Đời sống

Chồng nhậu về khuya say lướt khướt, vợ nằm ôm con nhắn tin chửi bạn đi cùng 'không kịp vuốt mặt'

Trước pha xử lý chồng và "bè lũ nhậu nhẹt" khá phũ phàng, cư dân mạng chia làm nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Từ xưa đến nay, cánh đàn ông luôn có niềm yêu thích bất tận với chuyện nhậu nhẹt. Chẳng thế mà dân gian có câu, "Nam vô tửu như kỳ vô phong". Tuy nhiên, không phải cứ uống nhiều, hơn thua so kè với nhau chén rượu mới thể hiện bản lĩnh.  

Nhiều người có thể gạt bỏ sĩ diện để đưa ra lời từ chối, họ viện đủ cớ từ vui, buồn cho đến lâu ngày không gặp để "chén chú chén anh" trên bàn nhậu mà không màng tới vợ con đang ở nhà lo lắng. Bảo sao mà 10 bà vợ thì 9 bà khó chịu với việc chồng mình nhậu nhẹt và tiện thể ghét lây cả hội bạn nhậu của chồng. 

Chồng nhậu về khuya say lướt khướt, vợ nằm ôm con nhắn tin chửi bạn đi cùng 'không kịp vuốt mặt'
Không nhiều người có thể gạt bỏ sĩ diện to đùng để đưa ra lời từ chối bia rượu (Ảnh minh họa)

Mới đây, cư dân mạng đã tranh luận khá căng thẳng về câu chuyện của chị N.T.T, một bà mẹ bỉm sữa đến từ Hà Nội khi nhắn tin mắng cả bạn nhậu của chồng.

Cụ thể, chồng chị T. tối qua đã tham gia một cuộc liên hoan cùng nhóm bạn. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chồng chị không say đến mức không thể tự về nhà dù đã gần nửa đêm, khiến một người bạn nhậu trong nhóm phải nhắn tin xin chị mở cửa đón chồng vào nhà. Thế nhưng, chị T. đã thẳng thừng từ chối mở cửa khi biết chồng "say không biết gì", mặc phản ứng từ bạn nhậu của chồng.

Chồng nhậu về khuya say lướt khướt, vợ nằm ôm con nhắn tin chửi bạn đi cùng 'không kịp vuốt mặt' - 1

Chị T. nhắn địa chỉ nhà bố mẹ chồng để anh bạn kia chở chồng về nhà, với lý do "Các anh qua nhà ăn uống vui chơi thoải mái chưa bao giờ em cấm cản, nhưng phải biết điều. Anh chở anh ấy qua nhà bố mẹ chồng em, ông bà chứa chứ em không chứa!"

Quả thực là một pha xử lý phũ phàng cực hiếm nhưng lại được rất nhiều chị em ủng hộ. Rất đông ý kiến cho rằng đối với những ông chồng và bạn nhậu của chồng thường ép rượu ép bia, vui chơi không biết điểm dừng kia thì cần phải "dằn mặt" nghiêm khắc như chị T., may ra mới cải thiện tình hình.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không ít người cho rằng cô vợ trẻ đã không biết cư xử khéo léo để giữ thể diện cho chồng, lại còn lên mạng khoe khoang, kể lể.

Đáp lại, chị T.T chia sẻ: "Người ngoài cuộc thì luôn nói hay vì đơn giản họ không đứng ở vị của mình. Mình không tự nhận bản thân khéo léo nhưng có thể tự tin khẳng định mình là người vợ cực kỳ biết điều.

Mọi người bảo 11 giờ kém còn sớm mà đã nhảy dựng lên, rồi "lâu lắm mới say", nhưng không biết rất nhiều lần chồng mình nhậu say không biết gì, về cũng rất khuya chứ không phải mỗi hôm nay.

Đời mình không bao giờ quên khi mới mổ đẻ 26 ngày, chồng đi với "anh em" nào đó đến 2 giờ sáng chưa thèm về, điện thoại gọi không được, trong khi một mình mình với con nhỏ 26 ngày tuổi và vết mổ chưa kịp lành miệng. 

Mình cho chơi thoải mái, nhưng phải có điểm dừng. Phải biết cái gì là quan trọng nhất với đàn ông - là bạn bè, các cuộc vui hay gia đình.

Còn ai không muốn chơi với chồng mình nữa, mình xin chấp nhận luôn, cần những người bạn thực sự - bảo ban nhau làm ăn, hiếu kính bố mẹ, thương yêu vợ con. Chứ những mối quan hệ chỉ đưa nhau đến bàn nhậu xong làm khổ bản thân và bố mẹ, vợ con thì thôi" .

 

Chồng nhậu về khuya say lướt khướt, vợ nằm ôm con nhắn tin chửi bạn đi cùng 'không kịp vuốt mặt' - 2
Đoạn tin nhắn của vợ với bạn nhậu cùng chồng.

Chưa bàn đến chuyện ai đúng ai sai, cách cư xử của chị vợ trong câu chuyện trên đã hợp lý hợp tình hay chưa. Nhưng có lẽ người vợ nào cũng sẵn sàng ủng hộ và vì tính chất công việc, các ông chồng đôi khi phải xã giao, tiếp khách, giao lưu với nhau để lấy động lực vui vẻ, ngày hôm sau làm việc khí thế hơn. 

Thế nhưng, nếu trong những cuộc vui như thế, các anh biết điểm dừng, biết vợ con, gia đình đang lo lắng đợi mong ở nhà thì sẽ không bao giờ xảy ra những sự việc éo le như câu chuyện trên.  

Dung (Nguoiduatin.vn)