Đời sống

Chồng lôi chuyện tôi từng lầm lỡ để đánh đập, xúc phạm tôi

Chán nản vì chồng ham chơi, tôi đi quá giới hạn với một người đàn ông, việc này càng thành cớ để anh hành hạ tôi.

Tôi và chồng cưới nhau được 7 năm, có một con trai, trong thời gian chung sống anh không chịu đi làm, lại ham chơi, đập đá, vũ phu. Tôi phải tự đi làm nuôi con, nuôi chồng, nghĩ rằng mình chăm sóc gia đình như vậy rồi một ngày anh ấy sẽ thay đổi. Nhưng không, càng ngày anh càng lạnh nhạt, hơi tí là đánh đập vợ con, xúc phạm cả cha mẹ mình.

Chồng lôi chuyện tôi từng lầm lỡ để đánh đập, xúc phạm tôi
Ảnh minh họa.

Quá buồn chán với cuộc sống như vậy, tôi có nhắn tin qua lại với một người đàn ông. Sau đó chúng tôi đã vượt quá giới hạn. Khi biết chuyện, chồng xúc phạm, hành hạ, đánh đập tôi trong thời gian dài. Lúc bình thường trở lại, anh ấy xin lỗi tôi. Tôi biết mình sai nên đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người kia. Những tưởng mọi chuyện đã là quá khứ, nhưng giờ, thi thoảng có việc gì chồng lại nhắc lại và đánh đập, xúc phạm tôi. Anh lại chơi bời, bán xe, bán những đồ đạc trong nhà. Nếu ly hôn, tôi không biết mình sẽ bắt đầu lại từ đâu. Tôi chẳng còn gì, chỉ thương con, giờ tôi phải làm như thế nào đây?

Theo Phương (Ngoisao.net)