thế này không gia đình ầm ĩ vì chồng đọc xong lại làu nhàu: kiếp trước mình ăn cắp chuông chùa hay sao mà không kiếm được bà vợ tuyệt thế, vớ đúng con tiêu tiền như phá mả.
- Em ở Sài Gòn mong chị cho phép em ra Hà Nội học tập kinh nghiệm với. Em ở nhà không tốn tiền điện nước nên đổi thành tiền xăng cũng được, chỉ mong chi tiêu sinh hoạt gấp đôi chị cỡ 5 triệu là mừng lắm rồi.
- Thật sự ca tháng tiền ăn của nhà chị bằng tiền ăn sáng 2 mẹ con em, phải chăng em tiêu quá phung phí, từ sau em sẽ tem tém lại.
- Những chia sẻ này, ai ghen tị thì sẽ bảo là chị bốc phét, chém gió. Nhưng riêng em thì em tin. Nhưng em chỉ thấy tiếc là khoản tiền tiết kiệm mình để không lãng phí quá. Đáng ra mình nên để nó sinh lời...
Dung (Nguoiduatin.vn)








- Ái nữ thị phi nhất trùm sòng bạc: Nghi vấn con rơi của Hoa hậu và có quan hệ trái luân thường đạo lý (15:12)
- Mẹ rưng rưng vì con học hành chăm chỉ, dân mạng nhìn một chi tiết đã phán: "Đây là ảo tưởng" (23 phút trước)
- Đi concert, khối trưởng Khối Sỹ quan Phòng không - Không quân khoe luôn chuyện tình 3 năm: Bạn gái thắng đời vô cực (24 phút trước)
- Đấu Thái Lan, HLV Mai Đức Chung có khó xử? (33 phút trước)
- Xe máy điện giả, kém chất lượng tái xuất: Cẩn trọng trước cơn sốt chuyển đổi xe xăng (38 phút trước)
- Nữ kế toán chỉ còn "da bọc xương" vì ăn chay chữa đái tháo đường (41 phút trước)
- Phim dùng AI thay Thùy Tiên doanh thu ảm đạm (52 phút trước)
- Vụ người phụ nữ bị đánh dã man ở chung cư Hà Nội: Xuất phát từ mâu thuẫn trẻ nhỏ (56 phút trước)
- Hàng loạt chính trị gia bị tố khai man bằng cấp để "leo cao" (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ top 5 The Voice đột tử không rõ nguyên nhân (1 giờ trước)




