-
Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc -
U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm -
Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới -
Khi nào khàn tiếng cần thăm khám? -
Công an lắp băng chuyền dài hàng trăm mét, giải cứu 45.000 con gà giữa vùng lũ ở Thanh Hóa -
Măng Bút liên tiếp rung chuyển, 7 trận động đất xuất hiện trong 24 giờ -
Giải mã nguồn thu nhập giúp Chu Thanh Huyền sống dư dả: Từ "nữ hoàng livestream" đến tham vọng kinh doanh riêng -
Thói quen buổi sáng giúp tăng cường trí nhớ, bảo vệ não bộ lâu dài -
Hôm nay, Ban kỷ luật của VFF họp xem xét xử lý vụ Tấn Sinh đá thô bạo vào chân Đình Bắc -
Xót xa cảnh cụ bà 76 tuổi bị chồng bạo hành: Đã nhập viện điều trị, hé lộ nơi nương tựa sắp tới
Đời sống
13/03/2020 16:25Chồng trẻ thất nghiệp được nuôi mà bị vợ phát hiện tin nhắn mùi mẫn với người cũ lại còn đòi ly hôn ngược
Sự xuất hiện của "người cũ" luôn là một cái gì đó khá ám ảnh với các chị em. Người yêu cũ đã khó chịu, nếu là vợ cũ thì càng nhức nhối hơn. Chồng đứng đắn dứt khoát thì chẳng sao, chứ lằng nhằng như anh chồng trong câu chuyện dưới đây thì thật khổ.
Mới đây, một mẹ trẻ vừa gặp phải nỗi khổ tương tự vì vợ cũ của chồng. Bắt gặp tin nhắn của chồng với vợ cũ, éo le thay giọng điệu anh chồng có vẻ khá mùi mẫn, quan tâm như thể đang “cua lại vợ cũ”.
"Đây là tin nhắn của chồng tao nhắn tin cho vợ cũ chúng mày ạ. Chồng tao bảo tao hèn hạ vì đọc trộm tin nhắn máy nó, nói tao không xứng đáng với nó nên bây giờ nó đang đòi ly hôn với tao.

Chồng tao cũng đang thất nghiệp, nên con chung của 2 đứa tao cũng đang phải tự nuôi mà không dám mở mồm đòi trách nhiệm từ nó.
Hôm qua nó nhắn tin cho tao nó bảo nó nhắn như thế cho vợ nó từ lâu rồi (giữa tháng 1), và nhắn như thế không có nghĩa là nó muốn quay lại hay hàn gắn, và kể cả nó có nhắn thế thì không có nghĩa nó không yêu tao. Rồi nó trách tao không hiểu gì về nó.
Có phải tao sai không? Tao có nên xin lỗi hai đứa chúng nó vì trách sai như thế không?
À, vợ cũ của chồng tao còn có người yêu rồi nhé (nghe nói là phi công trẻ kém 5 tuổi), đấy là tao nghe từ mồm chồng tao nói".
Vô cùng hoang mang khi đọc được đoạn tin nhắn trên, cô vợ mới phải xin tư vấn của cộng đồng mạng. Hội chị em lập tức sôi máu, rủ nhau lập team gạch đá anh chồng dẻo mỏ.
- Ly hôn rồi làm gì có ai còn gọi nhau là bố mẹ thay cho con như kia, vớ vẩn sắp quay lại với nhau.
- Thất nghiệp mà vẫn còn tiền mua túi cho vợ cũ? Lấy tiền vợ mới để đi lòe hay như nào?
- Mình cũng ly hôn với chồng cũ được một thời gian rồi, trước còn xưng hô bố mẹ thay bọn trẻ, nhưng giờ thì thôi hẳn rồi, gọi là anh với tôi cho nó đàng hoàng, đỡ bị hiểu nhầm.
- Khiếp, đã thất nghiệp để vợ phải nuôi cả nhà rồi còn chửi vợ là hèn hạ không xứng đáng với mình??? Ông này bị lú à?

Trong khi đó, số ý kiến khác lại cho rằng nên nghe chuyện từ cả 2 phía, chỉ có mỗi lời vợ mới kể thì thiếu khách quan. Tuy nhiên, hội chị em đã kịp nhào vào tranh luận rằng ông chồng vẫn đáng bị ăn chửi, đọc tin nhắn ai cũng thấy rõ ràng vợ cũ cư xử có chừng mực, không hề có ý định "đào mỏ" chút nào.

Dung (Nguoiduatin.vn)
- Hà Nội tính phương án tăng làn xe trên vành đai 3 trên cao để giảm ùn tắc (14:39)
- Kết quả U23 Việt Nam 0-2 U23 Uzbekistan: U23 Việt Nam vào tứ kết ASIAD 2026 (14:11)
- Tòa chính thức công nhận quyền làm cha của Jack: Những giọt nước mắt nghẹn ngào từ Thiên An (14:06)
- U50 về nhà bạn trai dịp Trung thu, cảnh tượng trước mắt khiến người phụ nữ mất ngủ cả đêm (14:04)
- CLB CAHN thông tin về lý do Quang Hải rút khỏi ĐT Việt Nam ngay trước FIFA ASEAN Cup (14:00)
- Triều Tiên tuyên bố thử thành công hệ thống vũ khí mới (47 phút trước)
- Đề xuất xóa bỏ ưu tiên xét tuyển đại học: Loạt thí sinh giỏi quốc gia, tài năng thể thao và nghệ thuật đứng trước nguy cơ mất điểm cộng (51 phút trước)
- Ngoại trưởng Iran đến New York dự họp Liên hợp quốc, Mỹ áp một lệnh cấm đặc biệt (56 phút trước)
- Bí thư Hà Nội: Sẽ từng bước khắc phục triệt để úng ngập trong vài năm tới (57 phút trước)
- HLV Kim Sang-sik triệu tập ai thay thế Quang Hải? (57 phút trước)