-
Hà Nội sôi động đấu giá đất cuối năm: Từ ngoại thành đến "đất vàng" trung tâm giá khởi điểm hơn 200 triệu đồng/m² -
Vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử 159 triệu đồng/lượng -
Cận cảnh hàng chục ki - ốt bị thiêu rụi sau vụ cháy dữ dội ở chợ Xanh Định Công, tiểu thương khóc nức nở vì mất trắng -
4 kiểu đau "tưởng vô hại" nhưng có thể là tín hiệu bệnh hiểm nghèo, ung thư – nhiều người chủ quan bỏ qua -
Đột quỵ ở tuổi 22, nữ điều dưỡng giành giật sự sống từ 20% mong manh: "Còn được thở đã là điều may mắn" -
Cảnh báo người mua nhà ở xã hội "chui": Nguy cơ mất trắng tiền tỷ và bị thu hồi nhà rất cao -
Shark Hưng lên tiếng về loạt ồn ào đang khiến dư luận chấn động, có động thái kỳ lạ -
Anh em bầu Thụy đồng loạt rời LPBank ngay trước thềm đại hội cổ đông bất thường -
Chính thức vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa từ hôm nay -
Đừng lờ đi 4 thay đổi "lạ" trên cơ thể: Hồi chuông cảnh báo ung thư đã tiến sang giai đoạn cuối
Đời sống
08/04/2019 16:30Chồng ép phá thai chỉ vì vỡ kế hoạch, ra ngoài ăn chơi, hào phóng như đại gia, về nhà chi li từng xu với vợ
Gần đây, cư dân mạng rầm rộ truyền tay nhau một câu chuyện bi kịch của một phụ nữ có chồng hư hỏng ăn chơi, lại còn ngoại tình rồi đánh vợ. Ai ai cũng tỏ ra vô cùng phẫn hận với gã đàn ông nghiện ngập, ngoài đường thì hào phóng với bạn bè, trong nhà lại nhà chi li, tính toán từng đồng với vợ.
Cụ thể, người vợ kể: "Tôi và anh học cùng nhau cấp 3 và mãi sau này gặp lại yêu và cưới nhau. Ngày mới cưới chưa được một tuần tôi phát hiện anh vẫn nhắn tin yêu đương với người yêu cũ, trong khi mỗi buổi sáng thức dậy anh điều ôm và hôn tôi trước khi đi làm. Đến tận ngày hôm nay mỗi lần cãi nhau anh lại tìm cách liên lạc với những cô bạn gái cũ.
Từ ngày sống cùng nhau cả năm trời tuần nào anh cũng bay lắc triền miên. Tôi biết tính anh mê chơi nên có cấm cũng không được, nên chỉ hy vọng và nhắc nhở anh nên chơi ít thôi để còn biết đường về nhà. Nhưng lần nào chơi xong anh cũng hứa hẹn nốt lần này, nốt lần này thôi. Nhưng đến tỉ lần cái nốt vẫn không bỏ được. Tôi cấm cản anh thì chửi bới đuổi tôi ra khỏi nhà, thậm chí là đánh đập.


Tôi phải gọi cho bố mẹ nói việc anh nghiện ngập nhưng mẹ vẫn bênh anh. Tôi vô phúc khi vào cái nhà này, thật sự. Khi có mẹ chồng và chồng bắt vợ, bắt con dâu phá thai khi tôi và anh nhỡ nhàng có thêm đứa thứ 2.
Anh nói rằng: "Mày mà không bỏ thai thì tao sẽ bỏ mày", còn mẹ chồng thì tôi nhớ như in cái mẹ gọi cho con hơn 30 phút điện thoại chỉ để khuyên con dâu bỏ con, con vẫn nhớ như in câu cuối cùng của mẹ: "Con cứ suy nghĩ kỹ đi nếu quyết định bỏ thì mẹ sẽ có trách nhiệm đưa con đi''. Vì áp lực từ phía nhà chồng, tôi đành phải dứt ruột bỏ đứa nhỏ đi.
Còn nhớ, ngày tôi bụng mang dạ chửa thường phải chịu những trận đánh đến tím tái người của anh, thủng cả màng nhĩ tai, lúc đó chỉ có bố anh đưa tôi đi khám. Hết lần này đến lần khác tôi là nạn nhân của thói bạo hành. Có lần cãi nhau ngoài đường anh cùng đành lòng bỏ tôi và đứa con mới được hơn 1 tháng tuổi ngoài đường giữa đêm muộn. Có lần tôi đang bế con anh vẫn lao vào đánh đấm thâm tím cả mặt mũi, tôi ngã đập cả đầu thằng bé vào cái lò sưởi. Bố tôi lên đón tôi về và bố anh lại phải đưa tôi vào viện. Còn anh vẫn thản nhiên ngủ như không có chuyện gì. Bố tôi nói: ''Mày còn ở với nó có ngày nó đánh mày chết lúc nào không hay con ạ, mày đã thấy mấy thằng nghiện nó phá như thế nào rồi đấy. Chẳng trông mong gì đâu".



Tôi cũng không chịu được thể chịu được cảnh địa ngục trần gian này nên quyết định, về nhà mẹ và nộp đơn ly dị. Tiền xe của tôi rồi tiền riêng gia đình đình anh cho tôi khi cưới anh, anh nói vợ chồng tin tưởng thì đưa cho anh, không ở với nhau nữa nên tôi xin anh trả lại đến tôi nuôi con. Anh nói: "Thế mày không trừ tiền tiêu, sinh hoạt điện nước?''.
Anh ra ngoài thì hào sảng ăn chơi ở nhà lại tính từng xu với vợ. Từ ngày cưới nhau anh không cho tôi nhập hộ khẩu, anh nói với mẹ anh sợ tôi cướp nhà. Là đàn ông làm hay nói gì thì nói cho đúng vào, biết tôi ăn nói không giỏi, anh đi bêu riếu đặt điều cho tôi để mọi người nghĩ tôi mới chính là con vợ tồi không biết điều, còn anh thì đứng đắn....".

Chứng kiến những hình ảnh bị đánh đập dã man của người vợ đáng thương, người ta khó tin vào mắt mình bởi trên đời sao lại có gia đình nào dã man, vô nhân tính như vậy. Nếu anh con trai thể hiện mình là kẻ vũ phu, hèn hạ, vô trách nhiệm thì người mẹ chồng chính là đối tượng đã nuông dưỡng, dung túng và tiếp tay cho cái ác. Đối với một gia đình đã mục nát từ trong ra ngoài như vậy, nhiều chị em hối hả khuyên bảo người vợ nên ly hôn nhanh chóng đi cho "rảnh nợ", người chồng này đã không thể tha thứ và không đáng tha thứ nữa.
- ''Trời ơi, bỏ, bỏ ngay đi chứ còn luyến tiếc gì hả bạn ơi. Nó nghiện đã khó chấp nhận, đằng này còn gái gú, chơi bời rồi còn đánh đập vợ. Đúng là không cái dại nào bằng cái dại nào bạn ạ''.
- "Loại đàn ông vũ phu bội bạc, vợ hy sinh nhẫn nhịn đủ thứ, chấp nhận cả chuyện nghiện ngập để cùng chồng tu chí làm ăn thế mà trả ơn vợ bằng cách đi ngoại tình, chơi bóng cười, bay lắc rồi gái gú. Đúng là loại không ra gì".
- "Đáng sợ quá, tình cảm ân nghĩa vợ chồng sâu nặng không bằng bạn bè, thú vui ngoài xã hội, để rồi xem khi quay đầu nhìn lại, không tiền, không bạc xem còn ai ở lại với mình''.
- "Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Đây gặp loại chồng khốn nạn thì phải tát nó sấp mặt trước, rồi tát biển tát ao gì cũng được. Loại chồng hèn hạ đã ăn chơi trác táng còn về đánh vợ thì nên bỏ cho nhanh bạn ạ".
Sự lựa chọn cuối cùng của người vợ vẫn chưa có ai biết. Những điều gì đã qua thì chẳng ai có thể thay đổi được, chỉ mong rằng chị và con trai sẽ hạnh phúc sau những vấp váp này!
Dung (SHTT)
- iPhone gặp sự cố chậm thông báo sau khi cập nhật iOS (1 giờ trước)
- Danh tính người đàn ông đẩy ngã xe, đánh 3 cháu bé giữa đường ở Quảng Ngãi (1 giờ trước)
- Lời nói dối thiện lành của nam cảnh sát suốt 12 năm dành cho người mẹ mất con (1 giờ trước)
- Hà Nội sôi động đấu giá đất cuối năm: Từ ngoại thành đến "đất vàng" trung tâm giá khởi điểm hơn 200 triệu đồng/m² (1 giờ trước)
- Lê Dương Bảo Lâm lên tiếng về tranh cãi quảng cáo trong "2 Ngày 1 Đêm" (1 giờ trước)
- Thế giới ngỡ ngàng trước loạt hiện tượng thiên nhiên kỳ quái: Từ "sương mù hồng" đến "biển máu" (1 giờ trước)
- Vàng miếng SJC lập đỉnh lịch sử 159 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Bế mạc Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (1 giờ trước)
- Nam sinh trường Ams xuất sắc chinh phục điểm SAT tuyệt đối 1.600/1.600, lọt top 1% thế giới (2 giờ trước)
- Hé lộ chuyện Shin Min Ah đội bánh cúng lên núi cầu nguyện khi Kim Woo Bin bạo bệnh (2 giờ trước)