-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
-
Người xây nhầm nhà trên đất của người khác nói hiện rất khó khăn, nếu phá nhà không biết ở đâu
-
Camera ghi cảnh người đàn ông đâm nhiều nhát vào người phụ nữ ở Hưng Yên: Hé lộ nguyên nhân
Đời sống
11/12/2017 17:30Chồng đe bỏ vợ, mẹ chồng nói vài câu khiến anh nín bặt: Ông chồng nào cũng nên nghe!
Hết giờ làm trở về nhà, ngồi vào bàn ăn, thấy cơm vợ nấu không hợp khẩu vị, anh chồng đùng đùng nổi giận, lớn tiếng mắng vợ.
Cảm thấy mình oan ức, cả ngày ở nhà bận tối tăm mặt mũi không được một lời động viên, chị vợ liền đáp trả. Lời qua tiếng lại mỗi người một câu, thế là cãi nhau.
Cuối cùng, anh chồng giận dữ hét vào mặt vợ: Không thể sống nổi nữa! Tôi và cô ly hôn đi!
Mẹ chồng nghe thấy vậy, nhìn thẳng mặt anh con trai mắng:
Con lấy vợ về làm gì? Lấy vợ về để con yêu thương, không phải để con mắng! Vợ con không chê con kiếm ít tiền, con dựa vào đâu, lấy tư cách gì mà chê nó nấu cơm không ngon? Con không thương vợ mình, tự khắc sẽ có người khác yêu thương nó đấy!
Con trai, con hãy nhớ cho rõ, vợ là của con, mẹ có tốt với con thế nào cũng không thay thế được vai trò của người vợ. Một người mẹ chồng tốt không thể giữ chân được con dâu, muốn giữ được người phụ nữ, con phải là một người chồng tốt.
Con đối xử với mẹ không tốt, mẹ có thể tha thứ và bỏ qua cho con, vì con là con trai mẹ. Nhưng con đối xử với vợ không tốt, nó hoàn toàn có thể rời bỏ con.
Làm mẹ, ta nuôi con nửa đời người, nửa đời còn lại ta mong có thể dựa dẫm vào các con. Con đối xử tốt với vợ thực ra cũng sẽ tốt cho mẹ.
Mẹ không thể cùng con đi đến hết cuộc đời nhưng vợ con thì có thể. Nếu con giận dữ đòi ly hôn với nó, nửa đời còn lại con sống với ai?
Anh con trai nghe những lời của mẹ, thấy không sai lời nào, vội gắp thức ăn bỏ vào bát vợ, cả gia đình vui vẻ tiếp tục bữa cơm.
Một gia đình hành phúc, mẹ chồng sẽ là chất xúc tác, là keo dính để kết nối tình cảm của con dâu và con trai thêm bền chặt. Ngược lại, một gia đình có vấn đề, con trai sẽ mắc kẹt ở giữa mẹ chồng và con dâu.
Đối với một người đàn ông, từ khi chào đời đến năm 20 tuổi, người thương yêu anh ta nhất chính là người mẹ. Nhưng sau khoảng thời gian đó, người phụ nữ yêu anh ta nhất chính là người vợ.
Thế nên, người đàn ông tốt không được lấy vợ mà quên mẹ, cũng không được chỉ biết đến mẹ mà không thương vợ. Một người phụ nữ sẵn sàng bỏ tuổi xuân và thời gian ra trao cho anh, làm sao anh nỡ phụ bạc?
Vợ là để yêu chiều, không phải để mắng; phụ nữ là để ôm ấp, không phải để đánh đập!
Cuộc đời một người phụ nữ, hạnh phúc nhất là tìm được người đàn ông yêu thương mình chứ không phải là người so đo tính toán từng ly từng tí với mình.
Cuộc đời một người đàn ông, hạnh phúc nhất không phải là được sở hữu thật nhiều tiền bạc, của cải mà là có được một người vợ nhất mực yêu thương mình.
Khi bạn gặp khó khăn, những người thân yêu sẽ vực bạn lên. Bạn bè có thể rời xa bạn, người tình có thể ruồng bỏ bạn, chỉ có vợ bạn, người thực sự yêu thương bạn là không làm vậy.
Khi bạn nghèo khó đến cùng quẫn, người phụ nữ tình nguyện dâng cả cuộc đời cho bạn sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Thế nên, khi đã khổ tận cam lai, đừng bao giờ quên ân tình của vợ, đừng bao giờ nghĩ đến việc ruồng bỏ cô ấy để tìm người phụ nữ khác.
Theo Nguyễn Nhung (Soha/Trí Thức Trẻ)








- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (48 phút trước)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (50 phút trước)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (1 giờ trước)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (1 giờ trước)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (1 giờ trước)
- Bão số 8 vừa xuất hiện trên Biển Đông, dự báo bão số 9 sẽ nối gót ngay sau đó (1 giờ trước)
- Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh (2 giờ trước)
- Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng" (2 giờ trước)




