-
Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi
-
Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng
-
Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài
-
Hà Nội tiếp tục mưa lớn, lũ sông lên nhanh
-
Thu hồi ngay 3 loại dầu gội đầu, dung dịch vệ sinh là hàng giả
-
Cục CSGT nêu khó khăn trong việc xử phạt qua camera AI
-
Hiệu trưởng xin lỗi vì suất ăn 25.000 đồng như 10.000 đồng
-
Hình ảnh mây đen "như muốn sập xuống" ở Hà Nội
-
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 ở Lạng Sơn
-
Thầy giáo bị đồng nghiệp bóp cổ giữa sân trường vì nhắc đỗ xe sai quy định
Đời sống
22/08/2021 16:31Chú bảo vệ trường U50 đặt hàng online một đôi giày siêu chất, tưởng nhầm lẫn hóa ra là vì lý do cảm động này
Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên mạng khiến nhiều người không khỏi xúc động. Theo chia sẻ từ một chủ shop giày, người này giao hàng cho khách là một chú bảo vệ. Chú bảo vệ sau khi nhận hàng đã kiểm tra rất kỹ và lâu dưới trời nắng. Hóa ra chú mua giày cho con gái nhân dịp năm học mới và phải kiểm tra kỹ trước khi tặng con.
Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:
Chuyện là sáng nay mình có giao hàng cho chú. Lúc nhận hàng chú kiểm tra rất kỹ, xem xét, chụp ảnh gọi điện khắp nơi phải 30 phút đứng dưới nắng chú mới bảo: "Giày đẹp lắm cháu ạ, cháu thông cảm tại chú mua cho con gái năm nay nó vào cấp 3 mà kiểu giày dép thời chú thì không hợp, nên mua loại giày này chú tưởng phải đắt lắm, thấy giá cũng bình thường mà quà cho con gái nên chú phải kiểm tra kỹ 1 chút chứ nếu chú mua thì sao cũng được, chú cảm ơn nhé".
Nhìn chú chân chất , giản dị trông hơi cơ cực nhưng ánh mắt trông tràn ngập hạnh phúc vì tìm đúng món quà và có thể thấy con gái bước vào cánh cổng cấp 3 đầy tự tin, mạnh mẽ.
Chúc em gái nhận quà cũng như các bạn học sinh hãy cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ!
Câu chuyện đã thu về lượt tương tác cực khủng. Nhiều người cảm động và nhớ lại tuổi học trò của mình cũng từng được cha mẹ mua sắm cho những món đồ mới:
"Tự nhiên nhớ tới ngày xưa bố đưa đi mua đôi dép quai hậu, thích lắm!".
"Cha tôi là một người ít nói, ít thể hiện, vậy mà năm tôi lớp 9 cha đi bộ từ nhà ra chợ chỉ để mua cho tôi cái áo trắng. Cha tôi không biết đi xe máy cũng không biết đi xe đạp, vậy mà tôi cũng phụ lòng cha là không đi học như cha mong muốn, vì thế người mà tôi yêu thương và thần tượng không ai khác chính là người cha của tôi!".
"Hồi xưa hay được bố dẫn đi mua quần áo lắm! Nếu mua ở chợ thì bố đi cùng còn mua trong shop thì bố đứng ngoài đợi mình lựa đồ xong vào thanh toán à. Lớn rồi thì dần xa cách bố hơn vì mình càng lớn quan điểm càng khác bố mẹ nên cãi nhau nhiều. Giờ chỉ mong cố gắng làm ra nhiều tiền rồi bù đắp cho bố mẹ thôi!".
TH (Nguoiduatin.vn)








- Nữ sinh viên ở Đà Nẵng bị dụ vào khách sạn làm việc với 6-7 công an giả (17:05)
- Tan hoang sóng nước trên Quảng trường Mỹ Đình (17:00)
- Phương Oanh có liên quan gì đến việc kinh doanh của Shark Bình? (17:00)
- Người giàu không quét nhà kiểu như bạn: Bí mật phong thuỷ giữ tài khí qua cây chổi (27 phút trước)
- Khoảnh khắc cây cầu biến dạng khi dòng lũ đục ngầu cuồn cuộn đổ về ở Cao Bằng (36 phút trước)
- Chú rể 23 tuổi tử vong trong ngày cưới vì hành động của nhà gái (37 phút trước)
- 7 bước cần thực hiện ngay khi điện thoại bị dính nước (48 phút trước)
- Nhìn lại lùm xùm dự án tiền số AntEx và phát ngôn của Shark Bình (51 phút trước)
- Khớp gối biến dạng, tuyến thượng thận bị suy do uống thảo dược mua từ nước ngoài (58 phút trước)
- Miu Lê bị chỉ trích bạc bẽo (1 giờ trước)




