-
Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi
-
Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm
-
Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!"
-
Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi
-
Dùng thuốc tránh thai liên tục một năm, nữ sinh viên đại học 20 tuổi đột quỵ
-
Thanh niên người Nga đấm vào mặt Trung tá CSGT ở Nha Trang bị tạm giữ hình sự
-
Tuyệt đối điện ảnh: Đội hình từng duyệt binh tại Matxcơva luyện tập cho concert Quốc gia tại Mỹ Đình
-
3 người mắc kẹt trong căn nhà cháy ở Hà Nội
-
Bé gái bị bỏ rơi cùng tâm thư nhói lòng của người mẹ ở Đà Lạt
-
Chu Thanh Huyền mua 9 hộp trang sức rồi "nịnh" Quang Hải trả tiền, tuyên bố muốn giống Triệu Lộ Tư
-
Tai nạn khi ăn lẩu khiến 3 trẻ cùng nhà ở Hà Nội phải vào viện cấp cứu
-
Top 3 con giáp bùng nổ vận may, sự nghiệp thăng hoa, tài lộc dồi dào cuối tuần này (9-10/8)
-
Khi nào chính thức cấm xe tải chạy vào làn sát dải phân cách 2 tuyến cao tốc?
-
Tìm thấy thiếu niên mất tích ở Ninh Bình, lộ tin nhắn có nội dung đáng sợ
-
Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng
-
5 món ăn "thần hộ mệnh" cho lá gan: Giúp bạn trẻ lâu, đẹp da và hết mệt mỏi
-
Sự thật rợn người sau những chuyến áp giải nữ phạm nhân thời xưa
-
Muốn thoát nghèo thì chớ để những thứ này trong nhà bếp
-
Vợ Đoàn Văn Hậu tung ảnh bikini nóng bỏng, khoe vóc dáng "đồng hồ cát" sau 1 năm "giấu nhẹm" vì sinh con
-
Trúng số 8 tỷ đồng, người đàn ông nhận hết tiền mặt, nghe quyết định chia tiền mà bất ngờ
Đời sống
27/04/2023 09:17Chồng cũ và mẹ chồng cũ đến xin tái hôn, người phụ nữ nói 1 câu khiến họ tối sầm mặt
Gần đây, nhà cô Lưu sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, chào đón 2 vị khách đặc biệt, đó là chồng cũ của cô Lưu và mẹ của anh ta. Họ đến đây không phải để thăm cô Lưu mà để bàn bạc một chuyện, đó là việc tái hôn của cô Lưu với chồng cũ.
Hóa ra 3 năm trước, cô Lưu và chồng cũ đã ly hôn với nhau do không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống. Khi ấy, cô Lưu trở thành mẹ đơn thân của một bé gái, một mình vất vả kiếm tiền nuôi con. Do không có chuyên môn, trình độ học vấn lại thấp và phải chăm con nhỏ, cô Lưu gặp rất nhiều khó khăn trong chuyện tìm công việc phù hợp nên chỉ có thể vừa làm shipper, vừa chăm con.
Thế nhưng dù cuộc sống có vất vả đến đâu, cô Lưu cũng không hề than vãn, càng không nhờ vả đến nhà chồng cũ. Thoát khỏi cuộc hôn nhân tù túng và sự kiểm soát của mẹ chồng, được tự làm chủ cuộc sống của mình, cô Lưu cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Suốt 3 năm, cô Lưu chỉ chuyên tâm kiếm tiền và chăm sóc con gái, không hề tái hôn.
Trong khi đó, sau khi ly hôn, người chồng cũ của cô Lưu cũng không thể tìm kiếm được đối tượng nào để tái hôn. Thấy vậy, mẹ anh ta rất sốt ruột. Nghĩ đi nghĩ lại, họ vẫn thấy không ai tốt bằng cô Lưu, vì vậy mới tới tìm cô để bàn bạc chuyện tái hôn.
Sau khi bước chân vào nhà, người chồng cũ ngại ngùng ngồi trên chiếc ghế nhỏ cạnh cửa, chỉ hỏi thăm vợ cũ vài câu, sau đó để mẹ mình toàn quyền quyết định. Người mẹ bắt đầu giãi bày suy nghĩ của mình, mong cô Lưu có thể một lần nữa làm dâu nhà họ, vừa để gia đình đoàn tụ, vừa tốt cho cả 2 vợ chồng và đứa con.
Cô Lưu cho biết cô vẫn còn tình cảm với chồng cũ, cũng muốn con gái được sống trong tình yêu thương đầy đủ nên cô rất muốn cho chồng cũ một cơ hội nữa. Tuy nhiên, cô Lưu không muốn dễ dàng quay lại nhà chồng cũ như vậy nên cố tình nói một câu để thử thách: "Không phải là không thể tái hôn, nhưng tôi muốn được nhận một khoản sính lễ 200.000 nhân dân tệ (gần 680 triệu đồng)".
Nghe thấy yêu cầu này, gương mặt của người chồng cũ và mẹ anh ta tối sầm lại. Người mẹ vẫn cố giữ bình tĩnh rồi nói với cô Lưu rằng dù sao cũng là kết hôn lần 2, con cái lại lớn vậy rồi, không cần cầu kỳ sính lễ như vậy. Người chồng cũ cũng nói thêm vào rằng sau khi tái hôn, 2 người sẽ có nhiều thời gian để bù đắp cho nhau.
Nghe đến đây, cô Lưu đã hiểu ra mọi chuyện, rằng bản chất của nhà chồng cũ vẫn không đổi. Sở dĩ cô Lưu muốn đòi sính lễ ở lần tái hôn này là bởi trước đây, khi bước chân về nhà chồng, cô hoàn toàn không nhận được bất cứ thứ gì, không sính lễ, không ảnh cưới, không nhà không xe, thậm chí còn không có một đám cưới tử tế. Đến khi về sống chung với bố mẹ chồng, cô Lưu hết lần này đến lần khác bị gây khó dễ. Đây cũng là một phần lý do khiến cô đưa ra quyết định ly hôn.
Cô Lưu cho rằng nhà chồng cũ không hề tôn trọng mình một chút nào, căn bản chỉ coi cô là một người ở để giúp họ làm việc, sinh con. Ngay cả lần này, khi họ mang thái độ cầu thị đến để xin tái hôn nhưng khi nghe cô Lưu nhắc đến tiền, họ lại tỏ ra khó chịu và từ chối. Đây là một phép thử giúp cô Lưu hiểu được lòng dạ của nhà chồng cũ. Cuối cùng, cô Lưu quyết định không dẫm vào vết xe đổ của chính mình, thẳng thừng từ chối đề nghị tái hôn.
Cư dân mạng Trung Quốc cũng đã để lại nhiều bình luận về câu chuyện của cô Lưu:
"Người phụ nữ này thật tỉnh táo, phải như vậy mới hiểu được lòng dạ của người khác".
"Hôn nhân như đôi giày, ấm hay không phải thử mới biết. Nếu đã biết không phù hợp, tốt nhất đừng quay lại làm gì".
"Ủng hộ người phụ nữ 100%, trên đời này không thiếu đàn ông tốt đâu"...
Theo Khánh Hằng (Phụ Nữ & Pháp Luật)








- Bị chém gần đứt lìa chân khi mang hung khí đi tìm đối thủ (20:01)
- Quảng Ninh: Người đàn ông ngừng tim ngay trước cửa phòng lọc máu, hành động của bác sĩ khiến cả phòng lặng đi (32 phút trước)
- Hàng chục công nhân Công ty Toyoda Gosei nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm (40 phút trước)
- Xuất khẩu đồ gỗ, dệt may sang Mỹ có thể chậm lại (47 phút trước)
- Tuyển Việt Nam tạo “địa chấn”, đánh bại đội top 8 thế giới, sáng cửa giành vé vào vòng 1/8 (56 phút trước)
- Nam MC nói thẳng Lan Phương: "Họ không có trách nhiệm làm hài lòng bạn!" (1 giờ trước)
- Phát hiện người đàn ông tử vong trong tòa nhà ngân hàng (1 giờ trước)
- Tài xế ô tô giật chìa khoá xe máy của 2 cô gái rồi bỏ đi (1 giờ trước)
- Chi tiết chứng tỏ tình cảm sâu đậm Lệ Quyên dành cho Lâm Bảo Châu (1 giờ trước)
- Newcastle gặp ác mộng chuyển nhượng khi bị "cướp" tiếp Nicolas Jackson (2 giờ trước)




