Đời sống

Chồng bế bổng vợ đẹp từ xe buýt lên tận máy bay khiến dân tình ngán ngẩm: 'Yêu đúng người sẽ thành tàn tật à?'

Hành vi chiều chuộng vợ của anh chồng vô tình đã tạo lên một làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội với 14k lượt biểu cảm và 5,6k bình luận.

Không ít bạn nữ thường dùng câu "Yêu đúng người bạn sẽ thành công chúa" để diễn tả sự quan tâm, chiều chuộng mà bạn trai dành cho mình. Quả thực, những hành vi ngôn tình ngoài đời thật đã khiến không ít người ngưỡng mộ, thạm chí là "xin vía". Ấy thế nhưng, thể hiện tình cảm sao cho đúng, sao cho thích hợp vẫn luôn là một ranh giới cần được quan tâm. 

Mới đây, cư dân mạng được một phen xôn xao với loạt hình ảnh một anh chồng bế bổng vợ của mình từ xe buýt lên đến tận máy bay. Quãng đường này không phải quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài với một người khỏe mạnh bình thường, chính vì vậy mà hành động hơi quá mức này đã khiến nhiều người phải thắc mắc không nhẹ.

"Chiều vợ nhất quả đất luôn ý. Chị vợ đi guốc cao, sợ vợ đau chân anh chồng bế từ xe buýt bế xún để lên tàu bay, mà lối lên phải tự đi chứ cho bế thì khéo anh chồng cũng bế luôn lên từng bậc được. Quá hạnh phúc", người chia sẻ hình ảnh này viết.

thương vợ, chồng thương vợ, giới trẻ
Chồng sợ vợ đau chân khi đi giày cao gót nên bế ra máy bay.

thương vợ, chồng thương vợ, giới trẻ

thương vợ, chồng thương vợ, giới trẻ
Nhìn cũng đủ thấy người chồng rất yêu chiều vợ.

Ngay khi chia sẻ, những hình ảnh này lập tức viral mạng xã hội, đồng thời cũng gây ra không ít tranh cãi trái chiều. Phần đông ý kiến khá "chướng mắt" với hành động có phần hơi "như đóng phim ngoài đời thật" của cặp đôi.

- Tôi xin phép đoán là cặp này mới yêu. 

- Màu mè! Trường hợp này tôi tưởng yêu đúng người bạn sẽ thành người tàn tật chứ?

- Sao không làm cái xe lăn cho nó chill? Tiếp viên ra tận cửa đón ấy chứ nhỉ?

- Làm màu vừa thôi kẻo sau này cô ấy vỡ mộng.

- Nếu bế được cả đời thì tôi cũng xin chúc mừng cho cô vợ!

- Nói chung mình cũng không kì thị chuyện người ta tình cảm với nhau đâu, nhưng cái gì nó cũng có độ, lố quá thì lại hơi ố dề.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng chỉ cần không ảnh hưởng đến ai thì chuyện họ thể hiện tình cảm với nhau cũng là chuyện bình thường.

- Vợ mình mình bế, có bế vợ hàng xóm đâu nhể?

- Nhìn quả guốc cao phát sợ! Mình đến chỗ nào mà cần đi bộ nhiều hay đường không bằng phẳng là phải chuẩn bị sẵn đôi dép lê hoặc giày thể thao, chứ không thì xác định là cũng đi chân đất ấy!

- Người yêu thì được. Chứ chồng rồi thì bớt làm mau đi không người ta lại nói "Cái con đấy què chân à?". Đấy là người ta sẽ nói thế. Còn tôi mà vợ ngon như thế thì tôi cũng bế.

Dung (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/chong-be-bong-vo-dep-tu-xe-buyt-len-tan-may-bay-khien-dan-tinh-ngan-ngam-yeu-dung-nguoi-se-thanh-tan-tat-a-d166862.html