Đời sống

Chồng cũ và chồng mới trở thành bạn tốt, thường xuyên đến chơi, người phụ nữ bất lực: 'Tôi phải làm gì đây?'

Người phụ nữ nói rằng cô cảm thấy vừa vui nhưng cũng hết sức ngại ngùng, bất lực khi chồng cũ và chồng mới trở thành bạn tốt của nhau.

Nhiều người cho rằng sau khi ly hôn, chồng cũ và vợ cũ hầu hết sẽ đường ai nấy đi, thậm chí không bao giờ liên lạc với nhau nữa. Tuy nhiên trên thực tế, vẫn có những người trở thành bạn bè hậu ly hôn, còn giúp đỡ và hỗ trợ cuộc sống của nhau. Mới đây, một người phụ nữ sống tại thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, đã kể lại câu chuyện như thế.

Theo trang Sohu News đưa tin, cô Tiểu Lý, hiện 34 tuổi, từng có một cuộc hôn nhân thất bại. Cô gặp được một người đàn ông lúc còn rất trẻ, nhanh chóng kết hôn rồi sinh con. Tuy nhiên sau đó, 2 vợ chồng không hòa thuận và hạnh phúc nên cuối cùng đã đưa ra quyết định ly hôn. Cô Tiểu Lý được quyền nuôi dưỡng đứa con chung.

Hậu ly hôn, người chồng cũ của cô Tiểu Lý đi nơi khác kiếm sống. Vài năm sau, anh ấy tái hôn với người phụ nữ khác nhưng thỉnh thoảng vẫn trở về quê hương Cám Châu để thăm con, không muốn tình cảm cha con xa cách, cô Tiểu Lý tất nhiên không phản đối gì chuyện này bởi cô không hề hận thù chồng cũ và luôn muốn con mình nhận được đầy đủ tình yêu thương từ bố mẹ.

Về phần mình, cô Tiểu Lý cũng đã bắt đầu lại cuộc sống sau một lần thất bại hôn nhân. Sau đó, cô gặp được người chồng hiện tại và có một cuộc sống khá êm ấm, sung túc.

Điều mà cô Tiểu Lý không thể ngờ được đó là sau khi người chồng cũ biết tin cô tái hôn, anh ấy đã chủ động liên hệ với chồng mới của cô. Sau một thời gian trò chuyện, 2 người đàn ông cảm thấy họ rất hợp nhau, có nhiều điểm chung và có nhiều chủ đề để nói chuyện. Sau đó, chồng cũ và chồng mới của cô Tiểu Lý đã trở thành bạn tốt của nhau. Kể từ đó, người chồng cũ thường xuyên đến nhà cô Tiểu Lý với chồng mới để trò chuyện, uống trà như những người bạn thân thiết, đồng thời cũng là để gắn kết tình cảm cha con.

Đối mặt với tình huống này, cô Tiểu Lý cảm thấy khá khó xử. Cô Tiểu Lý thấy vui khi mình và chồng cũ chia tay trong êm đẹp, sau đó ai cũng có cuộc sống riêng ổn định, nhờ đó đứa con của cô với chồng cũ cũng không phải chịu nỗi bất hạnh khi bố mẹ ly hôn. Tuy nhiên, cô Tiểu Lý cũng rất ngại ngùng và bất lực khi thường xuyên giáp mặt chồng cũ, thậm chí chồng cũ còn giữ mối quan hệ tốt với chồng mới của cô, khiến cô không biết phải làm thế nào.

Sau đó, cô Tiểu Lý đã đăng tải câu chuyện của mình lên mạng xã hội để hỏi ý kiến cư dân mạng: "Tôi nên làm gì đây?". Câu chuyện này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn.

Hầu hết cư dân mạng đều cho rằng tuy cô Tiểu Lý đã ly hôn người chồng đầu tiên nhưng anh ấy vẫn là bố của con cô, vì vậy không thể tránh khỏi những lúc chạm mặt nhau. Hơn nữa, chồng mới và chồng cũ của cô đều là những người trưởng thành, có suy nghĩ và phạm vi kết bạn riêng, khó mà ngăn cản được, nếu 2 người đàn ông đó không cảm thấy có vấn đề gì thì cô Tiểu Lý không cần quá lo nghĩ. Điều quan trọng nhất là cô Tiểu Lý cần điều chỉnh tâm lý của mình, hành động phù hợp để đôi bên cảm thấy thoải mái nhất.

Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)




https://phunuphapluat.nguoiduatin.vn/chong-cu-va-chong-moi-tro-thanh-ban-tot-thuong-xuyen-den-choi-nguoi-phu-nu-bat-luc-toi-phai-lam-gi-day-a594772.html