-
Hai bộ đồng thuận phương án nghỉ lễ Văn hóa 4 ngày, Tết Đinh Mùi 7 ngày -
Á hậu Trung Quốc bị bạn thân lừa sang Philippines, gia đình trả 3 tỷ đồng vẫn không cứu được -
Cái kết bất ngờ vụ nữ sinh lớp 9 dùng chân lái xe máy điện ở Quảng Ninh -
Nhóm người câu trúng thi thể người phụ nữ dưới sông Sài Gòn, thông tin nhận dạng của nạn nhân -
Đề xuất thí điểm làn dành riêng để vượt xe trên 2 tuyến cao tốc phía Bắc -
Malaysia vs Việt Nam: Sân Kuala Lumpur có gì đặc biệt trước bán kết ASEAN Cup 2026? -
2 nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội chính thức nhận hình thức kỷ luật vì dọa lấy trật ven bệnh nhân -
Hải Sapa làm gì mà giàu lên nhanh chóng, lấy tiền ở đâu để xây nhà hàng trăm tỷ, lập công ty 50 tỷ? -
Phát hiện thi thể nổi trên sông Tô Lịch, công an vào cuộc xác minh -
3 thói quen biến hũ dưa muối quen thuộc thành "ổ vi khuẩn" gây ung thư
Đời sống
28/08/2021 15:18Chồng chưa kịp xóa ảnh nóng mà bồ gửi, vợ bắt được quả tang và màn đối thoại siêu chất, pha xử lý 'trên cơ' với tiểu tam
Bạn có nghĩ việc chính thất đối thoại trực tiếp với tiểu tam là điều thừa thãi? Bởi đa phần những cuộc nói chuyện ấy không mấy vui vẻ, nếu không chửi bới nhau thì cũng là giả vờ xin xỏ để mọi thứ được êm xuôi.
Mới đây trong 1 diễn đàn dành cho phụ nữ, cô vợ đăng bài tâm sự và toàn bộ cuộc nói chuyện với tiểu tam. Dù đau khổ nhưng cô rất văn minh, lịch sự khiến kẻ thứ 3 không dám hỗn láo.
"Các chị thông não giúp em!
Bên dưới là ảnh của em gái mưa trong phần tệp tin của máy chồng em (nhắn tin gửi hình qua lại được lưu vào tiệp tin) mà chồng em quên chưa kịp xóa.
Khi em xem được thì em có nói chuyện với chồng và người kia của chồng. Cả 2 đều tự phủ nhận là không còn liên lạc, không còn quen nhau. Thậm chí em gái còn hăng hái khoe ảnh của bồ mình đang quen. Nhưng em nào dám tin lời em nói, vì phần em hứa hươu hứa vượn chắc có 5 lần rồi.
Đối với người thứ 3 cho không lấy mà thích cảm giác vụng trộm như vậy thì mình nên dùng biện pháp nào ạ?".
Tiểu tam "lẻo mép" xưng hô với vợ người tình thật nực cười
Dù bị bắt quả tang gửi ảnh thiếu đứng đắn cho chồng người khác nhưng ả tiểu tam vẫn lấp liếm bằng những lý do:
- Chị yêu à, sợ nhầm, mấy thằng đó hay ai gặp con C. đăng em lên như vậy rồi gửi qua ảnh này kia. Hoặc có gì mai chị nói chuyện với anh T. cho rõ ràng rồi chị gọi em.
- Cái đó anh T. quen ai đó hay ai em cũng không biết, với lại zalo em cũng đổi rồi.
- Chị với anh T. quen nhau lâu, sống với nhau lâu rồi vợ chồng bỏ nhau dễ thế đâu chị.
- Chọn người làm chồng em thì chuyện đó xa với em quá chị yêu à!
- Em không làm khó chị, từ bấy giờ em trả anh T. về cho chị lâu rồi.
- Chuyện ảnh em hay những chuyện gì đó mai anh T. dậy chị nói chuyện rõ ràng với anh T. ấy, khuya rồi em ngủ.
- Chị nói chuyện lịch sự với em thì em cũng lễ phép lại...
Cô gái này quanh quẩn nhưng vẫn không thể giải thích lý do tại sao gửi ảnh hở hang cho chồng người khác. Còn chuyện gọi điện nhắn tin cô vẫn phủ nhận, lúc nói đổi zalo, khi lại bảo bị hack.
Tiểu tam khẳng định không liên lạc gì với anh chồng nhưng khi cô vợ yêu cầu "3 mặt 1 lời" thì cô ta lại quanh quẩn.
Pha nói chuyện đi vào lòng người của cô vợ
- Chị hi vọng em và anh T. có thương nhau thì chịu thiệt với chị, chứ 3 người loằng ngoằng không ai vui vẻ hết.
- Chị hỏi anh T. cũng như hỏi em vậy, thích thì chị nhường. Tính chị là vậy, chị không thích chung chồng, đàn ông không thiếu, tội gì phụ nữ phải giành nhau.
- Chị nói em nghe để em suy nghĩ lại tình cảm của em với anh T., cơ hội để em được trọn vẹn 1 người đàn ông em thương đó.
- Đối với chị, em không cần ngại, khi nào có dịp chị mời em lại chơi nhà chị 1 bữa.

- Cuộc sống của em chị không nói nhiều, là phụ nữ chị không làm khó em nên nói chuyện lịch sự với em. Chị không thích người khác lừa dối chị.
Cô vợ khá kiên nhẫn khi nói chuyện lịch sự với tiểu tam hết lần này sang lần khác. Cuối cùng, cô chốt lại: "Chị không giành đàn ông không chung thủy. Chị sẵn sàng nhường cho em. Chồng chị đó, em có thể làm thế nào để nó theo em luôn chị cám ơn em".
Ai cũng nhận xét cô vợ này quá hiền. Nhưng qua cách nói chuyện bình tĩnh của cô thì có lẽ nỗi đau này đã chai sạn. Thật lạ đời khi chính thất như nài nỉ tiểu tam "hãy cướp chồng chị đi, mà có khi không cần cướp vì chị nhường, chị không cần đồ bỏ đi".
Nếu ngẫm kĩ thì cô vợ này khá sâu sắc. Không chỉ nói với tiểu tam, đó cũng chính là tuyên ngôn của cô dành cho gã chồng phản bội. Phụ nữ khi đã bị lừa dối nhiều lần, không những không muốn giữ chồng mà họ còn mong đẩy được các anh đi thật nhanh đấy!
Đàn ông đừng vì vài phút "ham của lạ" mà đánh mất cả tương lai!
Theo Ngọc Anh (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Thủ tục thông báo lưu trú trên VNeID cho người thân ở lại qua đêm thực hiện thế nào? (19:38)
- Khi nào miền Bắc có mưa to, kết thúc nắng nóng? (19:17)
- Đây là iPhone mới có GPU 5 lõi chiến game rẻ nhất Việt Nam đầu tháng 8, không quá thua iPhone 17 mới (19:00)
- Ăn thịt chuột đồng, 3 chị em bị ngộ độc thuốc chuột (1 giờ trước)
- Xác minh video cô gái bị tàu hỏa hất văng điện thoại ở phố cà phê đường tàu (1 giờ trước)
- Ca sĩ Việt từng bỏ học Y vì đam mê ca hát, nay được đồn nhận gần 700 triệu đồng mỗi show (1 giờ trước)
- Công an Đồng Nai phát hiện thi thể cụ bà 89 tuổi: Tìm thấy thi thể nơi không ngờ? Gia đình nói gì về cụ? (2 giờ trước)
- Vụ chủ quán sững sờ khi phát hiện một nam giáo viên tử vong tại quán: Nguyên nhân đột ngột qua đời (2 giờ trước)
- Lời khai của gã đàn ông đâm "vợ hờ" nhiều nhát vào "chỗ hiểm" sau khi mặn nồng? Bản án cuối cùng? (2 giờ trước)
- Nam ca sĩ gốc Huế không làm gì vẫn kiếm được vài trăm triệu, mỗi lần đi hát nhận cát xê nửa tỷ (2 giờ trước)